Ngon thì không...nhưng chẳng dại ngồi yên cho Người Dưng thụi và khủng bố tinh thần mình suốt đời ông Anh của tui ơi, lâu lâu cũng phải nổi loạn bất cần hậu quả!!!


Khủng Bố Tinh Thần!

Người Dưng khủng bố tinh thần
Đang nghe hát! Thụi mấy lần thấu xương
Trời sinh phụ nữ ghen tương
Đào không cho liếc...vở tuồng nào thông
Trời sinh ra cánh đàn ông
Cấm ngó má hồng! Thời móc mắt đi
Người Dưng sao nỡ ác chi
Đang hồi mùi mẫn! Chỏ thì giật tui


Bớ người ta! Bà Sư Tử Sài Gòn Tui thụi tui; khà khà.

Thân,

Nhị