Thiệt vậy không anh Khoa, thiệt không; sao Ông Trưởng Hội
"Người Đàn Ông Sợ Vợ" bảo là nhị tui quậy chẳng thấm tháp vào đâu so
với Lão hết, bởi chưa có ai tắt thở vì tui!!! Ai thích...có phải mấy O
gặp nhị tui ở đâu thì rượt, vừa chạy tay vừa lột guốc ra liệng đấy
không??? Thơ Thôi...Có Gì Đâu!!!
Tui chỉ thơ thôi có gì đâu
Sao o lấy guốc liệng thủng đầu
Vần chữ, chúng làm chi phải tội
Thơ chỉ là mơ...hại gì đâu!!!
Mấy O đến rồi kìa anh Khoa ơi! Nhị tui dông nghe Anh; khà khà.
No comments:
Post a Comment