Thursday, July 31, 2025

 Mùng bảy hạ nêu rồi ông nhị ơi! Chiều nay qua sông nhậu, đưa xuân tiễn tết với bọn bắc tôi không?


Mùng Bảy Hạ Nêu! Hết Tết

Giờ hết tết! Hạ nêu mùng bảy
Bàu rượu lưng buồn khuấy tâm tư
Sắc hương xuân nhạt phố chừ
Vàng xanh áo lụa...pháo ừ bặt âm


Chưa hết mùng mà...vội gì đưa với tiễn?

Thân,

Nhị
(754)

 Ông nhị vào làm vài câu thơ dưới bức hình này tặng bọn bắc tôi trước khi mình kéo nhau ra quán nhậu ngày mùng sáu được không?


Mừng Xuân Ất Tỵ

Mừng xuân Ất Tỵ pháo rền vang
Xác đỏ thềm sân khói mịt đàng
Địa lắc lư đầu nghiêng cột dọc
Lân vùng vẫy tóc dựng kèo ngang
Tiền bao miệng đớp thâu nhanh nhẩu
Bạc gói tay gom lấy lẹ làng
Tiếng trống âm phèn chơi nửa khắc
Đầu năm Ất Tỵ chúc an khang

Làm bài này, chẳng những bọn ông phải đãi rượu và mồi ngon...còn phải đưa thêm tiền để nhị tôi vui xuân đến hết những ngày mùng à nghe.

Thân,

Nhị

 Ông nhị đâu rồi! Ra đánh xe đưa mẹ con tôi lên chùa thắp hương mùng sáu tết được không?


Mùng Sáu Lên Chùa Thắp Hương

Mùng sáu đây trời xuân đã
Dần xa...hương sắc thềm âm
Pháo tạch đùng! Run nhánh lá
Mùa mơn mởn chốn sơn lâm

Mùng sáu lên chùa thắp hương
Cầu xin no ấm muôn phương
Tha nhân yên bình tám cõi
Gia quốc hoà thuận yêu thương

Dạ được mình.

Tuesday, July 29, 2025

 Rượu đã cạn bàu, mồi đã sạch dĩa. Nhờ ông bắc mang bài thơ này trao lại cho hai cô hoa nguyệt, nói là nhị tôi gửi tặng nghe.


Nàng Xuân Diễm Tuyệt

Nàng xuân tuyệt sắc diễm kiều ơi
Chớ vội vàng đi...chớ vội rời
Để gió hương làn rung cánh mỏng
Hoa vàng đỏ thắm phố đường rơi


Hai nàng, mà chỉ có một bài ....mỗi cô hai câu thôi ư?

Thân,

Nhị
 

 Ông nhị! Cô nguyệt gửi ông bàu rượu quỳnh và cô hoa gửi ông con tôm hùm luộc sẳn để đáp tạ lại thơ ông đã gửi tặng, để bắc tôi tìm cách leo rào vào đưa ông ngồi lai rai mùng bốn tết nghe.


Tân Xuân Dạ Vấn Vương

Người mồi ngon kẻ rượu
Ta lại nợ ân tình
Chẳng gì ngoài thi phú
Câu âm tiếng bóng hình

Tân xuân dạ vấn vương

Ông bắc khéo tay khéo chân cho, kẻo cọp nghe động tĩnh..thức giấc là bọn mình tàn mạng.

Thân,

Nhị

 Giời ạ! Tiệm em mùng bốn khai trương cho chuyện kinh doanh, chứ đâu phải cầu duyên nợ? Thơ ông nhị có gửi thơ lộn nơi không?


Mùng Bốn Chúc Mã Đáo Thành Công

Mã đáo thành công bán đặng lời
Buôn thời đặng mối rượu nồng hơi
Mồi ngon...quán chật đầy quan khách
Cổng đứng chờ cô tiếng gọi mời

Xin lỗi cô! Nhị tôi bị Bà Hùm Quận Sáu xiềng dưới gốc cây ngoài sân cả đêm, nên giờ chữ nghĩa chúng loạn cả rồi cô ơi.

Thân,

Nhị

 Em gọi mời ông nhị ra quán em ngồi rượu chè và làm vài ba câu thơ mùng bốn khai trương nghe...em chờ.


Mùng Bốn Tết

Mùng bốn tết vần thơ khai bút
Tiết tân xuân nữ thục nam thanh
Hẹn hò giờ khắc xuất hành
Hai đàng mã đáo công thành hợp duyên


Thơ thì có, nhưng người bị xiềng chân...ra không được rồi cô ơi.

Thân,

Nhị

Sunday, July 27, 2025

 Đi ngang qua bếp của o Dulan, thấy nhiều món nhậu thế này...nhị tôi xin vào ngồi rượu ngày mùng ba được chăng?



Câu Thơ Tết Mùng Ba


Bếp dậy mùi thơm món lạ bày
Qua đường khách hỏi chút men cay
Đang mùng đãi viết câu thơ tết
Lộc phúc tròn năm chúc thọ dày

Tiệc rượu này chỉ dành cho Phe Ta thôi, chứ không đãi Phe Địch ôn nhị ơi...khà khà.

Thân,

Nhị

 

 Ông nhị đâu rồi, có thấy con gà mái dầu của tôi đâu không?


Bớ Làng! Con Gà Mùng Ba

Bớ làng! Con gà mùng ba
Bứt dây nó chạy thân sa phải nồi

Lửa đang cháy...nước đang sôi
Mỏ-đầu-lông-cánh! Ôi thôi ướt mèm
Cho người gỏi chấm mắm nêm
Cho người rượu chén nồng men trước nhà

Bớ làng! Con gà mùng ba
Xương còn y đấy thịt da chẳng còn


Thấy nó bay qua rào...bị con ma men nó vật rồi, giờ chỉ còn xương thôi bà ơi.

 

 Lâu rồi không thơ ghẹo tiểu thư Trại Kèn, giờ thì tên bạn hàng xóm này vào mượn hình để làm mấy câu ngủ ngôn nghe...mời.



Ngày Em Xuân Xanh

Ngày em xuân xanh sắc
Áo lụa lừng hương hoa
Môi son...hồng nét mặt
Cho người chữ thơ sa

Nét mực xưa nhạt màu


Nhân đây cũng xin chúc Ông Bà và các Cháu có những ngày tết Ất Tỵ 2025 tràn đầy niềm vui, vạn sự như ý mình nhé.

Thân,

Tên Bạn Xóm Cũ

 Ông nhị đi đâu một mình thất thểu trên đường ngày mùng ba tết thế này? Mời ông ghé vào quán em uống vài chén rượu giải thành sầu vậy.



Người Đi Mùa Xuân Ấy

Mời ông chén rượu mùng ba
Ngắm hương và sắc cành hoa mai vàng

Rồi thơ ong bướm xuân sang
Từ câu tình tứ dòng ngang dọc dòng
Mắt mày ai kẻ đợi mong
Tà nghiêng nghiêng gió mùa đong đưa tà
Nhớ hình tưởng bóng người xa
Người xa xăm ấy mùng ba xuân nào

Ông ngồi uống những gầy hao
Cạn đầy chung dạ xanh xao nỗi buồn


Ừ! Nhưng hỏi cô đào là...đầu năm có cho thiếu tiền rượu không?

Thân,

Nhị

Friday, July 25, 2025

 Nghe làng trên xóm dưới nói mấy ông đã cúng tiễn ông bà ngày mùng ba xong rồi, sao còn chưa thấy cho người qua sông mời nhị tôi nhậu vậy?


Tiệc Gà Mùng Ba

Chờ từ sớm không tăm không tiếng
Mời gọi qua sông huyện mùng ba
Thắp hương lạy tiễn ông bà
Quây quần chiếu tiệc dĩa gà ngồi say


Ý! Bọn bắc tôi quên mất...thôi thì hẹn ông nhị năm sau nghe.

Thân,

Nhị
 

 Rượu đã nóng người rồi, hay là bọn mình bày chiếu bạc thử vận ngày mùng hai đi ông nhị, được không?



Chiếu Bạc Mùng Hai

Mừng xuân nhóm tiệc khách mùng hai
Rượu với mồi ngon dọn chiếu bài
Quyết đỏ đen và thua thắng cuộc
Quan tiền được mất...sợ gì ai


Được thôi, nhưng trong này ai có nhiều tiền cho nhị tôi mượn một ít để chơi...thắng thì hoàn lại đủ số, thua thì coi như vận nhị tôi đen vậy.

Thân,

Nhị

 Mùng một nhớ nhà quá ông nhị ơi.


Mùng Một Trời Tha Hương

Mùng một trời tha hương
Lành lạnh đường khói sương
Sắc hoa đào đất khách
Lòng nghe nhớ muôn phương


Ừ! Biết rồi.

Thân,

Nhị

Monday, July 21, 2025

 Hôm nay là ngày đầu năm, nhị tôi vào làm tám câu thơ tứ tuyệt...


Chúc Tết

Chúc họ hàng xa quyến thuộc gần
Thân bằng thọ phúc lộc vào sân
Mầm hoa nở đoá lừng hương cánh
Trái trĩu nhành xanh sắc vẹn phần

Đầu năm lụa áo dạo đường trên
Ngõ dưới lần thăm viếng phật đền
Thắp nén nhang quỳ câu niệm khấn
Người mang vận xấu chuyển thành hên

....gửi chúc tết đến từng người thân quen vậy.

Thân,

Nhị
 

 Hôm nay ngày cuối năm, ông nhị làm tặng em vài câu thơ được chăng?


Xuân Chúc Cô

Chúc cô xuân đỏ son môi
Cười tia nắng đứng tơ trôi dưới đàng

Thời đi khắc đến...tết sang
Ngày đầu năm pháo rền vang phố thành
Lên chùa hái lộc nhành xanh
Điểm hoa vàng đoá hàng thanh thoát mùa

Chúc cô bán đặng người mua
Xuân tranh...cô thắng người thua theo về

Được thôi, chúc cô năm này túm cổ được người mình thương...mang hắn về để trả nợ trăm năm cho cô nhé.

Thân,

Nhị

 Trong lúc ngồi canh Bà Nhị đi nằm để thoát ra...hãy làm thêm vài câu thơ dưới bức hình này được không ông nhị?


Người Say

Nặng bước đường đi nặng bước về
Trời yên gió lặng...tấm thân bê
Xe dòng lạng lách đèn hoa mắt
Kẻ hét người la! Mặc chúng hề


Mấy ông mau đi cho, kẻo không thì bể mánh hết à nghe...chốc nữa nhị tôi mang thơ ra.

Thân,

Nhị

Saturday, July 19, 2025

 Hăm chín tết rồi ông nhị ơi, có cùng đi xuống phố du xuân với bọn bắc tôi không?


Hăm Chín Tết

Hăm chín tết đỏ màu hoa sắc pháo
Vàng tím tơ lụa áo vạt trên đường
Quán xá rền vang...khúc nhạc du dương
Bài ca xuân cũ! Vấn vương dạ khách

Mấy ông đi trước vậy, chờ cọp ngủ...nhị tôi mới có thể thoát ra được.

Thân,

Nhị
 

 Hai mươi tám tết rồi, làm thơ xuân đọc chơi ông nhị?


Xuống Phố Ngày Cuối Năm

Ngày cuối năm xuống phố
Pháo đỏ đường xác bay
Hoa anh đào nở rộ
Hương và sắc nhành lay

Xuân tha hương mình ta
Chén rượu bóng dương tà
Áng chiều tơ khuất núi
Mơ màng nhớ tết xa

Mẹ kiếp! Thơ xuân buồn thế này...thì ông đừng làm còn hơn.

Thân,

Nhị

 Hai ba ngày nay không nghe mấy ông réo mời nhị tôi ra ngồi rượu, có chuyện gì chăng?



Đêm Ba Mươi! Rượu Một Mình

Mùa xuân bên này nỗi nhớ
Niềm thương tết thủa xa xưa
Sắc hương đường hoa phố chợ
Đò trên sông nắng ban trưa

Đâu rồi người muôn năm cũ
Trong ta thấp thoáng bóng hình
Tha hương thềm xuân chén rượu
Đêm ba mươi! Uống một mình


Túi bọn bắc tôi cạn tiền rồi ông nhị ơi.

Thân,

Nhị

 Ông nhị vào làm vài câu thơ dưới bức hình này được không?


Nàng Xuân Áo Đỏ

Khoan đi đã nàng xuân áo đỏ
Dừng chân cho vạt gió hương bay
Tôi thơ vần chữ mắt mày
Câu chiều tơ nắng ngõ này dáng thanh

Làm bốn câu thôi, khi nào mấy ông hứa đãi rượu thì...thơ sẽ dài hơn vậy.

Thân,

Nhị

Monday, July 14, 2025

 Bọn bắc tôi đang chèo đò qua sông, ông nhị làm thêm bài nữa thì sẽ ghé lại chở ông xuống phố ngồi rượu...bằng không thì bọn tôi quay mũi đò đi luôn à nghe.


Sợi Tóc Nàng Xuân

Nàng xuân áo lụa trắng mùa ơi
Mởn cánh đào hoa đỏ sắc trời
Gió nhẹ hương làn len lọn tóc
Mây người mượt óng sợi vừa rơi


Mẹ kiếp! Muốn uống được chén rượu mời của mấy ông...phải chịu đắng cay đến thế này ư?

Thân,

Nhị
 

 Vào làm thơ tết đi ông nhị...


Câu Thơ Người Áo Hoa

Trời tha hương đây đã
Sắc màu xuân trên đường
Vàng hoa...xanh cánh lá
Ngào ngạt hương phố phường

Câu thơ người áo hoa

Muốn thơ thì phải qua đây kéo nhị tôi xuống phố ngồi nhâm nhi, tức cảnh mới sinh tình...thấy áo và hoa mới khởi vần câu được mấy ông thần lưu linh ơi.

Thân,

Nhị

 Vâng, nhị tôi xin làm bốn câu tặng Ông Anh cùng làng năm xưa nghe...mời.



Hương Rừng Sắc Biển Đất Kiên Giang

Hương rừng sắc biển đất Kiên Giang
Kẻ bắc người nam tụ xóm làng
Dựng mái xây nền cơ nghiệp lập
Tung hoành bốn cõi tính danh vang


Chúc Ông Anh có những ngày yên vui trên xứ người vậy.

Thân,

Nhị

Monday, July 7, 2025

 Ông nhị làm thêm một bài lục bát nữa...rồi bọn bắc tôi sẽ thay phiên cõng ông về đến nhà, chịu không?


Xuân Người Và Ta

Xuân người ta vọng tiếng thơ
Chiều quê sợi khói làn tơ nắng vàng

Sắc màu bến dọc bờ ngang
Âm đàn tiếng trống ùm vang núi đồi
Tóc và áo lụa hương trôi
Tình nhân xuống phố từng đôi nói cười

Ta người thơ tiếng xuân tươi
Tha hương gợi tuổi đôi mươi năm nào

Mẹ kiếp! Say ngồi muốn không vững...mà các ông còn vòi nhị này thơ ư?

Thân,

Nhị

 Cảm ơn anh Hoa đã bỏ công lộng thơ của nhị tôi vào hình và cho đăng lên trang Trung Học Kiên Thành. Giờ thi nhị tôi vào làm thêm bài nữa để đáp tạ lại thân tình của Anh dành cho nhị tôi bấy lâu nay...mời anh thưởng thức vài âm tiết mùa xuân nhé.



Trong Ta Niềm Nhớ Thương Ai (2)

Trong ta nỗi nhớ lẫn niềm thương
Thủa đó cùng em sánh bước đường
Tết cổng vườn hoa vàng nụ sắc
Xuân thềm phố lụa trắng tà hương
Chùa xa khấn lộc tài tinh tấn
Miếu cận cầu duyên nợ cát tường
Vận nước điêu tàn! Hai hướng rẽ
Thơ ta khắc khoải khối tình vương

Chúc anh Hoa+Chị và các Cháu có những ngày cận tết tràn đầy niềm vui nghe.

Thân,

Nhị

 Rượu đà nửa cuộc, giờ nhị tôi làm thêm bốn câu tặng riêng mấy ông, chịu không?


Nửa Gánh Tình Xuân Mộng

Em à nửa gánh tình xuân mộng
Tiết mùa xưa vẫn sống trong ta
Vần thơ hương sắc áo tà
Lụa vàng ôm dáng ngọc ngà ngày thanh


Em này là em nào trong đời ông vậy ông nhị?

Thân,

Nhị

Friday, July 4, 2025

 Ông nhị đã muốn ngồi rượu thưởng trăng mười bốn...được thôi, nhưng phải làm thêm một bài nữa à nghe.



Hồn Ta Xuân Chữ Thơ

Xuân hồng soi ngõ nắng
Vàng hanh sắc mùa hoa
Nhành xanh buông liễu rặng
Ngày lơ lửng dòng ra

Này cô em áo lụa
Chao lượn gió tà hương
Ngạt ngào trên ruộng lúa
Chiều chút khói lam vương

Hồn ta xuân chữ thơ


Mẹ kiếp! Muốn uống được chén rượu mời của mấy ông, thì nhị tôi phải ngồi vắt óc ra thơ...chán thật.

Thân,

Nhị
 

 Vào làm tiếp thơ mùa xuân đi ông nhị ơi, hôm nay đã mười bốn tháng chạp rồi.


Ong Bướm Mùa Xuân

Ngõ nắng xuân hồng nhạt khói tơ
Trời thanh tháng chạp gió hiu bờ
Hoa bừng cánh xỉa hoa dày đặc
Trái trĩu nhành đâm trái lửng lơ
Lũ bướm đeo đài say ngất lịm
Đàn ong bám nhuỵ đắm bơ phờ
Du mùa kẻ hát vang lời nhạc
Thưởng tiết người ngâm khẻ tiếng thơ

Ừ! Nhưng mấy ông phải đãi nhị tôi ngồi uống rượu xem trăng đêm nay à nghe.

Thân,

Nhị