Bức hình này đẹp lắm, nhị tôi vào mượn ảnh này để làm bốn câu ngũ ngôn nghe anh Dũng Trương.


Kiên Giang Mùa Chim Biển
Kiên Giang mùa chim biển
Lượn cánh rộng săn mồi
Dòng xuân đàn tranh miếng
Lăn tăn sóng xô rồi
Chúc Anh luôn vui nhé.
Thân,
Nhị
Hôm nay nhị tôi vào viết bốn câu thơ " Khóc Thầy " để tiễn Người Thầy đã dạy mình từng con toán khi xưa.
Chỉ còn năm ba hôm nữa thôi là đã hết tháng giêng rồi, sao không thấy ông nhị ghé lại quán em...ngồi rượu và thơ xuân?

Ông nhị....ông nhị có thấy cô nàng áo lụa vàng trên đường kia không? Đẹp thật.
Ông nhị có thấy đêm trăng tàn tháng giêng năm nay đẹp hơn năm trước không?

Ông nhị ơi! Sao người trong hinh nào giống cô đào làng mình vậy ông?
Vào làm thơ hoa mai đi ông nhị, nhớ sắc hương những ngày tết qua quá rồi ông ơi.

Xin ông nhị dừng bước lại cho! Cô chủ tôi bảo mang bài thơ này đưa tận tay ông trước khi ra về đây.
Đêm trăng mười sáu đẹp thật! Mời ông nhị cạn ly rượu này rồi viết tặng em vài câu thơ được chăng?
Trăng Mười Sáu Tháng Giêng
Trăng mười sáu vàng soi mặt nước
Dòng xuân đêm cá vượt vũ môn
Tướng quân tấn ải công đồn
Cột rường đổ sụp! Thần hồn thiếp tan
Lời và ý thơ của ông nhị hôm nay chẳng thanh tao chút nào cả.
Thân,
Nhị
Bọn bắc tôi vừa đọc được bài thơ này, có phải ông nhị làm đêm qua không?

Bà Hùm Quận Sáu ơi! Ông nhị có ở nhà không?

Đêm nay trăng tròn tiết nguyên tiêu, ông nhị đã hẹn hò uống rượu dưới trăng với ai chưa vậy?

Ông nhị vào làm vài câu thơ dưới bức tranh này tặng bọn bắc tôi, trước khi ra quán rượu hội kiến với người ta...được không?

Lời hôm qua, lòng em nghĩ sao nói ra vậy, đâu ngờ làm phật lòng ông nhị! Hôm nay em trưng bày lại quán, chuẩn bị đón khách tiết Nguyên Tiêu. Xin mời ông nhị ra ngồi thơ trăng và gió xuân...tiệc này em sẽ không tính tiền, coi như chuộc lại lỗi lầm cùng ông vậy nhé.

Bậc tao nhân mặc khách chẳng ai mặc cả tiền rượu! Giờ thì em mới rõ...ông nhị chỉ là tay phàm phu tục tử thôi.

Mời ông nhị và đám bạn lưu linh vào ủng hộ quán em cho, chứ từ sáng sớm đến giờ không có khách vãng lai lẫn người sở tại ông ạ.
Hết mùng rồi ông nhị ơi! Xuân đến rồi đi...nhớ hương sắc áo lụa của người ta quá trời.
Nhị tôi xin mạn phép vào mượn hình của anh Hưng vừa đăng trên Face để làm vài câu thơ nghe, mời.

Trước khi ông nhị ra về, phải để lại đây một bài thơ...không thời ngày mai em qua mách lại với Bà Hùm Quận Sáu chuyện ông ghé quán em uống rượu hôm nay.
Ông nhị đã nói vậy thì...cạn hết ly này, bọn mình kéo nhau ra quán xem mấy cô lan-đào-mai-cúc khoe sắc lụa ngày mùng nghe.

Sao hôm nay ông nhị ngồi rượu mà sắc mặt trông buồn thế?