Tuesday, October 14, 2025

 Nhị tôi làm thêm một bài nữa cho đủ số mười bài như đã hứa với các bác vậy.


Năm Mươi Năm! Mối Hận Lòng

Năm mươi năm mối hận lòng chất chứa
Niềm đau thương mang nặng nửa kiêp đời
Nước mất nhà tan! Lưu lạc lệ rơi
Thân viễn xứ sầu khôn vơi ly khách


Chúc các bác có môt cuối tuần vui và hẹn gặp lại ngày ba mươi tháng tư này nghe.

(762)

 Vâng! Để nhị tôi làm vội tám câu gửi mấy bác đọc nghe, mời.


Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà Năm Xưa

Hỡi những người chiến sĩ
Việt Nam Cộng Hoà xưa
Tay đào hào đắp luỹ
Ngăn giặc thù...nắng mưa

Hồn về đâu bây giờ
Mồ hoang nắm xương trơ
Trả nợ tình non nước
Bia di ảnh lu mờ

Mấy bác có ghé vào nghĩa trang Biên Hoà thắp hương tưởng niệm, hãy khấn hộ nhị tôi ít lời gửi đến các anh với nhé.

 Nhị tôi quay lại viết thêm một bài tặng riêng cho ông bắc vậy, mời.



Hồn Non Nước Nay Đâu (2)

Giờ biết tìm đâu hồn non nước
Những xóm làng sau trước đường xưa
Lòng thương biết mấy cho vừa
Còn chăng hỷ thiếu ưu thừa tháng năm

Bao hình bóng đâu tầm đâu kiếm
Dư âm màu kỷ niệm tàn phai
Đây trời bể rộng sông dài
Tha hương nửa kiếp! Quan hoài nước non


Được rồi! Ông nhị đừng viết nữa nghe...đọc lời thơ của ông, sầu héo cả ruột gan.

Thân,

Nhị

Sunday, October 12, 2025

 Đọc những bài ông nhị viết tặng bạn hữu trong dịp Tháng Tư Đen về, buồn quá ông ơi.


Hồn Non Nước Nay Đâu

Sinh ra làm nhân chứng
Cuộc vật đổi sao dời
Ly hương! Ngồi đếm những
Năm tháng lun...dần trôi

Ta nơi này đất khách
Mắt dõi phương đông trời
Đêm dưới vầng nguyệt bạch
Làn soi...giọt lệ rơi

Hồn non nước nay đâu


Ừ! Sống trong đời, có nỗi đau nào bằng nỗi đau nước mất nhà tan ông bắc?

Thân,

Nhị
(762)

 Nhị tôi quay lại viết thêm một bài nữa nghe các bác.


Năm Mươi Năm Quốc Hận (2)

Năm mươi năm! Nửa kiếp người
Miền nam uất hận...bắc cười trên thây

Máu xương! Ruồi nhặng một bầy
Bu vào miệng hút xác gầy con dân
Ngẫm bây ác trội bạo Tần
Thiêu kinh đốt sách mấy phần có hơn

Năm mươi năm! Lấy oán hờn
Thù căm...họng súng lạnh rờn rợn khai


Tội nghiệp cho thân phận người Dân Miền Nam Nước Việt của tôi năm mươi năm qua lắm thay.

 Năm mươi năm, cứ mỗi lần tháng tư về là con dân Miền Nam Nước Việt khóc bên cạnh tiếng cười của quân cộng nô bất nhân phương bắc.


Năm Mươi Năm Quốc Hận

Miền nam quốc hận tháng tư về
Bắc cộng cười vui tiếng hả hê
Giải phóng hai từ phô đảng cướp
Nghìn năm đá tạc xú danh hề


Trang sử đau thương này sẽ còn sống mãi nghìn năm trong miệng đời.

 Nhị tôi vào làm tiếp thơ Tháng Tư Đen để mắng bọn Thổ Phỉ Bắc Việt xua quân vào ăn cướp Miền Nam Việt Nam năm 1975 nghe các bác, mời.


Tháng Tư! Bắc Phường Thổ Phỉ


Tháng tư! Bắc phường thổ phỉ

Xua quân vào cướp Miền Nam

Nhảy reo kín đầu lũ khỉ

Trương cờ Cộng Sản Đệ Tam


Trí đần độn...tâm tham tàn

Chôn vùi một cõi gian san

Xoá làng! Bôi thôn ruộng lúa

Lùa dân bỏ phố lên ngàn


Tháng Tư! Bắc phường thổ phỉ


Đau thay non nước Việt Nam của bọn mình, đã bị lũ Đầu Trộm Đuôi Cướp Việt Cộng vùi sâu dưới đáy vực bởi sự đần độn và tham tàn của chúng mấy mươi năm qua.

Friday, October 10, 2025

 Cảm ơn các bác đã vào đọc bài nhị tôi vừa đăng lên sáng nay, giờ thì nhị này vào viết thêm một bài nói về tháng tư nữa nghe các bác, mời.


Năm Mươi Năm...Những Tháng Tư

Một quê hương nào đã mất
Ai đời viễn xứ! Tha phương
Khóc cảnh nhà tan...đau thật
Đất người nửa kiếp gió sương

Một quê hương giờ nhớ quên
Thân bằng quyến thuộc tuổi tên
Xóm làng xưa trong giấc mộng
Con đò bến nước buồn tênh

Năm mươi năm...những tháng Tư


Ừ! Một quê hương nào...giờ đã xa quá xa rồi các bác ạ.

Thân,

Nhị

 

 Nhị tôi quay lại thơ tháng quốc hận của toàn dân Miền Nam Việt Nam năm mươi năm trước nhé.


Vần Thơ Tế Hương Linh

Tháng tư! Lại tháng tư
Năm mươi năm rồi ư
Ta nỗi niềm non nước
Hình bóng cũ hao hư

Lòng chít vải khăn tang
Rưng rưng....lệ hai hàng
Khấn hồn bao chiến sĩ
Bỏ mình núi rừng hoang

Vần thơ tế hương linh

Mong hương linh các anh về chứng giám cho lòng con dân Nam Viêt Nam, mãi mãi luôn khắc ghi công giữ thành và ơn giữ nước của các anh suôt hai mươi mốt năm...từ 1954 đến 1975 vậy.

 Nhị tôi vào làm thơ tháng tư! Như một nén nhang lòng thắp trên từng nấm mộ của người chiến binh Việt Nam Cộng Hoà năm mươi năm trước vậy.


Tháng Tư Nhớ Người

Tháng tư dạ tưởng trời non nước
Mơ màng ai thủa trước...chiến chinh
Ra đi từ buổi đăng trình
Mấy mùa binh lửa bỏ mình thương thay

Tháng tư dạ chốn này đau thắt
Nhớ người xưa! Lệ mắt giòng rơi...


Lòng nhị tôi sẽ không bao giờ quên các anh trong suốt một kiếp làm người này.

Tuesday, October 7, 2025

 Ông nhị cho hỏi điều này. Bắc tôi vốn đã có chí hướng và nuôi trong lòng một nguyện vọng từ thời tuổi trẻ, nên đã đem hết công sức mình ra để làm...nhưng đến tuổi này mà việc vẫn không thành ông ạ! Buồn ghê.


Chí Nguyện Lỡ Làng

Tâm mình chưa tịnh
Lòng chất sân si
Nửa mê nửa tỉnh
Việc bất khả thi

Chí nguyện lỡ làng


Chuyện thường thôi ông bắc ơi! Vì trong thiên hạ muôn vạn người, mới có một thực hiện được chí nguyện của mình mà thôi.

Thân,

Nhị

 

 Ừ! Nhưng ông nhị phải làm thêm vài bài nữa mới đáng đồng tiền của bọn tôi xuất ra chứ, phải vậy không?


Ta Làm Thơ...Vì Em

Vì em...ta làm thơ
Câu phượng vĩ hạ bờ
Đỏ màu hoa dưới bến
Dòng xưa nắng vàng tơ

Ta làm thơ...vì em


Có thơ ngay thôi...thế đã vừa dạ mấy ông chưa?

Thân,

Nhị

 Ông nhị vào làm vài ba câu thơ dưới bức hình này được không vậy?


Tình Ta...Em Đã Nào Hay

Ngày em...khúc quanh đường hanh nắng
Vàng tơ áo trắng vạt mùa bay
Thì ta bước theo về lẳng lặng
Tình riêng mình! Em đã nào hay


Được, nhưng mấy ông phải đãi nhị tôi uống rượu chiều nay đấy nhé.

Thân,

Nhị

Sunday, October 5, 2025

 Ông nhị đâu rồi! Hôm qua là ngày lãnh lương, sao giờ chưa thấy đưa?


Gánh Nợ Ân Tình

Gánh nợ ân tình nặng lắm thay
Lòng đây quyết trả vấn thân cày
Lương tiền lãnh bấy người thu hết
Cháo sớm cơm chiều...ngẫm số may


Ông chủ công ty rượu chè nhiều quá, đã vỡ nợ rồi Bà Hùm Quận Sáu ơi...nên tháng này chịu đói vậy.

 

 Còn hai ngày nữa là hết tháng ba...trời sắp vào hạ rồi ông nhị ạ.


Giờ Còn Nhớ Hay Không

Sắp tàn một tháng ba
Đường đã đỏ màu hoa
Lá mơn cành phượng vĩ
Vàng tơ nắng mùa pha

Dòng lên chiều gió nhẹ
Đò ai qua bến bờ
Ghé vào đây cho nhé
Hầu gửi mấy vần thơ

Tặng người bên ấy sông
Tình tôi thủa phượng hồng
Bám theo tà hương sắc
Giờ còn nhớ hay không


Bớ làng! Ông nhị đạo ý thơ của nhà thơ Nhất Tuấn kìa làng ơi.

Thân,

Nhị

 Mấy hôm rồi ông nhị đi đâu thế...chẳng thấy tăm hình, không nghe âm tiếng gì cả?


Trong Ta Một Khối Tình Sầu

Ừ đã tiết phượng hồng hạ nắng
Sớm vàng tơ chiều trắng hạt mưa
Bóng hình năm cũ như vừa
Lên đò qua bến xanh dừa rặng xanh

Ừ đã tiết hạ cành hoa nở
Dòng sắc hương người thuở xưa đâu
Trong ta tình một khối sầu
Nỗi niềm thương nhớ bạc đầu khôn nguôi


Neo đò bên sông nằm rượu, mơ màng áo người xưa mấy ông thần thừ ơi.

Thân,

Nhị

Thursday, October 2, 2025

 Trở lại chủ đề thơ phượng vĩ đi ông nhị ơi.


Phượng Vĩ Ven Bờ

Phượng vĩ ven bờ hạ sắc phơi
Dòng pha ráng đỏ nước in trời
Hương mùa rụng lối chiều hiu gió
Chạm tóc ai làn hạt nắng rơi


Mấy ông đã muốn phượng vĩ thì...nhị tôi phải phượng vĩ thôi.

Thân,

Nhị
 

 Gần hết tháng ba rồi mà mưa trắng cả phố thế này, tại sao vậy ông nhị?


Mưa Xuân Tàn...Hạt Bay

Mưa xuân tàn trắng hạt
Trong gió lạnh hoa rơi
Mùa đi! Buồn man mác
Thấu lòng chăng tình ơi

Nỗi niềm thương nhớ nắng
Vàng nhạt tơ phố vui
Ta chén sầu lẳng lặng
Mềm môi! Dạ chẳng nguôi

Mưa xuân tàn...hạt bay


Mấy ông muốn biết tại sao...thì kéo nhau lên trời mà hỏi đi nhé.

Thân,

Nhị

 Vào làm một bài lục bát chân quê đi ông nhị ơi, chứ gieo bằng bằng trắc trắc hoài...đọc chán chết đi được.


Em Mùa Phượng Vĩ Bây Giờ

Em mùa phượng vĩ bây giờ
Đâu còn một kẻ đứng chờ trên sân

Đã là mây Tấn gió Tần
Hương tà sắc áo trắng ngần vạt trôi
Ừ! Âm tiếng lạc núi đồi
Bóng hình năm cũ xa rồi còn đâu

Em mùa phượng vĩ nay mầu
Đỏ rơi tợ khối tình sầu trong ta

Ừ! Mấy ông đã muốn lục bát...thì nhị tui tám với sáu vậy.

Thân,

Nhị

 Giờ thì nhị tôi vào làm thơ mùa hạ nghe mấy ông bạn thần thừ, chứ thơ theo lối tiết mùa chạy loạn mấy hôm nay mệt óc quá rồi mấy ông ạ.


Hạ Tiếng Ve Sầu nhánh Cỏ Xanh

Hạ tiếng ve sầu nhánh cỏ xanh
Mùa hoa phượng chớm nở hương cành
Thăm bờ kẻ nhớ thời niên tráng
Viếng bến người thương thủa thiếu thanh
Dạ xốn xang hài thêu dưới phố
Lòng thương tưởng áo lụa trên thành
Tà bay trắng ngõ đường trưa sớm
Hạ tiết vàng tơ buổi nắng hanh


Ừ! Ông nhị muốn viết sao cũng được thôi mà, bởi bọn bắc tôi chỉ biết đọc...đâu ai biết làm thơ ông.

Thân,

Nhị