Đã nửa trăng không thấy thơ, lòng bảo rằng Anh bận việc nhà...đâu ngờ Anh ngã bệnh! Cám ơn chị Tú Yên đã báo tin và thơ tặng quận nầy nghe.

Nửa Trăng Thơ Vắng!

Đã nửa trăng thơ vắng
Nghi Anh bận việc nhà
Đâu ngờ mưa với nắng
Nằm đau nhức bệnh già

Nơi nầy ai bát cú
Góc Phố chẳng thất ngôn
Trắc bằng thanh độ ngũ
Vận bát bặt Nguyễn môn

Thơ vắng đà nửa trăng
Mưa với nắng trời giăng
Anh Bạn Già ngã bệnh
Góc Đời Thơ lạnh băng

Nơi này không bát cú
Góc Phố vắng thất ngôn


Nếu chị Tú Yên có liên lạc được với anh TiCa thì cho quận tôi nhắn lời thăm hỏi và chúc Anh mau lành bệnh để vào thơ cho quận và "Phố" được thưởng thức vậy nhé.

Thân,

Quận