
Loài Hoa Không Tên
Có loài hoa không tên
Nở trên cành đỏ thắm
Đợi chờ tia nắng lên
Sắc trêu người muôn dặm
Lỡ có giống Ông thì giống ít thôi nghe cậu Tư, giống nhiều quá! Phiền lắm đa; khà khà
Thân,
Bảy Mập
Ối Giời! Đêm qua gió lạnh...mai tôi rụng gần hết rồi còn gì.
Mồng Ba! Hoa Mai Rụng
Mồng Ba! Thềm rụng cánh
Ngoài sân nhạt sắc hoa
Đêm rồi cơn gió lạnh
Thổi vàng mai đất sa
Ngờ rằng xuân đã hết
Không! Ngõ áo hương người
Bóng vờn câu đối tết
Trên vách đọc môi cười
Mồng ba! Mai cánh rụng
Vàng hoa sân trước ai
Bày đèn nhang lễ cúng
Tết chưa tàn...chưa phai
Ông Thiên thiệt là...khà khà.
Thân,
Nhị
Khà khà, nhị ca vào đọc bài " Ôi! Tình Yêu " của Mi có Bún, Súp, Thịt, Xương, Chua, ngot...làm nhị ca ghiền mồi nhậu quá đi thôi Tím Tiểu Kiều ơi.
Tình Yêu Là Gì!!!
Tình yêu khó hiểu lắm cô ơi
Hỏi tớ làm chi chẳng biết lời
Đứng nhớ môi cười khe khẻ vút
Ngồi thương mắt lệ vắn dài rơi
Quay lưng giận dỗi hờn căm địa
Đối mặt buồn vui oán trách trời
Hỏi tớ chi hoài...câu hoảng hốt
Tình yêu khó hiểu lắm cô ơi
Nhị ca chúc Mi và anh Điệp có một ngày Lễ Tình Yêu thật là tình tứ nghe...chiều nay có bày tiệc nhậu thì nhớ réo nhị ca một tiếng nhé; khà khà.
Thân,
Nhị Ca
Ối giời! Thơ của bác Nguyên Sa áo trắng, sao cô Trang lại áo vàng thế???
Thơ Người Lụa Trắng! Tà Cô Sắc Vàng
Thơ người ta lụa trắng
Bên nhành mai sắc vàng
Tà xuân mềm dạt nắng
Thế vậy hả cô nàng!!!
Nhị ca vào sửa lại cho hợp với màu sắc, không thôi tối nay bác Sa về kéo chân Cô cho xem; khà khà.
Thân,
Nhị Ca
Mùng bảy mấy O tiệc hạ nêu mà không kêu nhị tôi tới nhậu vậy???
Tiệc Mùng Bảy Hạ Nêu
Hôm nay mùng bảy hạ nêu
Rạch Giá bàn nhậu không kêu! Không mời
Giận giữ da...mấy o ơi
Réo tôi một tiếng qua chơi xuân cùng
Chứ nhìn thấy cảnh tiệc tùng
Con sâu rượu nó nổi hung lên rồi
Mùng bảy hạ nêu! Vắng tôi
Thì ai vần chữ thơ môi mắt người
Mấy O nỡ lòng nào quên tên bạn tóc ngắn này thế hả??? Khà khà.
Thân,
Lão Nhị
Thơ vui thế anh Lạc, cho nhị tôi vào mượn ý hoạ vài câu nghe, mời.
Ngày Xuân Chén Rượu
Ngày xuân chén rượu thưởng hoa khai
Nở áo tà bên lối búp đài
Dạ muốn xin người năm bảy đoá
Nhành thêu lụa đỏ sắc vàng mai
Ngày xuân chén rượu nhấp men say
Nói chẳng thành âm tiếng thế này
Để áo qua rồi...ơ với ớ
Lăn đùng dưới ngõ tết quơ tay
Ngày xuân chén rượu xỉn nằm cười
Ối giời! Mới mùng bốn tết mà ông nhị đã say áo và hoa nằm lăn ra đất rồi kìa làng ơi; khà khà.
Thân,
Nhị
Nhìn những bức ảnh này...chắc tết năm sau nhị tôi phải khăn gói xuôi nam làm ông đồ ngồi vẽ thơ trên áo mấy O rồi đây!!!
Ông Đồ Thơ Áo Mùa Xuân
Chắc năm sau khăn gói
Xuôi nam hoá ông đồ
Hoạ vần âm sương khói
Thư pháp áo xuân đồ
Hoa mai tà tím sắc
Đào nụ nở vạt xanh
Dáng trang đài, môi, mắt
Huyền tóc thả vây quanh
Chắc năm sau mùa tết
Xuôi nam sạp ông đồ
Tứ câu màu lụa dệt
Xanh tím thơ tay đồ
Bỏ công có thưởng tiền!!!
Không biết là bỏ công đề thơ trên áo xuân mấy O, có được thưởng tiền mua rượu chăng??? Khà khà.
Thân,
Nhị
Anh ba vào mượn ảnh của cô Phượng mà thơ vài câu ngũ ngôn nghe.
Áo Tím Cô Lễ Chùa
Cô lễ chùa áo tím
Đầu xuân lụa tà bay
Đứng nhìn ai cười mỉm
Làm mây, gió, nắng say
Hẳn năm này đặng quẻ
Tài-lộc-phúc gồm ba
Nên hình trông tươi trẻ
Làm ngây ngất người qua
Áo tím cô lễ chùa
Đầu xuân âm guốc khua
Vang thềm sau sân trước
Lâng lâng hoa lá mùa
Nhân lúc còn mùng, anh ba chúc Cô+Dượng và các Cháu có những ngày xuân vui và trọn một năm Kỷ Hợi 2019 mọi sự hạnh thông-như ý mình nhé.
Thân,
Anh Ba
Mấy mươi năm qua rồi, giờ quên...không biết mình nhớ người nào nữa o Thanh Vân ơi.
Gợi Giấc Mơ Xuân (3)
Gợi giấc mơ xuân biết nhớ ai
Người xưa! Ngọ tóc ngắn hay dài
O thôn xóm bắc nam tà áo
Nhạt bóng hình tơ lụa sắc phai
Đêm xuân một giấc mộng đây tàn
Luyến mắt và môi thủa ấy tan
Dạ hỏi " bao chừ keo hội kiến
Người xưa bến cũ tóc mây làn!!! "
Gợi giấc mơ xuân! Bút chữ vần
Thiệt là tình! Xưa nay thương nhiều quá, giờ không biết mình đang nhớ ai o Thanh Vân ạ...khổ thật; khà khà.
Thân,
Nhị
Uả! Còn mùng còn tết mà Tam Nương Kim Hương.
Xuân Vẫn Còn...Áo Vội Vàng Chi!!!
Xuân vẫn sắc mai vàng trước ngõ
Vội vàng chi áo ngọ về đâu
Cho hoàng hôn nắng nhạt mầu
Cho đêm nguyệt khuyết soi cầu bóng trôi
Xin dừng bước cùng tôi chén rượu
Tết o ơi! Thơ phú chữ vần
Xướng lời...diễm tuyệt giai nhân
Hoạ câu mai sắc vàng sân hương màu
Nhị em xin mời Tam Nương Kim Hương một bát quỳnh mùa xuân nghe, Dzo^ Bà Chị; khà khà.
Thân,
Nhị