Sunday, August 27, 2023

 Cảm ơn anh Hoa đã cho đăng bài Mưa Đầu Đông trên nhà Face này nhiều lắm nghe.



Mưa Giữa Đông

Bão tuyết hoa làn trắng giữa đông
Mùa mưa gió lộng tiếng vang đồng
Khuya xào xạc mái đào rơi cánh
Sớm động lay hiên cúc rụng bông
Khói nhuộm đồi xanh tường lãng đãng
Sương lan núi sậm vách phiêu bồng
Mùa mưa gió tụ mây vần vũ
Bão tuyết hoa làn trắng giữa đông


Vào làm tám câu thơ bảy chữ gửi anh, hầu đáp tạ lại thân tình mà anh và các thân hữu trong blog Trung Học Kiên Thành đã dành cho nhị tôi từ bấy lâu nay vậy, chúc anh có những ngày trước tết vui bên gia đình và bè bạn nhé.

Thân,

Nhị
 

 Nhị em vào mượn hình bài thơ của chị hai Thoại Phương để làm vài ba câu ngũ ngôn vậy nhé.


Xuân Nỗi Niềm Ai Hay

Xuân đây trời mưa gió
Lạnh lùng! Hoa tuyết rơi
Trắng một màu cây cỏ
Người lữ thứ! Buồn ơi

Đâu rồi hương sắc tết
Thủa nào quê nhà đông
Cô hài thêu nón kết
Mai đào phố chân rong

Xuân đây ngày mưa gió
Đêm sương khói lạnh lùng
Tái tê màu cây cỏ
Đời tha phương! Khốn cùng

Xuân nỗi niềm ai hay

Giời ạ! Thơ xuân của mi, đọc xong là hết muốn lo chuẩn bị tết nhứt gì luôn rồi nhị ơi là nhị...khà khà.

Thân,

Nhị

 Ông nhị cho bắc tôi hỏi điều này...có bao giờ cánh đàn bà họ chịu thua bọn đàn ông chúng mình không vậy?


Hoa Hồng Mùa Xuân

bao nhiêu một bó hoa mùa
Xuân mua hương sắc lên chùa cầu duyên
Thỉnh nợ! Cho kẻ đắm thuyền
Cho người toạ ghế lịnh truyền khiển sai
Ta tay áo khoác nút cài
Dù che nắng gió ra ngoài phố rong
Bao nhiêu một bó hoa hồng
Xuân mua lễ chuyện vợ chồng chung thân

Trăm năm ta kiếp phạm nhân
Họ quan toà phán! Xác thần biệt giam


Có chứ, sao lại không ông bắc...kiếp sau; khà khà.

Thân,

Nhị

 Lão Thiên à! Làm ơn ngừng gió dứt mưa cho trần gian chúng tôi chuẩn bị đón xuân Con Mèo Tam Thể này nghe, có được không vậy ông trời già?


Mưa Gió Đầu Xuân

Đã tết rồi ngưng tạm gió đông
Xin đừng ngọn rít được chăng ông
Đường hoa nhánh ngã cây nghiêng đổ
Cúc rụng đào rơi! Trụi quách bông


Và để cho nhị này còn được ra phố ngồi nhậu, ngắm sắc xem hương nữa chứ...khà khà.

Thân,

Nhị

 Ông nhị ơi! Miền nam đào đã bắt đầu nở hoa, sao trên mình chưa thấy cây cối động tịnh gì cả vậy?


Tây-Ta Tết Tháng Giêng

Tây-ta tết tháng giêng đào nở
Đỏ màu hoa dạ nhớ tiếc mai
Vàng hương sắc ngõ xuân hài
Thêu cườm bướm trắng! Thương hoài áo xưa


Đêm thềm sương đông đá, ngày mưa đường hoá sông! Lạnh thế này thì hoa nào nở cho nỗi ông bắc...hay là hoa đào họ trồng trong nhà kính để bán dịp tết về bên này chăng? Khà khà.

Thân,

Nhị

Thursday, August 24, 2023

Ông nhị đâu rồi! Mau ra đây đề thơ dưới bức hình này cho tôi đọc, nếu vừa ý thì cho chơi ba ngày tết...còn không thì ở nhà với vợ.

Mùa Xuân Tình Nghĩa Vợ Chồng

Ta một mình! Em một mình
Gặp đây nguyện kết nghĩa tình trăm năm

Ta trồng dâu...em kén tằm
Quay tơ dệt vải gối nằm chung chăn
Ta giồng hoa thẳng ranh lằn
Em chưng cắm sắc sâu hằn nét xuân

Ta em cùng gánh gian truân
Hạ nhàn tâm ý khiết thuần lễ nhau


Lạy trời! Hãy đoái thương đến cái thân già của nhị này một phen nữa nghe ông....khà khà
.

Thân,

Nhị

 

 

Nắng lên rồi ông nhị ơi! Có muốn ra phố ngồi nhậu, xem thiên hạ du xuân những ngày trước tết không?

Lữ Thứ Trên Hiên Xuân

Phố đã màu hoa đường sắc tết
Trời đổ mưa hạt nặng buổi đông
Viễn xứ mùa sang...rồi tiết hết
Đời tha hương! Xuân chẳng chờ trông

Phố lại vàng tơ nắng hôm nay
Thềm hoa đào đỏ rụng gió bay
Chung đầy cạn rót! Hiên lữ thứ
Sắc tết màu xuân chạm chén say

Trời gió lạnh như cắt da thế này! Uống vào, rượu nó đông đá thì còn gì ruột gan hả ông bắc? Khà khà
.

Thân,

Nhị

Đứa em trai của bắc tôi về bên nhà ăn tết với ông bà cụ vào tuần trước, vừa gọi điện thoại nói là xuân năm nay quê tôi không còn vui như mọi năm...buồn lắm ông nhị ạ.

Tiết Mùa Xưa Đâu Chừ

Lòng không mong đợi tết
Mà xuân sắc vàng hoa
Cúc nhành nghiêng bóng lệch
Thềm hương nắng chiều pha

Trăng nửa vầng bến khói
Dòng tơ chạm bờ sương
Đêm ngõ dài gót mỏi
Đoàn lữ khách! Tha hương

Lòng không mong đợi tết
Mà xuân sắc vàng mai
Nở cành nghiêng bóng lệch
Thềm hương..vắng áo ai

Tiết mùa xưa đâu chừ


Chắc là cô bạn học năm xưa của cậu ta đã không về thăm quê tết năm này được...phải vậy không ông bắc?

Thân,

Nhị

 

Ông bắc, mau mở cửa cho nhị tôi vào lánh nạn vài ba hôm...có được không vậy?

Nợ Thơ

A lô! Bà nhị đấy à
Hỏi thăm ông nhị có nhà đấy không

Bởi còn nợ rượu trăm đồng
Nợ em nghìn bạc má hồng điểm tô
Hứa trả chữ nét thơ đồ
Dòng âm thơ hoạ đáy hồ bóng mây

A lô! Giờ em cúp đây
Nhờ bà nhắn mấy lời nầy tới ông


Ông nhị muốn bà nhị qua đây đốt nhà vợ chồng bắc tôi đấy ư! Đây có vài trăm bạc, ông cầm mà đón xe lên phố trốn đi nghe...khà khà
.

Thân,

Nhị

 

Chỉ còn ba tuần nữa là sẽ đến Tết Ta rồi, mà ngoài trời gió mưa lạnh run cả người thế này thì biết phải đi đâu, làm gì để giết thời gian đây ông nhị?

Xuân Đây Mưa Gió Lạnh Lùng

Tiết trời đông bấc lạnh lùng
Giăng giăng ngõ trắng mưa phùn hạt bay

Không tơ nắng nhạt đây ngày
Không thềm quán chơ hàng bày trái hoa
Không hương sắc áo lụa tà
Không hình dáng nét mặn mà người thanh

Tiết trời đông bấc lộng thành
Mưa bay trắng phủ cúc cành hiên xuân

Ra quán nhậu và ngồi karaoke đi ông bắc, đến đó sẽ thấy cả một trời xuân hồng trong mắt em thôi...khà khà
.

Thân,

Nhị

 

Monday, August 21, 2023

 Mời bà nhị ghé vào hàng hoa tôi mua ít sắc hương về mê hoặc ông nhà mấy ngày tết này nghe.

Sắc Hương Tết! Mê Hoặc Chàng

Tết đã về qua ngõ sắc màu
Mai đào chợ nhóm gọi mời nhau
Cô mua nhánh đỏ vàng hoa nở
Cám dỗ chàng thơ ngẫu hứng bàu

Hai người chén rượu nhắp tình say
Hắn sẽ khen môi-mắt-mũi-mày
Luỵ dáng si hình thon thả nét
Cô vào lựa lấy nụ cành ngay

Cắm hộc tim dòng máu chuyển luân
Cho đời hắn mãi đắm hương xuân...


Bà lựa hộ tôi vài ba chục nhành và cho người mang đến nhà trước giao thừa nhé.

Thân,

Nhị
 

 

Gian Hàng Tết

Em mời ông chậu cúc
Vàng hương sắc kiêu sa
Mai năm...đào nửa chục
Nhành chưng đón tết ta

Em mời ông hồ rượu
Quỳnh tương chén ngọc say
Gà mái tơ mập ú
Mồi xuân thưởng hoa bay

Ông mua về nhậu thơ
Vần câu áo lụa bờ
Tiết mùa âm chữ bến
Chiều sương sớm nắng tơ

Em mời ông ghé vào


Qua cũng muốn mua lắm, nhưng túi không tiền...em có cho nợ không? Khà khà
.

Thân,

Nhị

 Mấy em đâu rồi! Mau ra tiếp đón bạn bè ông nhị vào quán ngồi nhậu nè...nhanh lên.


Tây-Ta Tết Rượu

Thôi thì một kiếp phong trần
Lâu lâu mới được một lần để say

Uống cho tết đứng cau mày
Xuân ngồi thở dốc! Hết ngày qua đêm
Uống cho chén nhũng chung mềm
Sắc đào mai nở rụng thềm xác hoa
Uống cho mắt nổ ngươi loà
Bóng tơ hình lụa hợp hoà áo hương
Uống cho vỡ ngói sụp tường
Người ta khiêng liệng lên giường ngủ mê

Một kiếp có mấy khi hề
Tháng giêng tết đến xuân về tây-ta


Uả! Ông nhị bị sao mà phải cõng đi nhậu vậy ông Nam? Khà khà
.

Thân,

Nhị

 Lâu lắm rồi Tây-Ta đều tết trong cùng một tháng, đi nhậu ông nhị ơi.


Tây-Ta Tết

Trong một tháng tây-ta đều tết
Đón và đưa ghế lệch bàn xiêu
Khách thăm tối-sớm-trưa-chiều
Ta ngồi hầu tiếp dáng tiều tuỵ thay

Tây-ta tết cau mày! Lẩm bẩm
Mải mê chơi...nay lậm rượu rồi
Chung bàu lăn lóc bây ôi
Lấy đâu ra bạc tam bôi chữ vần

Lu gạo trong nhà không còn lấy một hạt! Đói xanh mặt mày từ hôm qua đến giờ, đi sao nỗi nữa mà đi mấy bác...có ai chịu vào đưa lưng cõng nhị tôi ra quán chăng? Khà khà
.

Thân,

Nhị

 Nhị tôi vào viết thêm bài nữa trong ngày đầu năm 2023 để chúc Tết Tây đến mọi nhà nghe.


Đầu Năm Chén Rượu Chúc Người Vui

Đầu năm chén rượu chúc gần xa
Lộc-phúc-tài tinh tấn đủ ba
Tiết nhuận thông mùa thu hoạch trái
Rờn xanh ruộng lúa mạ bông ra

Đầu năm chén rượu chúc người vui

Happy New Year to you all.

Thân,

Nhị

Saturday, August 19, 2023

 Ngày đầu của năm hai nghìn hăm ba, nhị tôi xin chúc tất cả thân bằng quyến thuộc gần xa có một năm như ý mình vậy nhé.



Ngày Đầu Một Năm

Ngày đầu của năm hai nghìn hăm ba
Thơ chúc thân bằng quyến thuộc gần xa
Ba trăm sáu mươi lăm ngày như ý
Bốn mùa tám tiết mưa nắng thuận hoà

Ngày đầu của năm nâng chén rượu mừng


Mời tất cả hãy cùng nhị tôi cạn chén đầu năm này nghe.

Thân,

Nhị