Saturday, September 30, 2023

 Nhị tôi vào làm vài câu thơ để chúc tết anh Hoa+hiền tỷ Việt Đức và các văn+thi hữu Trung Học Kiên Thành nghe.



Quý Mão Chúc Trung Học Kiên Thành

Chúc Trung Học Kiên Thành
Quý Mão lừng tính danh
Năm lộc-tài-thọ-phúc
Ra cửa thuận xuất hành

Thềm vận thơ sắc áo
Sân văn tứ hương hoa
Thiệp mừng xuân nét thảo
Gửi người cận kẻ xa

Bốn mùa tám tiết vui


Chúc anh và các thân hữu trên trang Trung Học Kiên Thành có những ngày xuân Quý Mão tràn ngập niềm vui và một năm hai nghìn hăm ba vạn sự như ý nhé.

Thân,

Nhị
 

 Làm vài ba câu thơ dưới bức hình này hộ bắc tôi đi ông nhị.


Mai Vàng Nở Đóa Lụa Là

Xuân em áo lụa thêu cành
Hoa vàng mai nở xuống thành dạo chơi

Tà trêu cợt gió đông trời
Sắc đùa bỡn nắng hạt rời rụng sân
Ngờ tiên lạc chốn hồng trần
Gót sen thoăn thắt tiến gần...rồi xa

Xuân em áo lụa thêu hoa
Mai vàng nở đoá lụa là sắc hương

Lấy trộm ở đâu ra hình hoa mai vàng thêu trên nền áo đen đẹp vậy hả ông bắc? Khà khà
.

Thân,

Nhị

 Nhị em vào làm tám câu thơ bảy chữ gửi chúc tết cô Tố Lan và các Thân Hữu trong blog Tha Hương nghe.


Mừng Xuân Quý Mão Chúc Tha Hương

Mừng xuân Quý Mão chúc Tha Hương
Phúc-Lộc-Tài thâu tóm thịnh cường
Nghĩa khí văn người xem mến mộ
Từ tâm phú kẻ thấy cầu tương
Ra đường bắt gặp cô chung lớp
Xuống ngõ nhìn nhau cậu một trường
Tháng tận năm tàn trao cánh thiệp
Mừng xuân Quý Mão chúc Tha Hương


Một lần nữa,
 nhị em xin chúc Cô+Thầy và các Thi+Văn Hữu Tha Hương có những ngày tết Quý Mão tràn đầy niềm vui, một năm hai nghìn hăm ba mọi sự được như ý vậy.

Thân Kính,

Nhị

 Ông nhị ơi! Đêm nay ông nam và đám bạn cuối xóm, họ rủ bọn mình ra đầu làng uống rượu và xem bọn nhỏ đốt pháo chơi...ông có đi được không?



Mơ Những Ngày Tết Xưa

À! Tiết trời xuân đáo
Rưng rưng mắt bóng hình

Mơ những ngày tết xưa

Danh chính ngôn thuận để đi thì không, còn nhảy cửa sổ... trốn ra ngoài là được thôi. Ông bắc nhắn lại với họ là nhớ mang theo bài và bộ bầu cua cá cọp để bọn mình sát phạt suốt đêm nghe...khà khà.

Thân,

Nhị

 Đêm qua đưa ba táo về trời, giờ nhị tôi bắt đầu vào làm thơ chúc tết nghe các bác.


Chén Xuân Chúc

Đêm phố tiếng đì đùng pháo tết
Ngày xóm âm khúc nhạc câu ca
Vàng mai cúc trước hiên nhà
Cổng tường đỏ liễng ác tà hoa đăng

Nâng chén chúc thân bằng tài lộc
Quý Mão vô đầy hộc ắp gương
Bình an-hạnh phúc đôi đường
Bốn mùa tám tiết đặng cường thịnh vui

Giờ thì nhị tôi phải ra quán ngồi hầu rượu với đám bạn lưu linh, chiều về sẽ ngồi thơ xuân tiếp nghe...khà khà
.

Thân,

Nhị

Tuesday, September 26, 2023

 Ông nhị làm mấy câu thơ cho bức hình này hộ bắc tôi được không?


Sắc Xuân Trên Phố

Màu tơ sắc lụa tết vàng-xanh
Đỏ-tím thềm hương áo dạo thành
Tóc thả vai chiều hanh vạt nắng
Tà xuân gió rợn phố người thanh


Trả công một bàu rượu...thì được thôi mà ông bắc; khà khà
.

Thân,

Nhị

 

 Ông nhị mau vào đây cho tôi hỏi, cô bán lụa vừa nói gì mà ông ra dấu bảo đi thế?


Hứa Hẹn Gì Xuân Vậy Hả Ông?

Hứa hẹn gì xuân họ gánh tơ
Vào sân nói lụa bán...hiên chờ
Ông ra chọn sắc hương mùa tết
Áo tặng tà ghi tứ vận thơ

Hứa hẹn gì xuân vậy hả ông?


Không có gì cả bà nó ơi! Cô ta đi giao hàng lầm nhà đấy thôi...khà khà
.

Thân,

Nhị

 Ông nhị có trong nhà không ạ? Cô mai và cô đào bảo em gánh lụa lại bán cho ông đề thơ tặng mấy cô ấy mặc tết Quý Mão đây...mau mở rào cho em vào ông ơi.




Họ Rằng Ông Muốn Mua Tơ

Họ rằng ông muốn mua tơ
Về xuân dệt áo ngồi thơ chữ tà

Nên em quang gánh đường xa
Lụa hà đông trước sau là đến đây
Sắc vàng đỏ xứng dáng gầy
Vừa vai khít ngực nở đầy đặn da

Họ rằng ông muốn tứ tà
Vận hương áo tết rượu ngà ngà thơ


Giời ạ! Cô hãy gánh lụa đi khỏi đây mau...không thì bỏ xác với Hùm trong nhà này bây giờ; khà khà.

Thân,

Nhị

 Nhị em mong rằng Cô sẽ còn giữ được niềm hạnh phúc này mãi trong đời, khi đã đưa vai ra gánh lấy việc thành lập trang Tha Hương để các thân hữu có một chốn đi về trong tháng ngày lưu lạc trên xứ người vậy.


Ngưỡng Mộ Một Tấm Lòng

Ngưỡng mộ một tấm lòng
Cân đo tình đếm đong
Dưới trên từng con chữ
Thơ văn tím mực dòng

Chở kiếp đời tha hương


Chúc Cô+Thầy luôn vui và hạnh phúc.

Thân Kính,

Nhị

 Cô Tố Lan chọn hình này để lộng thơ vào, đẹp thật. Nhị em phục tài cô sát đất à nghe.


Ý Thơ Gieo Tà Lụa Tím

Ý thơ gieo tà lụa tím
Làn bay trong nắng xuân hồng
Hoá tơ rơi dòng mầu nhiệm
Hoà hương con nước ra sông

Biển tím hoàng hôn áo người

Nhị em làm thêm năm câu để đáp tạ lại công khó của Cô vậy.

Thân Kính,

Nhị

Tuesday, September 19, 2023

 Trời lại mưa tầm tã nữa rồi ông nhị ơi, chán thiệt.


Mưa Xuân! Tết Đây Buồn

Ngày mưa xuân trắng phố
Đêm gió lộng cành hoa
Cúc vàng bên hiên đổ
Đào đỏ cánh sân sa

Ai ngồi mong đợi nắng
Tơ chiều rụng lối quanh
Khói mờ che khuất rặng
Tre làng thẳm sắc xanh

Ngày mưa xuân nhớ phố
Đêm gió lộng thương hoa
Cúc vàng hiên chậu đổ
Đào đỏ nhánh thềm sa

Mưa Xuân! Tết đây buồn


Mang rượu và mồi ngon qua nhà nhị tôi đi, chiếu đã trải sẳn trên nền đất đây rồi....khà khà
.

Thân,

Nhị

 

 Mời ông nhị ngồi ạ! Để em rót rượu hầu ông cho ấm dạ nhé.


Thưởng Rượu Xem Hoa

Mời ông chén rượu đón mùa xuân
Viễn xứ đào hương sắc mai rừng
Mởn cánh mơn nhành em đợi tết
Về mê hoặc khách vãng lai xuân

Mời ông chén cạn nhé xem hoa


Cô ép rượu đến đờ đẫn cả mắt, tối sầm cả đất trời thế này thì còn xem hương sắc hoa gì nỗi nữa đây? Khà khà.

Thân,

Nhị

 Ông nhị ơi! Mau ra mở rào cho bắc tôi gửi ít quà tết...


Ngày Tư Ngày Tết

Trăm nỗi khổ ngày tư ngày tết
Bánh trái chưng phố chệt phố ta
Lo toan rượu-thịt-mứt-trà
Hoa tươi quả tốt trong nhà đón xuân

Tiền nhẹ túi bâng khuâng ngồi tính
Quà biếu ai bạc định cho ai
Dưới trên nhỏ ngắn lớn dài
Thân sơ gạch xoá! Mệt nhoài tay chân

Thôi quăng quách ra sân cho gió
Mùa thổi bay mấy ngõ đường quên
Ngày tư ngày tết chùm mền
Trước sau rào khoá lăn nền ngủ thôi

Mặc xuân đến...xuân trôi...xuân hết

...bà nằm yên cho, đừng lên tiếng gì cả nhé.

Thân,

Nhị

 Ông nhị à! Đám bạn bên nhà vừa gửi bắc tôi bức hình này, thấy nhớ nhà quá ông nhị ơi. Ông làm hộ mấy câu thơ chúc tết hộ tôi, để gửi cho họ được không?




Xuân Về Trên Phố Kiên Giang

Đường Rạch Giá xuân về trên phố
Trời Kiên Giang hoa trổ vàng mai
Chúc năm Quý Mão phát tài
Dưới trên lộc-phúc trong ngoài thọ-khang


Xong rồi đấy ông bắc, mang chi mấy bức ảnh này nhờ thơ...làm nhị tôi nhớ lây.

Thân,

Nhị