Sunday, October 29, 2023

 Hôm nay mùng năm, vội gì lại mở quán, bày hàng ra bán thế cô?


Mở Quán Mùng Năm

Cô này mới mùng năm sao đã
Mở quán trong thịt cá ngoài rau
Réo kêu mời khách rượu bàu
Vào xơi món lẩu...ốc hàu nướng than

Đây còn tết vội vàng chi thế


Em chơi bạc mấy ngày tết thua đậm quá, đành phải mở cửa sớm! Bán kiếm ít tiền xoay sở vậy mà ông nhị, mời ông và mấy anh bạn vào ngồi vui xuân với bọn em ạ.

Thân,

Nhị

 

 Uả! Giờ này sao ông nhị còn ngồi nhà, hôm nay mới mùng bốn...không ra phố thưởng xuân nữa ư?




Mùng Bốn Ngồi Thương Tiếc Mùa

Mùng bốn...thôi rồi hết tết
Lòng còn luyến sắc hương xuân
Cúc-đào hoa nhành lá kết
Giờ qua! Khắc lụn...ngày luân

Mùng bốn Ngồi thương tiếc mùa


Ông nam không thấy hai chân tôi bị bà hùm quận sáu xiềng dính vào cột nhà sao...còn đứng đó hỏi? Khà khà
.

Thân,

Nhị

 Em mời ông nhị cùng cạn ly này ạ.


Còn Mùng Còn Tết

Còn mùng còn tết...ghé em chơi
Vội vã chi ông sắc hương trời
Vẫn đoá xuân màu hoa nụ thắm
Còn mùng còn tết...rượu mồi xơi

Cạn chén này em lại rót đầy


Em định chuốc rượu già này đấy ư...sao lại rót liền tay thế? Khà khà
.

Thân,

Nhị

 Bà nỡ lòng nào cắt cổ con gà trống của tôi thế hả?



Mùng ba! Cúng Gà Trống

Hừng đông tiếng ó o mi gáy
Điếc cả tai! Giết vái mùng ba
Cho yên sau trước cửa nhà
Năm canh dài giấc mộng bà ngủ ngon


Nghe tiếng gáy, thấy ghét...khà khà
.

Thân,

Nhị

 Mời ông nhị vào chơi, em vừa cúng đưa ông bà xong...để em bảo tụi nhỏ chặt gà mang lên cho ông ngồi nhắm rượu vậy.


Cúng Lễ Mùng Ba

Cô quì lạy cúng lễ mùng ba
Khấn địa thiên tay rót rượu trà
Thọ phúc trong ngoài ông phát đủ
Ban tài lộc khắp họ hàng xa


Cô lan có món gì khác không? Chứ đã ăn gà-heo-bò suốt mấy hôm, giờ nuốt không vô nữa rồi cô ơi...khà khà
.

Thân,

Nhị

Tuesday, October 17, 2023

Ông nhị đã làm lễ tiễn đưa ông bà xong chưa? Bắc tôi đang đứng ở đầu ngõ chờ ông đây.

Mùng Ba! Lễ Tiễn Đưa Ông Bà

Mâm hoa-quả-con gà
Bày trên sân mùng ba
Giữa trời đèn nhang thắp
Lễ tiễn đưa ông bà


Xong rồi, nhị tôi ra ngay ông bắc.

Thân,

Nhị

 

 

Đường phố ngày mùng hai tết đầy sắc áo, ra đây mà xem...nhanh lên ông nhị ơi.

Mùng Hai Lụa Áo Sắc Hương

Hôm nay phố mùng hai họ áo
Lụa ngõ xuân bước dạo xem hoa
Đào-mai-lan-cúc thêu tà
Vàng-xanh-trắng-đỏ mượt mà sắc hương


Say quá rồi ông bắc ạ! Đi gì nỗi nữa mà đi...khà khà
.

Thân,

Nhị

 

Nghe nói ông nhị vừa thắng bạc sáng nay, có đúng vậy không ông?

Mùng Hai Đánh Bạc

Mùng hai đánh bạc thắng trăm đồng
Chắc vận năm này Quý Mão thông
Nặng túi tiền tiêu xài thả cửa
Mồi ngon chén rượu đón xuân hồng

Mùng hai thắng bạc tiết mùa vui


Đúng như lời người ta đồn đấy ông bắc, chiều nay nhị tôi mua chai rượu Ông Già Chống Gậy và dĩa tôm khô củ kiệu qua ngồi nhậu với ông cho vui ba ngày tết nghe...khà khà
.

Thân,

Nhị

 

Ông nhị! Rượu mồi đầu năm tôi đã dọn lên bàn sẳn rồi, ra ngồi làm mấy câu thơ cho tôi được không?

Mời Chàng Chén Rượu Đầu Năm

Mời chàng chén rượu đầu năm
Quý mão Em rót dâng dăm ba bàu

Chúc tình mai trúc hội nhau
Đạo phu thê giữ trước sau thắm bền
Chàng lên núi...em cùng lên
Chàng ra bể rộng! Em mênh mông trời

Mời chàng chén rượu xuân chơi
Quý Mão em rót hầu xơi miếng mồi


Dạ! Em làm ngay đây mình...khà khà.

Thân,

Nhị

 

Nhị Tôi vào làm mấy câu thơ, khai bút đầu năm nghe các bác, mời.

Khai Bút Đầu Năm

Mùng một vui khai bút
Thơ gửi chữ lộc-tài
Cầu an-khang-thọ-phúc
Quý Mão xuân thái lai


Chúc tha nhân yên bình

Chúc mừng năm mới, Quý Mão 2023.

Thân,

Nhị

Monday, October 9, 2023

 Ông nhị...tới rồi, nhảy xuống xuồng nhanh lên.



Xuân Tửu Ngắm Hoa

Xuồng đã tới ông mau nhảy xuống
Lẹ lên cho kẻo muộn hoa tàn
Trúc mai ủ rũ dung nhan
Dầm mưa dãi nắng cúc lan cánh sầu

Cột dây mũi chân cầu! Lên bến
Kìa xa xa cổng nến đuốt sân
Ba mươi tết cuộc tẩy trần
Say hương đắm sắc vẹn phần hoa xuân


Đi uống rượu và ngắm hoa xuân mà ông bắc làm như chuyện mèo mả gà đồng vậy...khổ ghê.

Thân,

Nhị
 

 Ba mươi tết rồi ông nhị ơi! Hãy thức dậy lo việc cúng vái trong nhà cho xong...để rồi còn xuống phố nhậu nữa chứ.


Ngày Ba Mươi Tết

Này ông thức dậy chứ ba mươi
Sáng đã rền vang pháo tụ người
Họ đốt năm tàn đưa tiễn khắc
Thân mời Quý Mão đến xuân vui

Thức dậy nhanh lên...kẻo tiệc tàn


Ông bắc điên rồi ư! Mới năm giờ sáng đã đứng bên sông kêu réo vang vọng cả xóm làng thế này? Khà khà.

Thân,

Nhị

 Mời ông nhị ghé mua bánh và nem em làm, về ngồi nhậu với Bà Hùm Quận Sáu ba ngày tết này ạ.


Xưa Rơi Bẫy Tình

Cô này! Đòn bánh bao nhiêu
Có đậu-mỡ-thịt và tiêu hương nồng
Mang về ăn sớm lạnh đông
Với dưa-kiệu-ớt-tôm sông tết này
Ngồi thơ nhớ áo người bay
Hương và sắc vạt thủa say đắm mùa
Cô này! Nem đỏ có chua
Bao nhiêu một cái đặng mua đãi mời

Bà mai ông mối sang chơi
Xuân nay nhắc chuyện xưa rơi bẫy tình


Em thấy bà nhị cũng hiền thục lắm cơ mà, chỉ có xiềng với gông ông thôi...chứ gặp phải tay em thì ông đã bỏ mạng lâu rồi ông ơi; khà khà.

Thân,

Nhi

 Nhị ca vào mượn ảnh đường hoa và áo lụa bên nhà của cô Holy để làm vài ba câu thơ nghe.



Khúc Tình Xuân Ngày Tết

Tai nghe khúc tình xuân ngày tết
Mùa áo hương lụa dệt thêu hoa
Ngõ xanh vàng đỏ sắc tà
Kê môi cạn chén rượu ngà ngà say

Ta mơ tóc người bay dưới phố
Vóc dáng tơ đang độ xuân hồng
Bước về lên bến qua sông
Đò ngang ra giữa dòng mông mênh trời

Tình xuân khúc nhạc lời ngân dứt


Nhân đây nhị ca cũng xin chúc cô Holy có những ngày tết Quý Mão tràn ngập niềm vui bên gia đình và bạn bè nhé.

Thân,

Nhị Ca

 Sáng nay hoa đào nhà bắc tôi nở rồi ông nhị ơi.


Hăm Tám Đào Nở Hoa

Hăm tám đào nở hoa
Mang hương sắc vào nhà
Cánh thiệp đề thơ chúc
Xuân Quý Mão gần xa

Ba ngày tết an vui

Chúc mừng ông, mai này nhị tôi qua cắt vài nhánh về chưng...được không vậy ông bắc? Khà khà.

Thân,

Nhị

Tuesday, October 3, 2023

 Nhi em vào mượn ảnh để làm mấy câu thơ bảy chữ nghe bà chị Đinh Tiên Hoàng, mời.



Tình Xuân Thắm Đượm Nghĩa Tình Quê

Tình xuân thắm đượm sắc hoa cành
Đỏ cánh đào thêu lượn ngõ quanh
Phố mỉm môi cười vai tóc thả
Tà hương lụa sớm toả tây thành

Khiến kẻ bờ đông dạ ngất ngây
Hồn đeo đuổi áo vạt người bay
Mơ màng sợi khói dòng tơ nắng
Bến dọc đò trôi giạt đến đây

Tình xuân thắm đượm nghĩa tình quê

Nhân đây nhị em cũng xin chúc chị Hương Huệ có những ngày tết Quý Mão tràn ngập niềm vui bên gia đình và một năm hai nghìn hăm ba vạn sự như ý mình nhé.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu

 

 Bức ảnh này đẹp quá ông nhị ơi! Đề hộ bắc tôi mấy câu thơ được chăng?



Này Chàng Hãy Giữ Nàng Xuân Lại

Nhanh tay níu giữ nàng xuân lại nhé
Này chàng ơi nhè nhẹ kẻo mùa đi
Cánh hoa rơi tan tác sắc hương thì
Em nhớ tết! Bờ mi hoen ngấn lệ

Nhanh tay níu giữ nàng xuân cõi thế
Này chàng ơi kẻo trễ tiết mùa tan
Chẳng gió hiu hiu...hong tóc em làn
Thơm sợi nắng tơ vàng bay quanh phố

Nhanh tay níu giữ nàng xuân đang độ
Hồng môi em hoa trổ nụ hoa cười
Rằng mùa nay vừa chạm tuổi đôi mươi
Mong đợi tiết bên người vui tết nhé

Ông bắc ngày đêm cứ ngắm nhìn người trong ảnh, không sợ bà bắc bắt tại trận ư? Khà khà.

Thân,

Nhị