Monday, November 27, 2023

 Mấy ngày rồi không thấy ông nhị viết gì cả, làm thơ mùa hạ đi ông...được không?


Vẫn Chút Buồn Đau Tiết Hạ Về

Vẫn chút luyến lưu cùng nỗi nhớ
Trong ta phượng vĩ sắc bờ hoa
Mùa đi mùa đến từ khi thuở
Em còn vai áo lụa kiêu sa

Vẫn chút bâng khuâng lẫn tiếc thương
Màu hoa phượng vĩ gió rụng đường
Dưới dòng trôi cánh! Dòng đưa cánh
Vào cõi xa trùng bể khói sương

Vẫn chút buồn đau tiết hạ về

Xong rồi đấy ông bắc ơi.

Thân,

Nhị

 

 Mấy hôm rồi, bỗng dưng lòng bắc tôi thấy nhớ sắc hương hoa phựơng vĩ trong những mùa hạ cũ quá đi thôi.


Hạ À! Bỗng Dưng Thấy Nhớ

Ta nhớ em rồi hạ ơi
Sắc hương phượng vĩ rợp trời
Bóng soi giữa dòng nước biếc
Sông làn gió nổi...hoa rơi

Hạ à! Bỗng dưng thấy nhớ


Vậy ư! Ông bắc nhớ hạ hay nhớ em? Khà khà
.

Thân,

Nhị

 Làm thơ nói về phượng vĩ tiếp đi ông nhị.


Bên Đây Sắc Hạ Buồn

Rồi mùa qua...tiết đến
Xuân xanh nay đã già
Hoa nở...tàn! Rụng bến
Màu phượng vĩ mù xa

Bên đây sắc hạ buồn

Hết ý thơ rồi ông bắc ơi.

Thân,

Nhị

 Cuối tháng ba rồi! Làm thơ phượng vĩ để đọc đi ông nhị ơi.


Tháng Ba Đã Mùa Hoa Phượng Vĩ

Trời tháng ba đã mùa hoa phượng vĩ
Bờ bên kia dòng lưu thuỷ đỏ cành
Bến bên đây ta ngồi mộng lá xanh
Và mơ dáng người thanh xưa một thuở

Trời tháng ba nghe lòng thương dạ nhớ

Xong rồi đấy ông bắc, đã vừa dạ ông chưa? Khà khà.

Thân,

Nhị

 Mấy hôm rồi ông nhị không làm thơ, có chuyện gì lạ không?


Rối Bòng Bong

Ra vào đám chữ rối bòng bong
Nghĩ trắng thành đen dạ bất đồng
Tưởng sắc...câu dòng hương ngán ngẩm
Tay vò! Vứt sọt rác là xong


Cạn ý thơ rồi ông bắc ơi.

Thân,

Nhị

Friday, November 24, 2023

 Làm thêm một bài về tháng ba đi ông nhị, mấy hôm nay bắc tôi nhớ người muôn năm cũ quá đi thôi.


Tháng Ba Em Lấy Chồng

Đây màu băng tuyết lạnh lùng
Đường quanh lất phất mưa phùn tháng ba

Quê người cảm cảnh! Nhớ nhà
Nhớ con nước đục nhớ phà trên sông
Nhớ giàn hoa giấy sắc hồng
Năm xưa em đã theo chồng bỏ tôi

Đây màu băng tuyết trắng đồi
Đường quanh phố đổ mưa rồi...nhớ em


À! Tháng ba là tháng em đi lấy chồng bỏ ông năm xưa đấy mà...khà khà
.

Thân,

Nhị
 

 Tóc xanh xưa giờ đã bạc hết rồi! Còn gì nữa mà chưa chịu già hả chị Nancy Hồ?


Tóc Xanh Xưa Giờ Đã Bạc (2)

Tóc xanh xưa giờ đã bạc màu
Hỏi lòng ta...còn nhớ gì nhau
Hay quên hình bóng và âm tiếng
Bởi tóc xanh xưa mái bạc màu


Chẳng dám chắc là ai còn nhớ? Chứ đệ đây thì đã quên sạch hết rồi chị Trường Tôi ơi...khà khà
.

Thân,

Nhị Đệ

 Cả tuần nay ông bà nhị đi đâu vắng nhà ư?


Mưa Tuyết Tháng Ba

Buổi tuyết ngày mưa lạnh tháng ba
Trùm chăn phủ nón nỉ trong nhà
Khơi lò lửa cháy hong tay cóng
Đủ ấm đầu chân...chẳng muốn ra


Trời mưa tuyết tháng ba, lạnh lùng thế này thì đi đâu ông bắc? Khà khà.

Thân,

Nhị

 Trời Cali lại đổ tuyết vào tháng ba ông nhị ơi! Lạ thật.


Màu Không Gian Lạnh Lùng

Tháng ba ngày đổ tuyết
Một trời trắng hoa bay
Tháng ba đêm không nguyệt
Vàng tơ soi chén say

Màu không gian lạnh lùng

Ừ! Với khí sắc này, hẳn năm nay thiên hạ phải chịu nạn đao bình rồi đây ông bắc nhé.

Thân,

Nhị

 Hôm nay là ngày giỗ kỵ thứ mười lăm người Anh Thứ Sáu trong gia đình, người anh đã sát cánh cùng tôi trong hai mươi tám năm đầu trên xứ người này.


Ngày Anh Đi! Tôi Buồn

Ngày anh lìa cõi thế
Tôi luyến tiếc bao điều
Chưa dịp nào ngồi kể
Lòng thương mến anh nhiều

Ngày anh đi! Tôi buồn


Tôi thương Anh Tôi vô cùng.

Sunday, November 19, 2023

 Ông nhị ơi! Ra mà xem hoa đào bay trong mưa...đẹp lắm ông à.


Hoa Đào Đang Độ

Mưa tháng hai hạt mềm rơi trắng phố
Đỏ màu hoa đào đang độ mùa bay
Giữa khói và sương...dưới gió mây ngày
Xuân hiên chén quỳnh cay nồng hương tiết


Nhị tôi say quá rồi! Còn ngắm hoa cỏ gì nỗi nữa ông bắc.

Thân,

Nhị

 

 Nhị em quay vào Tha Hương, làm bốn câu bảy chữ đáp lễ cùng cô Tố Lan nghe, mời.


Hoàng Lan (2)

Vườn ai nhánh nở đoá hoàng lan
Sắc ghẹo chòm mây bởn gió làn
Chở nắng mưa mùa hương nhuỵ ngát
Vàng hoa đoá nở nhánh hoàng lan


Chúc Cô và Thầy luôn vui vậy.

Thân,

Nhị

 Mô Phật! Nhị tôi viết bài này ghẹo o Chi Nhà Giáo...giờ o Chi này vào hoạ thơ, biết tính sao đây?



Biết Còn Gặp Lại Nhau

Ngày em đi nhớ biển
Ngày ta đi thương mùa
Sóng va bờ âm tiềng
Đường vi vu gió lùa

Biết còn gặp lại nhau...

Nhị tôi viết năm câu đáp tạ, cảm ơn O đã vào đọc thơ vậy.

Thân,

Nhị

 Ông nhị ơi! Sao mấy hôm rồi không nghe tiếng, không thấy tăm dạng ông đâu cả vậy?


Mùa Trăng Và Hoa Tháng Hai

Đò thả dòng trôi...tháng hai
Vườn hoa xuân nhánh vàng mai sắc bờ

Khoang chờ đợi sớm nắng tơ
Trông hoàng hôn xuống trăng lơ lửng cành
Nghe tiếng chuông chùa điểm canh
Lưng không đàn hạc về quanh xóm chài

Đò giữa dòng trôi...tháng hai
Vườn hoa xuân nhánh hương mai nức mùa


Đang mê hương sắc mùa hoa mai...vài hôm nữa hoa tàn sẽ về thôi mà ông bắc; khà khà
.

Thân,

Nhị

 Ông nhị đâu rồi! Chị Năm Ba Cây Gòn mới gọi điện thoại nói với tôi là thấy ông vào thăm quán cũ ngày hôm qua, ngồi rượu nhớ cô nhân tình xưa...có phải vậy không?


Thăm Quán Cũ! Nhớ Tình Nhân

Ông vào quán cũ nhớ tình nhân
Kẻ ấy giờ đâu...Tấn hay tần
Sắc lạc đông bờ tây toạ bến
Khai nào! Giấu sẽ nát bầm thân

Trời đất! Cái quán đó đã đóng cửa mấy chục năm rồi Bà Nhị ơi...còn nữa đâu mà vào? Khà khà
.

Thân,

Nhị Đệ

Friday, November 17, 2023

 Mấy hôm nay nắng ấm, đào đã nở hoa rồi ông nhị ơi...hãy ra phố mà xem.


Tháng Hai Đào Nở Hoa

Tháng hai đường sắc đỏ
Thuần xuân lá xanh đồi
Hương mùa theo cánh gió
Về mang tết đi rồi

Tháng hai đào nở hoa


Vâng, chiều nay bọn mình kéo nhau xuống phố ngồi rượu đón mùa nghe ông bắc...khà khà.

Thân,

Nhị
 

 Ông nhị làm vài câu thơ dưới bức hình này hộ bắc tôi nghe.


Thềm Xuân Áo Trắng

Đi đâu đó...cô em áo trắng
Tà chở tơ vàng nắng tháng hai
Thềm xuân in dấu chân hài
Nhành vương sợi tóc mây dài gió trôi

Đi đâu đó...đợi tôi theo với


Xong rồi... ông bắc mau chạy theo để đưa cho người ta, may ra còn kịp đấy; khà khà
.

Thân,

Nhị

 Hết tết...nhưng mùa xuân vẫn còn đây, làm thơ nói về mùa xuân đi ông nhị.



Hoa Cúc Mùa Xuân

Nắng nhạt ngày xuân gió lạnh lùng
Hoa vàng đoá nở cánh mùa rung
Vườn mơn nụ cúc nhành hương ngát
Ngậm khói cùng suơng sắc thẹn thùng


Vâng, nhị tôi viết bốn câu tặng ông bắc đấy.

Thân,

Nhị

 Làm thêm một bài thơ tháng hai nữa được không ông nhị?


Hoa Đào Tháng Hai

Đỏ màu hoa nở tháng hai
Đường quanh cánh rụng lên vai áo người

Tà tơ trong nắng xuân tươi
Hương trinh trắng tuổi đôi mươi má hồng
Đợi đò cặp bến qua sông
Bờ bên ấy phố tình trông ngóng hài

Hoa đào đỏ cánh tháng hai
Công viên ghế đá kề vai bóng kề


Xong rồi đấy, chiều nay nhị tôi qua nhà ông bắc nhậu nghe.

Thân,

Nhị

 Mấy hôm rồi không thấy ông nhị đăng thơ...lại vắng nhà rồi ư?


Tháng Hai Ta Ngồi Nhớ Tết

Tháng hai trên đồi xuân nắng
Vàng tơ...cành thắm đào hoa
Tháng hai áng chiều biển lặng
Thuyền đi...khuất bóng trời xa

Tháng hai hương và sắc phố
Không màu áo lụa người bay
Tháng hai đêm đường mưa đổ
Hạt mềm lạnh buốt đôi tay

Tháng hai ta ngồi nhớ tết


Lên núi trốn nợ ông bắc ơi! Vài hôm nữa họ đi rồi sẽ về lại thôi...khà khà
.

Thân,

Nhị