Wednesday, July 3, 2024

 Họ đã cho phép đốt pháo rồi, bọn mình cùng nhau ra phố uống rượu và đánh bạc chơi ông nhị ơi.


Pháo Đỏ Thềm Xuân

Bên này pháo đỏ sắc thềm xuân
Kẻ réo người kêu rượu cuối tuần
Chiếu trải quân bài ra sát phạt
Xoay vòng bại thắng bạc vần luân

Pháo đỏ thềm xuân tiếng nổ vang

Biết lấy đâu ra tiền để ngồi bài bạc mấy ngày giáp tết đây ông bắc?

Thân,

Nhị
(718)

Ừ! Nhờ chị Trường Tôi phá hàng rào qua xin tội giúp giùm nhị lần này cho, chứ bị bà Hùm Quận Sáu đánh bằng củi tạ cả giờ hơn...hồn xác sắp ô hô ai tai rồi.

Dạ Quyết Thôi Chồng

Dạ quyết thôi chồng cứ xỉn say
Ngày câu phú mặt tối thơ mày
Trêu hoa bởn nguyệt vần hương sắc
Tết chẳng hoài trông giận lắm thay


Nhanh chân lên cho chị Trường Tôi ơi...khà khà
.

Thân,

Nhị Đệ

 Nhị ca vào mượn ý thơ của cô Nhớ để viết mười ba câu nghe, mời.



Này Cô Xin Đứng Đợi

Mang đi đâu xuân mới
Tay cô hương sắc hoa
Này khoan...xin đứng đợi
Bên đường chờ người ta

Họ còn chưa tỉnh rượu
Đêm qua chén trăng vàng
Rót bàu xem tinh tú
Tương tư mắt môi nàng

Mang đi đâu xuân sắc
Hương hoa nở nhành xanh
Này khoan cô...ngoái mặt
Lại nhìn kia lối quanh

Có người theo...vội theo


Chúc cô Nhớ và Ông Xã có những ngày giáp tết vui vây.

Thân,

Nhị Ca

 Nhị ca vào mượn hình mi để làm tám câu lục bát nghe Bích Ngọc, mời.




Cô Áo Vàng Ơi

Ới này...cô áo vàng ơi
Đi đâu vào phố đây chơi xuân à

Giữ mùa tiết trong giỏ hoa
Chi cho hương sắc chúng la hét đòi
Xuống đường bay nhảy...dòm coi
Tơ và khói nhạt loi ngoi kia dòng

Ngồi chơi cho nắng ngày hong
Vàng xuân lụa gió tà đong đưa tà


Chúc Mi và Ông Xã có những ngày giáp tết ta tràn đầy niềm vui nhé.

Thân,

Nhị Ca