Thơ Cố Quận
Thursday, December 24, 2015
Chờ Con Nước Lớn
Mấy chục vịm rượu ngon nằm chờ nhị tui khui ở trong khoang đò, chỉ cần mì quảng làm mồi nhậu thôi Bà Chị ơi!
Chờ Con Nước Lớn
Mì ăn hết! Tô, bát một thau
Kêu tui rửa...sao chơi nhau thế nầy!!!
Thôi chờ con nước lớn lên đầy
Đem thau tô, bát ra mé đây mà dìm
Lần sau nấu mì quảng thì hãy coi chừng nhị tui vào giựt chạy đấy nhé Bà Chị; khà khà
.
Thân,
Nhị
No comments:
Post a Comment
Newer Post
Older Post
Home
View mobile version
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment