Bán bốn cô thiếp thôi! Còn Bà Hùm Quận Sáu thì giữ lại Huynh ơi, bán Bà...Bà quay qua chụp là tàn mạng nhị em.
Bán Thiếp (2)
Bán thiếp thôi, chẳng dám bán "Bà"
Hùm quay qua chụp toi mạng a
Thơ ế! Phải đành đem bán thiếp
Chẳng dám rao, dám đụng đến "Bà"
Bốn thiếp đổi mười năm rượu uống
Ai chịu mua, mai gánh đem qua
Dịp này đây, bỏ đi rất uổng
Bốn nàng tên mây, khói, lá, hoa
Bán thiếp thôi, chẳng dám bán "Bà"
Hùm quay qua táp! Toi mạng a
Ai có tiền mua hầm rượu mười năm thì nhị em cho người gánh bốn nàng thiếp qua trao tận tay ngay nghe Huynh; khà khà.
Thân,
Nhị
Wednesday, February 17, 2016
Bán Thiếp (2)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment