
Bến Đời (3)
Bến Đời hơn chục chiếc đò
Bến Kiên Giang chỉ tôi hò mình tôi
Hò gió lộng, hò mây trôi
Hò hoa đào rụng trên đồi hoa xuân
Cầm chén rượu uống rưng rưng
Sao đò thiên hạ không dừng bến đây
Hẳn là sợ ghé lại say
Chèo xuôi con nước đang đầy đi luôn
Tôi với bến, cả hai buồn
Chắc chiều cuốn gói mà chuồn qua chơi
Mà gặp bạn hữu Bến Đời
Bến nào cũng bến, vui thời bỏ neo
Chiều nay nhị tui chở một đò rượu qua góp vốn để say nghe Bà Chị, không cho qua tui cũng qua à nghe; khà khà



Thân,
Nhị
No comments:
Post a Comment