Lạy Chúa Tôi! Ai gieo tin đồn thất thiệt thế này vậy anh Ô Mê Ga???

Một Lần Cưới Bốn Nàng Hầu

Ông quận à! Ông quận ơi
Nói tôi biết...tin động trời từ đâu
Ông vừa cưới bốn nàng hầu
Ông xây hồ nước, nguyệt lầu giấu tôi
Không còn thương nữa thì thôi
Nói cho tôi tỏ để rồi tính toan
Tình tôi từ thuở còn son
Bây giờ sáu bó hao mòn tay ông
Sao đành phụ nghĩa vợ chồng...!!!


Bà nín đi cho tui nhờ! Có bao nhiêu bạc bà bỏ bọc khâu lại cả, tiền uống rượu còn thiếu...thì tui lấy đâu ra tiền mà xây lầu nguyệt với hồ sen bà ơi!!! Khà khà.

Thân,

Quận