Tóc người trong hình gió thổi muốn bay mái tóc giả mà o Tristesse kêu quận tôi thơ "Tóc Gió Thôi Bay" sao được, tôi đâu phải Khổng Minh Lão Gia mà biết hoá phép cho gió đứng O!!!

O Tôi Tóc Gió Hương Bay

Tràng Tiền tóc gió hương bay
O tôi mười tám môi, mày thắm xinh
Chiều chiều mái xoã hong tình
Cầu mười hai nhịp bạn mình hỏi ai
Là chân quân tử, tuấn tài
Là hiền nhân...nguyện ngày ngày nâng khăn
Tràng Tiền tóc thả giai nhân
O tôi mười tám tuyệt trần hỏi ai
Người chân quân tử, tuấn tài
Nếu dạ quan hoài đi cưới o cho


Chứ để o lên cầu hong tóc chiều chiều mãi, ngày này qua tháng khác tóc o tôi rụng hết mấy ôn ơi; khà khà.

Thân,

Nhị