"Ngoan" với "Khéo" chi cũng chết dưới tay bà Ông Anh Tui ơi! Chỉ sớm hay muộn thôi; sớm là phúc, còn muộn là hoạ vậy.
Phúc Và Hoạ
Ngoan với khéo chi chi cũng chết
Dưới tay bà mỏi mệt...đi luôn
Sớm thì vui, muộn thì buồn
Hỡi ơi! Hoạ, phúc cơn nguồn ai hay
Nên còn thở rượu say, thơ áo
Mộng muôn hoa câu sáu, câu năm
Thu, đông sương tuyết lạnh căm
Nhớ môi, nhớ mắt, nhớ cằm, nhớ mi
Đời tha với thiết cái chi chi
Có đem chơi láng giữ làm gì!!!
Tại Ông Anh mọi đàng! Đầu năm ghẹo nhị tui nổi tính sân si lên đấy...lỗi tại Anh mọi đàng vậy; khà khà.
Thân,
Nhị
Monday, February 15, 2016
Phúc Và Hoạ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment