Sunday, July 3, 2016

Bờ Cô Nắng Chiếu! Bờ Tôi Mây Che

Vào thơ phá Nga Muội buổi sáng mới được...

Bờ Cô Nắng Chiếu! Bờ Tôi Mây Che

Sao bên bờ Cô sáng
Bên bờ tôi tối thui
Cùng chung dòng lên, cạn
Bên sầu quá! Bên vui

Biển à mi thương ghét
Chẳng đồng nhau thế ư
Bờ đây mây...nắng quét
Chói chang bờ kia ư!!!


Ừ! Biển mà cũng sân si, cũng thương ghét bất thường nên bên này bờ nhị ca tối thui...còn bên kia bờ Nga Muội nắng chói chang là nắng mà; khà khà=)))=)).

Thân,

Nhị Ca

No comments:

Post a Comment