Ngỡ Ngàng Thu Đi
Xin mượn hai câu cuối trong bài "Cho Xin Một Góc" của chị Kiều Huệ để họa thơ cho vui nghe.

Ngỡ Ngàng Thu Đi
"Duyên xưa như lá úa vàng
Chạm bờ vai mới ngỡ ngàng thu đi"
Mấy mươi mùa bóng chim di
Mấy mươi mùa áo xuân thì gió bay
Lụa nào hương lá thu gầy
Vương hai vạt trắng tơ đầy vàng tơ
Lối về ai kẻ đứng chờ
Lối về ai kẻ sát bờ vai thon
Mấy mươi mùa dạ vẫn còn
Nhớ thương tình chẳng vẹn tròn...dở dang
"Duyên xưa như lá úa vàng
Chạm bờ vai mới ngỡ ngàng thu đi"
Cảm ơn chị Kiều Huệ nhiều lắm lắm vậy.
Thân,
Nhị
No comments:
Post a Comment