Sáng nay nhìn bức hình này làm nhị tui nhớ lại cả một quãng đời thơ ấu còn ở quê nhà! Tháng ngày mà nhị còn ê a ngày hai buổi bên mái trường mẫu giáo sát bên dòng sông này, rồi những ngày tiểu học thường hay cùng chúng bạn ngồi câu sát bờ sông trong mùa nước nổi, và những tháng năm trung học đi về qua cây cầu sắt, qua hai khu chợ cá biển-đồng và dãy phố với những tiệm buôn nằm sát vách nhau. Bây giờ chỉ còn là kỷ niệm! Vùng ký ức nhạt dần...nhạt dần theo thời gian tha phương nơi xứ người.
Phố Xưa Giờ Đã Đổi Thay!
Phố xưa giờ đã đổi thay
Dòng sông năm cũ! Người nay đâu rồi
Nước vẫn trôi...nước bềnh trôi
Thuyền đi một buổi là thôi ngàn trùng
Là thôi mấy dịp tao phùng
Là thôi hai bến bờ nhung nhớ bờ
Là thôi dài những giấc mơ
Thấy ta của thuở ấu thơ đến trường
Thấy ta ngồi bên vệ đường
Sát dòng sông thả dây đương câu mùa
Nước nổi dòng ngọt, dòng chua
Lớn ròng hai buổi cá, cua thau đầy
Thấy ta qua nhịp cầu cây
Thuở trung học áo ai bay dưới chiều
Phố xưa giờ đổi thay nhiều
Dòng sông năm cũ dìu hiu nhớ người
Cảm ơn các Bạn Ta đã đăng lại những tấm ảnh mà nơi đó đã có hình bóng của nhị tui một thời còn thơ và một thời mới lớn đầy mộng mơ nghe các Bạn Ta.
Thân,
Lão Nhị
Sunday, July 3, 2016
Phố Xưa Giờ Đã Đổi Thay!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment