Hoàng Hôn Và Đôi Lứa
Cảnh hoàng hôn thật tuyệt, nhìn hình muốn thơ...

Hoàng Hôn Và Đôi Lứa
Nửa vầng nhật lặn rồi
Theo dòng nửa vầng trôi
Đường vào thôn đỏ bóng
Xa xa xám cây đồi
Về đâu chiều về đâu
Mây lơ lửng ngang đầu
Hiu hiu làn gió mở
Cổng rào tre vườn dâu
Nửa vầng sau đã lặn
Gian tả lửa bếp tàn
Quay quần mâm cơm trắng
Bát canh khói mộc bàn
Tôi, nàng đôi lứa vui
Cảnh hoàng hôn xuống thật là êm ả và yên bình, khiến lòng người dâng
đầy niềm tình tự quê hương khi chợt nhớ về một thời tuổi trẻ còn sống
bên nhà! Giờ tất cả đã không còn, tất cả chỉ là dĩ vãng, buồn.
Thân,
Nhị
No comments:
Post a Comment