Thua Xác Dìm Biển Đông! Thắng Chân Bến Tự Do
Đúng rồi đấy bác Huy, mấy triệu người Thuyền Nhân
Tị Nạn Cộng Sản năm xưa khi đã quyết định bước chân xuống tàu để chạy
trốn loài Quỷ Đỏ Việt Cộng, bọn Giặc Rừng Rú Ba Đình đều hiểu rõ
là...quyết "Lấy Sinh Mệnh của chính mình và gia đình hầu đánh đổi hai
chữ Tự Do". Năm ăn năm thua! Thắng thì đến được bến bờ của Tình Thương
và lòng Nhân Ái...bại thì xác dìm xuống đáy Biển Đông, còn hơn là sống
với lũ Nửa Người Nửa Vượn Hang Pác Bó, phải vậy không Bạn Hiền???

Thua Xác Dìm Biển Đông! Thắng Chân Bến Tự Do
Thắng thì Bờ Tự Do đến
Thua xác dìm Đáy Biển Đông
Lần chân xuống thuyền ra bến
Là lời nhắn với Non Sông
Không sống cùng Loài Quỷ Dữ
Chẳng quỳ lạy Lũ Người Rừng
Một đường sinh! Hai ngã tử
Dạ đã quyết...chẳng ngập ngừng
Ly hương nửa đời nhắc nhở
Cháu con khắc mối hận này
Mai cuộc binh đao! Đừng lỡ
Dịp Quy Cố Quốc...diệt bầy
Cộng Nô-Giặc Tàu Phương Bắc
Rồi bọn mình sẽ có một ngày về lại Cố Hương, ngày đó cũng không còn xa lắm đâu bác Huy ạ.
Thân,
Lão Nhị
No comments:
Post a Comment