Phượng Và Sông Nhớ Áo
Bên kia bờ là dãy hàng quán bán thức ăn xưa, có
Bar Đông Thành...nơi mà anh lee đã bước chân xuống đò ra thuyền lớn đêm
13 tháng 5 năm 1979 để sống đời tha hương đất khách đấy Vũ. Giờ thì
anh lee vào mượn ảnh của Vũ và ý thơ của chị Huệ Nguyễn mà hoạ ít vần
nghe, mời.

Phượng Và Sông Nhớ Áo
Dòng vẫn chảy in màu phượng nở
Đỏ màu hoa của thuở xưa tà...
Áo giờ biền biệt phương xa
Người muôn năm cũ! Thuyền qua xứ người
Ta về buổi khóc cười trên bến
Cố nhân đâu chẳng đến đây cùng...
Chiều chân thả bước đường chung
Đêm chờ nguyệt ánh vàng lung linh màu
Hoa và áo nhớ nhau! Hoa rụng
Người với sông tiếc cũng dòng trôi
Ừ tình xưa dở dang rồi
Nợ duyên hẹn kiếp sau hồi sinh trao
Mấy lần về thăm Mẹ Già khi người còn sống! Anh lee thường ra ngồi bên
bờ sông uống cà phê và ăn tối để nhìn dòng nước mà nhớ về một thời xưa
thân ái cũ...giờ đã không còn nữa rồi Vũ ạ, buồn.
Thân,
Anh Lee
No comments:
Post a Comment