Saturday, June 21, 2025

 Rượu đã được ba tuần, nhị tôi làm thêm một bài tặng riêng cho mấy ông nhé.


Tháng Chạp Bên Trời Tha Hương

Tháng chạp bên trời tha hương
Lòng nghe chút nhớ chút thương quê nhà

Những mùa xuân cũ vời xa
Thềm âm tiếng pháo ngày ba mươi nào
Thời gian tợ giấc chiêm bao
Đêm nằm thổn thức...người hao hư hình

Bao lần cựu tống tân nghinh
Đây trời sương tuyết màu thinh không buồn

Giời ạ! Làm thơ gì mà đọc buồn thảm thiết thế này... ông mau ngưng cho, không thì bọn bắc tôi nhảy lầu à nghe.

Thân,

Nhị

(751)

No comments:

Post a Comment