Tuesday, September 30, 2025

 Trở lại chủ đề phượng vĩ tháng ba đi ông nhị ơi! Nhớ áo nữ sinh một thời xa xưa quá rồi.


Tháng Ba Nghe Lòng Nhớ Ai

Tháng ba đã màu phượng vĩ
Đỏ hoa hương sắc bến bờ
Khoang thuyền rượu say luý tuý
Dòng yên con nước lững lờ

Tháng ba mơ màng hình bóng
Người xưa áo lụa nguyên trinh
Đường đi ngày mưa gió lộng
Ngõ về buổi nắng lung linh

Tháng ba nghe lòng nhớ ai


Mấy ông nhớ...thì mắc gì nhị tôi phải làm thơ?

Thân,

Nhị

 

 Ông nhị vào hoạ vài câu thơ dưới bức hình này, nếu đọc thấy thích...bọn bắc tôi sẽ đãi rượu ông chiều nay nghe.


Ta Ngồi Đếm

Ta ngồi đếm mùa đi tiết đến
Màu thời gian theo bến bờ trôi
Dòng kia mưa nắng xa rồi
Hương tà sắc áo lên đồi gió bay

Ta ngồi đếm tháng ngày nỗi nhớ
Và niềm thương từ thuở tình tan
Xanh kia hình bóng ngút ngàn
Âm xưa tiếng cũ lắng màn đêm thâu

Còn như đọc xong mà không thích? Thì từ nay mấy ông đừng kêu réo nhị tôi phải ngồi thơ nữa nhé.

Thân,

Nhị

Sunday, September 28, 2025

 Ông nhị vào làm vài ba bài thơ buổi xuân tàn nữa được không?


Mơ Màng Dáng Ngọc

Xuân nàng áo lụa tháng ba đâu
Quán một mình ta chén rượu sầu
Ngõ gió tơ vàng soi khóm trúc
Đường mây khói bạc lấp lùm dâu
Đây bờ lạnh toát đen thùi sắc
Nọ bến cô liêu trắng đục mầu
Chén rượu mong buồn vơi tấc dạ
Mơ màng dáng ngọc suốt canh thâu

Mẹ kiếp! Hôm trước mấy ông một hai bảo là đã vào mùa hoa phượng vĩ...giờ còn đòi thơ xuân gì nữa đây?

Thân,

Nhị
 

 Bọn bắc tôi vừa vào đọc bài " Bên Này Mưa Tháng Ba " của ông nhị trên trang Trung Học Kiên Thành, có thể nào làm thêm một bài nữa được không ông?



Bên Này Mưa Tháng Ba (2)

Bên này mưa tháng ba
Viễn khách dạ nhớ nhà
Bến bờ xưa hanh nắng
Đường gió nhẹ lay hoa

Tháng ba mùa sắc hương
Chạnh lòng kẻ tha hương
Tiết mùa đi bóng lạc
Vào cõi khói cùng sương

Được, nhưng phải chịu chi tiền mua rượu và mồi mang qua sông đãi nhị tôi chiều nay à nghe.

Thân,

Nhị

 Ông nhị lại bị Bà Hùm Quận Sáu trói nữa rồi ư?


Ta Nỗi Nhớ Vô Vàn

Đâu rồi ta tháng ngày tuổi trẻ
Tiết mùa trôi lặng lẽ nay già
Bóng hình xưa đã phôi pha
Hùng tâm dũng chí giờ xa ngút ngàn

Ta nỗi nhớ vô vàn...nỗi nhớ


Ừ! Cọp già nên đành phải chịu phận nằm trong lồng sắt thôi mấy ông ơi, mong còn giữ được mạng mình ngày nào hay ngày ấy vậy.

Thân,

Nhị

 Ông nhị đã lỡ vần câu phượng hồng rồi, chơi tiếp đi ông.


Áo Và Hoa Phượng Hồng Trên Sông

Nắng hạ vàng tơ sắc phượng hồng
Nhành đôi cánh rụng gió bờ sông
Hương ngào ngạt bến đò ngang áo
Trắng vạt mùa bay suối tóc bồng


Chơi thì chơi...sợ gì?

Thân,

Nhị

Friday, September 26, 2025

 Giữa tháng ba...phượng hồng đã chớm nở rồi, làm thơ mùa hạ được chưa ông nhị?

Phượng Hồng! Ta Nhớ Mi

Ta nhớ mi! Phượng ơi
Hương sắc giữa sân chơi
Hạ làn hiu hiu gió
Lay cành đôi cánh rơi

Ta nhớ mi! Phượng à
Và nhớ cả người ta
Áo dài hôm tơ nắng
Năm xưa tinh trắng tà

Phượng hồng! Ta nhớ mi


Được thôi...

Thân,

Nhị
 

 Xuân sắp tàn rồi ông nhị ơi! Làm vài ba bài thơ thương tiếc mùa đi ông...được không?


Một Chút...Đã Say

Một chút mây và một chút gió
Trời không xanh đường chút nắng hanh
Tháng ba hoa nở trên cành
Mởn mơn hương sắc vây thành phố xuân

Một chút thơ tay nâng chén rượu
Men nồng bay lòng nhủ...đã say
Tháng ba mơ mắt tưởng mày
Hồng môi đỏ má những ngày tết xưa

Xuân còn đây mà, vội gì lo tàn hương sắc mấy ông?

Thân,

Nhị

 Mừng ông nhị vừa thoát được ra ngoài...hãy ngồi xuống đây uống vài ly cho ấm dạ, rồi làm vài câu thơ dưới bức hình này được không ông?


Tháng Ba Mùa Phượng Tím

Tháng ba mùa phượng tím
Đà Lạt nắng lung linh
Sắc hương tà tuyệt diễm
Màu tinh trắng nữ sinh

Hoa rụng cánh sân trường

Xong rồi đấy, giờ nhị tôi xơi mồi à nghe...người ta bỏ đói đã mấy hôm rồi các ông ạ.

Thân,

Nhị

Tuesday, September 23, 2025

 Ông nhi ơi! Đi đâu...làm gì mà ba bốn ngày nay không thấy vào làm thơ cho bọn tôi đọc vậy ông?


Đã Mấy Ngày Qua Chẳng Thấy Thơ

Đã mấy ngày qua chẳng thấy thơ
Âm hình vắng bặt khói sương bờ
Ngày mưa nắng giọt tâm thờ thẫn
Buổi gió mây làn trí ngẩn ngơ
Chén rượu không màng...khuya ngóng đợi
Chung trà chẳng thá...sớm mong chờ
Từ câu vắng bặt dòng trên dưới
Bút mực trên bàn chẳng giấy thơ

Bị Bà Hùm Quận Sáu của nhị tôi phạt không cho ngồi thơ với thẩn thôi mấy ông ạ.

Thân,

Nhị
 

 Bọn bắc tôi vừa ngồi luận bàn về bài thơ " Em Về Dáng Lụa Áo Xuân Bay " của ông nhị, kẻ khen thì ít...người chê thì nhiều ông nhị ạ.


Mùa Xuân Em Chiều Áo Lụa

Mùa xuân em chiều áo lụa
Trên đường vạt gió lừng hương
Để ta về thơ một thủa
Vần câu vận ý thầm thương

Màu xuân xưa...giờ nhớ quên

Ừ! Chuyện ấy bình thường thôi...khen chê chạy loạn xưa nay đấy mà.

Thân,

Nhị

 Thơ hoa đào tháng ba tiếp đi ông nhị ơi.


Tháng Ba Thuyền Bến Giang Đầu

Tháng ba thuyền bến giang đầu
Tàn xuân chén rượu in mầu khói sương

Tiễn nàng hôm trước dặm trường
Nhìn theo vó ngựa bụi đường ruỗi rong
Người đi! Lệ nóng lăn dòng
Kẻ ở thổn thức...nghe lòng quặn đau

Tháng ba thuyền bền hoa đào
Cánh bay trong gió nghiêng bàu chén say

Muốn hoa đào thôi sao, còn bến nước chẳng ưng đạ ư?

Thân,

Nhị

Sunday, September 21, 2025

 

Nhà Nghỉ Phi Hải

Thuyền ra thăm Sơn Rái
Quanh bể rộng non cao
Lãm vườn hoa Phi Hải
Đêm trăng tỏ nghìn sao

Gió mùa rung chén rượu
Tàn canh...ánh ban mai
Quay về vui khách trú
Hẹn ngày bước đáo lai


Nhị tôi quay lại làm thêm tám câu để tặng riêng cho Chủ Nhân của Homestay Phi Hải-Hòn Sơn Rái vậy.

Thân,

Nhi
(759)

 Nhị tôi sống trong thị xã Rạch Giá từ thủa thiếu thời đến ngày khôn lớn bỏ nước ra đi, nhưng chưa lần nào có dịp ghé chân đến thăm hòn Lại Sơn và Ông Anh Mình. Hôm nay ngồi viết những dòng chữ này thì Anh Tôi đã không còn, thương thay.


Đảo Lại Sơn

Cảnh sắc yên bình đảo Lại Sơn
Ma Thiên Lãnh núi ngọn xanh rờn
Mây và nước một màu biên biếc
Biển sóng làn xô bãi đá trơn

Làm bốn câu thơ này gửi tặng vong linh Anh Tôi! Mong rằng sẽ được đến Sơn Rái trong một ngày rất gần...để thăm viếng mộ phần anh mình và những đứa con của anh sống trên đảo vậy.

Thân,

Nhị

 Nhờ ông nhị làm vài câu thơ dưới bức hình này cho.


Hoạ Từ Miệng

Hoạ do miệng mình ra
Từ câu cẩn trọng à
Nói năng lời khiêm tốn
Thâu phục lòng người a

Xong rồi đấy, nhìn ngón tay trong ảnh...mà khiếp hồn.

Thân,

Nhị

 Ông nhị đâu rồi! Hôm nay ngày tám tháng ba, có ra đây ngồi hầu rượu cho tôi không?


Mời Em Cạn Chén Rượu Tào Khang

Mời em cạn chén đời phu phụ
Nếm vị phu thê của kiếp người
Hàn ôn lại tiết mùa năm cũ
Tình đắm say...môi nở nụ cười

Mời em cạn chén rượu tào khang
Nồng thắm thương yêu...ta với nàng


Tôi uống chưa hết ly...mà bà đã cạn cả chai rồi, định dập liễu vùi hoa đêm nay chăng?



Friday, September 19, 2025

 Có tiền để hao tốn thì tốt hơn là vò đầu bứt tóc cho ra chữ để mà thơ nhiều lắm ông bắc ạ.


Nguyệt Ảnh Soi Hồ

Gió lạnh lùng đêm ngọn tháng ba
Làn đông vãng rít lộng quan hà
Hoa đồi rụng cánh mùa hương sắc
Nguyệt ảnh soi hồ sóng nhẹ va

Ừ! Ông nhị nói thế...nghe và nghĩ lại cũng phải.

Thân,

Nhị

 

 Đã nửa cuộc rượu rồi, nhị tôi xin làm tám câu trả nợ giang hồ buổi tiệc hôm nay nghe.


Khoan Đi Đã Mùa Xuân

Khoan đi đã mùa ơi...chậm nhé
Hoa vẫn còn nụ hé cành xuân
Hiên đêm chén rượu tam tuần
Còn nghe âm tiếng quây quần tiệc say

Khoan đi đã dáng gầy...áo lụa
Sắc hương chiều nhạt úa màu tơ
Hiên đêm chén rượu thẫn thờ
Ừ xuân theo gió vượt bờ lên non


Ừ! phải chi bắc tôi biết làm thơ như ông nhị thì quanh năm không phải tốn cắc nào cho tiền rượu mồi đãi đằng ai cả vậy.

Thân,

Nhị

 Buồn quá ông nhị ơi! Có thể qua nhà bắc tôi ngồi rượu giải sầu được không ông?



Chén Rượu Mạn Đàm

Rượu rót mời ông chén mạn đàm
Sinh thần xác tục vốn sân tham
Lòng si dạ đắm đời hương sắc
Kết chuỗi gian truân một kiếp phàm


Dạ đang sầu mà rượu thì...sầu càng thêm sầu thôi ông bắc ạ.

Thân,

Nhị

Monday, September 15, 2025

 Lâu rồi không thấy ông nhị làm thể thơ tám chữ, quên rồi ư?


Tháng Ba Rồi Em Có Về Thăm

Tháng ba rồi em! Hoa đào đã nở
Đỏ màu xuân mơ tưởng một bóng hình
Những mùa xưa áo lụa ngát hương trinh
Vờn dạt nắng lung linh tà lay gió

Tháng ba rồi em! Chân có về ngang ngõ
Sương khói đợi chờ...em nhớ về thăm

Dễ gì quên mấy ông ơi! Thơ đã thấm vào xương cốt nhị tôi mấy chục năm rồi.

Thân,

Nhị

(758)

 Hai hôm nay trời mưa gió lạnh lùng! Vào làm thơ cho bọn tôi đọc giải khuây đi...được không ông?


Hẹn Mùa Sau

Tháng ba hoa đào rụng
Thềm hương sắc gió làn
Trắng mưa dòng cánh nhũng
Xuân khơi! Ắt xuân tàn

Người đến rồi...sẽ đi
Thương nhớ lắm được gì
Khắc thời luân chuyển tiết
Đường khuất! Ngõ hồi qui

Hẹn mùa sau tháng ba


Mấy ông hãy bày chiếu rượu, chiều nay nhị tôi qua đưa thơ luôn thể vậy.

Thân,

Nhị

 Hôm nay nhị tôi đến thắp nén hương, lạy tiễn thầy mình.



Lạy Tiễn Thầy

Thắp nén nhang... lạy tiễn thầy
Âm dương cách biệt từ đây hai đàng

Tai nghe lời dạy âm vang
Trí in hình bóng hành lang lớp trường
Nhớ từng con số bình phương
Nhân luỹ thừa toán học chương giải bày

Ba lạy này tạ công thầy
Lòng không quên nghĩa ân dày năm xưa

Nhớ lời người giảng dạy mình nên người năm xưa lắm thay.

 

 Ông nhị ơi! Bọn bắc tôi vừa đọc lại bài " Phù Vân " của ông viết mười mấy năm trước, ông làm thêm một bài nữa được không?


Đời Tợ Áng Phù Vân

Đời tợ áng phù vân trầm bổng
Thoáng rồi tan như mộng thôi mà
Trăm năm một kiếp kinh qua
Hồn lìa bỏ xác tục ba thước mồ

Được, chỉ có bốn câu thôi nhé...ý thơ còn, những chữ thì không.

Thân,

Nhị

Saturday, September 13, 2025

 Nhị tôi vào làm tiếp thơ tinh mùa xuân...gửi qua sông cho mấy ông ngồi đọc nghe.


Hồn Thơ Lạc Lối Mộng

Hồn thơ lạc lối mộng xuân rồi
Tứ vận dòng ngang dọc chữ trôi
Dạ tiếc thương tà xanh lá động
Lòng vương vấn vạt trắng hoa đồi
Song hình phấn dặm tô hồng mặt
Cửa bóng son thoa trét đỏ môi
Tứ vận không ngừng tay viết chữ
Lời thơ vọng tết vãng xuân hồi

Khà khà, bọn bắc tôi biết ông nhị là người ưa thơ...đã chịu ngồi vào bàn viết thì khó buông bút xuống lắm.

Thân,

Nhị
 

 Vào làm thơ tình đi ông nhị ơi! Nhớ chuyện gãy súng hoài buồn lắm.


Tháng Ba Thềm Chén Rượu Buồn

Tháng ba em đi bỏ phố
Tôi ngồi nhớ sắc màu xuân
Dáng thanh nhạt dòng thơ phổ
Từ câu! Mắt lệ rưng rưng

Tháng ba thềm chén rượu buồn

Ừ! Thơ tình cho mấy ông đọc vậy.

Thân,

Nhị

 Ông anh đã muốn nhị tôi làm thêm một bài theo thể thơ bảy chữ...



Tháng Ba Gãy Súng (2)

Gãy súng ngang đồi giữa tháng Ba
Hồn tan phách lạc khóc sơn hà
Xương và xác đổ quanh nền đất
Kẻ chốn lao tù! Kẻ xứ xa


...thì nhị tôi quay lại viết bốn câu bảy chữ vậy.

Thân,

Nhi

Monday, September 8, 2025

 Nhị tôi xin mượn hình ông anh vừa gửi, viết vài câu thơ vậy.


Tháng Ba Gãy Súng

Ta ngồi nhớ tháng ba gãy súng
Cao nguyên ơi! Đạn thủng tim người
Máu hồng đẫm ngực bạn tôi
Thân hình ngã xuông dòng trôi xác chìm

Đêm tháng ba nằm chiêm bao giấc
Cảnh xuân xưa nước mất nhà tan
Ta đây! Mi phách non ngàn
Giật mình tỉnh mộng...gió làn lộng âm

Mong ông anh có những ngày tháng tuổi già yên bình nghe.

Thân,

Nhị
 

 Thơ tiếp đi ông nhị, kẻo xuân tàn mất.


Cô Đi! Tàn Một Mùa Xuân

Cô đi! Tàn một mùa hoa
Đêm thềm chén rượu tháng ba nhớ trời

Xuân tà áo lụa rong chơi
Hương và sắc phố chiều phơi nắng vàng
Tơ nhạt trầm bổng âm vang
Tạch đùng pháo tết đường ngang bóng mờ

Cô đi! Tàn một mùa mơ
Đêm thềm chén rượu vần thơ nhớ người

Còn cả hai tháng nữa xuân mới tàn mấy ông thần lưu linh ơi.

Thân,

Nhị

 Ông nhị làm thêm một bài về hoa tháng ba nữa được không?


Hoa Đào Tháng Ba

Mắt thả hồn thơ thẩn tháng ba
Làn xuân gió nhẹ ngát hương hoa
Sân tiền đỏ sắc đào đua nở
Vận tứ trào dâng...cạn chén khà

Mấy ông bạn của tôi tính ưa hoa thật.

Thân,

Nhị

Friday, September 5, 2025

 Làm một bài về hoa ban và áo lụa đi ông nhị, được không?



Tháng Ba Áo Và Hoa

Mùa hoa ban nở rộ
Tháng ba áo lụa nàng
Trắng tà...chân ngang phố
Ngơ ngẩn gã trên đàng

Vời trông theo sắc hương


Được thôi....khà khà.

Thân,

Nhị

 

 Bên Việt Nam đã ngày một tây tháng ba rồi ông nhị! Thơ hoa gạo và áo đi ông ơi.


Tháng Ba Hoa Gạo Trên Đồi

Trời tơ nắng tháng ba hoa gạo
Đỏ màu...cô trắng áo lên đồi
Hương làn gió ngát chòi tôi
Vần âm mùa tóc-mắt-môi ai dòng

Thơ tím mực từ mong ước sẽ
Sánh vai nhau tiếng khẻ hỏi chào...

Ừ! Mấy ông đã muốn nhị tôi thơ thì...thơ vậy.

Thân,

Nhị

 Cuối tháng giêng rồi ông nhị ạ! Vào làm thơ tiễn tết cho bọn bắc tôi đọc đi...được không ông?


Cuối Tháng Giêng...Chén Tiễn Xuân

Cuối tháng giêng...chén tiễn xuân
Thềm hương săc dạ bâng khuâng nhớ người

Mắt biếc và nét môi cười
Vàng xanh dáng lụa màu tươi tắn tà
Sớm sương chiều khói nhạt pha
Đường quanh buổi tết...giờ xa lắc trời

Cuối tháng giêng...chén đầy vơi
Thềm hương sắc dạ buồn ơi! Cảnh buồn

Thơ tiễn tết đã làm khi hết mùng rồi mà, giờ còn đòi thơ gì nữa mấy ông thần say?

Thân,

Nhị