Wednesday, December 19, 2018

Hạ Sắc Áo Hoa

Nhị ca vào mượn ý thơ của chị Điệp Hồng và cô Ngọc mà thất ngôn bát cú tặng Mi nghe Khánh Nga.


Hạ Sắc Áo Hoa

Hạ đã đường hoa áo sắc hoa
Vàng tơ nắng đổ lối hương ngà
Vai nghiêng sợi tóc bồng mây cận
Mắt ngẩng làn mi cuốn gió xa
Kẻ ước duyên đời se một mái
Người mơ nợ kiếp kết hai nhà
Đường hoa hạ sắc vàng tơ áo
Đứng mỉm cười chi hốt vía ta

Ối giời! Ông nhị bị trúng gió hay sao mà đang đi bổng ngã lăn quay ra đường vậy hả??? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca

Thế Này Cô Giết Thơ

Vô thì vô, google thì google...nhưng chỉ sợ vào vòng sa chân! Thoát ra không nỗi nữa thôi Hiền Tỷ Trúc Lan ơi.


Thế Này Cô Giết Thơ

Thế này cô giết thơ rồi
Thềm hoa phượng đỏ áo ngồi giữa sân
Cười cho vần lạc ngõ Tần
Âm sa lối Tấn! Hồn thần lỡ câu
Hỏi mình " Rằng muốn về đâu
Về đâu chân hỡi mười đầu ngón yên!!! "
Thế này nghiêng nửa tóc huyền
Nửa vai cô nắng hạ chuyền hương mê

Thơ tôi chết đứng ra hề
Dòng trên giấy trắng rơi lề gió bay


Bớ làng! Thơ tôi bay theo gió hạ mất rồi làng ơi; khà khà.

Thân,

Nhị Đệ

Hồ Thu Lá Trôi

Nhị tôi vào mượn hình và ý thơ để vần âm nghe anh Hoa.

Hồ Thu Lá Trôi

Hồ thu đã chiếc lá mùa
Heo may lộng cánh gió lùa phong rơi

Dòng in bóng nắng nhạt trời
Dòng đưa bóng lá rã rời nước trôi
Tình ta giờ dở dang rồi
Tình ta...em kẻ qua đồi áo bay

Hồ thu mùa lá phong gầy
Heo may lộng gió! Rụng đầy lối xưa

Xém chút nữa là quên...cảm ơn hình của Khánh Nga và ý thơ của chị Thục Phương; khà khà.

Thân,

Nhị

Mai Về Còn Việt Nam!!!

Một lần nữa, Ba Mươi Tháng Tư lại về! Bốn mươi ba năm từ lúc Giặc Cộng Bắc Việt cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam năm 1975, chúng đã và đang gây ra biết bao là cảnh tang tóc và chia ly cho Mười Bảy Triệu Dân bên này Sông Bến Hải xưa và hơn Chín Mươi Triệu Dân Bắc-Trung-Nam bây giờ...buồn.


Mai Về Còn Việt Nam!!!

Giặc vào gây tang tóc
Ngày ba mươi tháng tư
Bốn ba lần lệ khóc
Giòng nhỏ! Đẫm trang thư

Hỏi đàn em mộ chí
Mẹ Già...cỏ vẫn xanh
Hỏi anh và hỏi chị
Tóc giờ mái vẫn xanh!!!

Bốn ba lần tháng tư
Non nước cũ bây chừ
Mất dần biên, biển, đảo
Buồn! Lệ đẫm trang thư

Mai về còn Việt Nam!!!


Mai này ta về thăm đất cũ...biết có còn Việt Nam!!!

Thân,

Nhị

Thơ Là Tiếng Lòng

Thơ là tiếng lòng của người viết xưa nay, không vì danh lợi mà thơ...mới gọi là thơ Vũ ạ.

Thơ Là Tiếng Lòng

Thơ là tiếng lòng ta thổn thức
Đâu vì danh phận giựt giành nhau
Bốn mùa hoa lá kia màu
Bên hiên tay trút cạn bàu vần âm

Thơ là cõi cùng thâm say tỉnh
Đâu hiện kim với đỉnh chung tranh
Đêm thuyền ra bến bỏ thành
Xa đèn giăng ngõ! Neo gành nước ngâm

Xem trăng gió tri âm chỉ thế
Vậy mà thôi! Bách tuế xong đời


Danh lợi gì với thơ mà sân si hả Vũ, anh lee nghĩ không ra!!! Khà khà.

Thân,

Anh Lee

Thursday, December 6, 2018

Em Tháng Tư

Hình đẹp, ý thơ hay; nhị tôi xin mượn cả hai mà hoạ vài câu thơ hạ nghe chị Kim Oanh, mời.

Em Tháng Tư

Em! Tháng tư vào hạ
Trời bên kia đã mưa
Phượng hoa đà nở đoá
Rụng dòng trôi sớm trưa

Em! Có còn tóc chải
Bên bờ sông nắng tơ
Gió hương thềm cỏ dại
Chiều hong mái...ngồi thơ

Em! Tháng tư đã hạ
Phượng hồng với lá xanh
Chữ vần ta nhớ quá
Người của tháng ngày thanh

Giờ đâu tháng tư xưa!!!


Viết có mấy câu mà dạ nhớ người ta quá trời rồi chị Kim Oanh ơi; khà khà.

Thân,

Nhị

Mấy Hôm Rồi Mưa Đổ

Thơ mùa thu!!! Sao bác cứ thích vần âm trái mùa thế này bác Bắc nhỉ???

Mấy Hôm Rồi Mưa Đổ

Mấy hôm rồi giông tố
Ngoài thu lá vàng bay
Mấy hôm rồi mưa đổ
Trời không nắng! Buồn thay

Bên kia vườn đâu tiếng
Nhè nhẹ ai bước chân
Cho hương tà gió quyện
Lụa người qua đây sân

Ta bổng lười âm chữ
Chiều mặc khói sương rơi
Ta bổng lười câu tứ
Trằn trọc đêm! Tình ơi

Mấy hôm rồi mưa đổ
Ta nhớ em vườn bên
Mong mai trời giông tố
Rồi cũng tan! Nắng lên

Cho thơ áo thu vàng

Thơ đây...bác đọc lại xem có ưa dạ không nhé??? Khà khà.

Thân,

Nhị

Sinh Nhật Tháng Tư Bao Giờ!!!

Ôi giời! Sinh nhật nhị tôi ngày 12 tháng 09, mấy bác lấy đâu ra tin này mà nhào vào chúc loạn lên thế hỉ???


Sinh Nhật Tháng Tư Bao Giờ!!!


Sinh nhật tháng chín mười hai
Bổng đâu kẻ bế bồng chai đến mừng
Người rót đầy cạn khôn ngưng
Thôi ta cũng bát rượu bưng uống cười

Chơi luôn...khà khà.

Thân,

Nhị

Em Xưa Tay Nhánh Phượng Hồng

Nhị em vào lục bát hoạ thơ với chị Hai...để nhớ về Hoàng Thị của một thời thân ái cũ nghe.


Em Xưa Tay Nhánh Phượng Hồng

Em xưa tay nhánh phượng hồng
Nở hoa buổi hạ gió lồng cánh bay

Ta về nhớ áo lụa ngày
Nhớ môi son với mắt mày tương tư
Câu thơ nắn nót âm từ
Chờ bên đường để chần chừ chẳng đưa
Để tình mờ nhạt nắng mưa
Để người một sớm đò ừa sang sông

Em nay còn nhánh phượng hồng
Tay ve vuốt bước bên chồng hạ hoa


Chị Hai mà hoạ thêm vài bài nữa thì...nhị em nhớ người ta chết mất chị Hai Phương ơi; khà khà.

Thân,

Nhị

Hạ Đâu Rồi!!!

Tháng tư là mùa hoa phượng bắt đầu chớm nở bên nhà rồi đấy bác Bắc, thơ học trò đã vào mùa cả tuần qua...

Hạ Đâu Rồi!!!

Em đâu rồi hỡi hạ
Trời bên đây tháng tư
Cây đã màu xanh lá
Bên kia phượng hoa ư!!!

Xưa dòng in đỏ nhánh
Áo trắng người qua sông
Xưa về tay vớt cánh
Phượng màu sân trước hong

Em giờ đâu hỡi hạ
Bên đây trời tháng tư
Cây đã mầm xanh lá
Không phượng hồng! Tương tư

Màu áo lụa người ta

Xong rồi đấy! Thơ hạ của bác đây, mau mang về trao cho người ta đi nhé; khà khà.

Thân,

Nhị