Tuesday, April 23, 2019

Vì Nàng! Tôi Đã Quên Thân

Ý! Câu này nghe quen à nghe Sơn Nam.


Vì Nàng! Tôi Đã Quên Thân

Vì nàng! Tôi đã quên thân
Từ nay dẹp bớt si sân để mà

Vần câu giữ một bỏ ba
Thơ tôi vứt áo người ta năm nào
Tình tang với bậu xem sao
Từ thương tứ nhớ chiêm bao tháng ngày
Bậu thời ngồi đếm ngón tay
Mùa hỏi...mùa cưới tình say đắm tình

Vì nàng! Tôi đã quên mình
Trăm năm chết bởi yêu tinh vẫn cười

Lỡ sinh ra trong đời làm kiếp đàn ông, mấy ai thoát khỏi ải mỹ nhân hả Sơn Nam??? Khà khà.

Thân,

Nhị

Lễ Tạ Ân Viễn Xứ

Mùa lễ Tạ Ân lại về cùng với nhân gian, mong rằng tất cả những Người Việt Nam lưu lạc nơi đất khách sẽ có những ngày đáng nhớ trong đời bên người thân.


Lễ Tạ Ân Viễn Xứ

Ta tháng ngày lưu lạc
Những mùa Lễ Tạ Ân
Đếm cách chia! Mất mát
Từng bạn hữu, người thân

Mơ xưa màu kỷ niệm
Tưởng cũ bóng với hình
Giờ tìm đâu...đâu kiếm
Làng thôn! Chốn thâm tình

Ta tháng ngày viễn xứ
Những mùa Lễ Tạ Ân
Thương về vùng quá khứ
Ngồi khóc cảnh ly phân

Đời Tị Nạn đây buồn


Nhị tôi xin chúc những Mảnh Đời Tha Hương chúng ta có được một mùa Lễ Tạ Ơn đầy ân phước và tràn ngập niềm vui bên Gia Đình và Bạn Hữu nhé.

Thân,

Nhị

Tao Nhân Mặc Khách Thú Văn Thơ

À há! Tao nhân mặc khách trong này toàn dân Kiên Giang, nhị tôi cũng là người Rạch Giá, có vào thơ được không???


Tao Nhân Mặc Khách Thú Văn Thơ

Tao nhân mặc khách thú văn thơ
Tiết vãng mùa lên tả bến bờ
Lá mởn mần tươi màu hạ toả
Tàn hoa nụ héo sắc đông trơ
Người nam rượu chén khoang nằm đợi
Kẻ bắc trà chung lái đứng chờ
Nguyệt nổi sao chìm canh đầu cuối
Tao nhân mặc khách đối văn thơ


Người ta đã nói không cho ông vào thơ, sao ông vẫn vần âm thế hả??? Khà khà.

Thân,

Nhị

Thu Đã Xa Rồi

Giờ nhị tôi quay vào lục bát đáp lễ anh Lạc nghe, mời Anh.


Thu Đã Xa Rồi


Thôi rồi thu đã theo chồng
Đã chân giẫm xác pháo hồng sang ngang

Cho tình lỡ một cung đàn
Sáu dây tơ lỡ...bẽ bàng duyên nhau
Bến xưa trắng cả một màu
Khói sương ai bóng tay bàu rượu thơ

Thôi đò thu đã ra bờ
Khuất sau rặng liễu! Tình giờ đắng cay


Thu ơi là thu...sao nỡ phụ phàng??? Khà khà.

Thân,

Nhị

Oan Tình!

Người trong hình sao giống nhị tôi quá vậy Sơn Nam???


Oan Tình!

Ông Facebook sớm ngày đến tối
Giờ tôi khai còn chối nữa à
Xóm giềng biết hết rồi đa
Nằm ăn củi tạ! Còn la oan tình

Khà khà.

Thân,

Nhị

Thơ Người Gợi Giấc Mơ Trôi

Nhị em vào lục bát với chị Chủ Vườn Thơ Ngọc Huệ nghe, mời.


Thơ Người Gợi Giấc Mơ Trôi

Thơ người gợi giấc mơ trôi
Áo xưa phượng vĩ đâu rồi sắc hương

Đêm qua mộng thấy sân trường
Âm con ve dưới chân tường cỏ xanh
Thấy môi mắt thủa xuân thanh
Em đi về giữa phố thành bên tôi

Thơ người nhớ giấc mơ trôi
Đường xưa phượng vĩ phai rồi còn đâu


Ôi giấc mơ của nhị tôi! Sáng nay tỉnh mộng tan tành cả rồi chị Huệ ơi; khà khà.

Thân,

Nhị

Cô Dù Đi Trong Mưa

Trời! Anh Tư làm gì mà chị Tư Lệnh giận xách dù đi trong mưa vậy anh Tư???


Cô Dù Đi Trong Mưa

Thu đã mờ sương khói
Đã vàng cánh lá bay
Mây mùa giăng xám cõi
Giọt mùa rơi ướt tay

Dù cô che trên lối
Đi đâu sớm thế người
Có nghe lời tôi hỏi
Hay chăng lại mỉm cười!!!

Thu đã lồng tiếng gió
Xạc xào cây lá phong
Không gian từng hạt nhỏ
Ướt đường cong...ngõ cong

Cô mau vào trú mưa

Tui đang giận chàng, xách dù đi trong mưa cho bỏ ghét! Ông gọi vào trú mưa làm gì??? Khà khà.

Thân,

Nhị Đệ

Phố Vắng Em Rồi

Nhị tôi vào mượn tựa bài nhạc vài hình của Hiền Tỷ Trúc Lan mà thất ngôn bát cú nghe Ace Trung Học Kiên Thành và Ace Facebook.


Phố Vắng Em Rồi

Phố vắng em rồi! Nắng bổng phai
Đường quanh hạ nhớ gót chân hài
Rưng rưng hạt nhỏ...rưng rưng mắt
Thút thít dòng rơi...thút thít vai
Bến bắc đò không âm mái lão
Bờ nam ngựa chẳng tiếng roi nài
Mây đen cuối nẻo xa trời nổi
Phố vắng em rồi! Nắng bổng phai

Phố vắng Hiền Tỷ Trúc Lan rồi...phố buồn quá đi thôi Ace Trung Học Kiên Thành và Facebook ơi; khà khà.

Thân,

Nhị Đệ

Người Rạch Giá

Đọc thơ mấy Bà Chị, nhị tôi phải vào hoạ vài câu song thất lục bát cho vui nhà vậy.


Người Rạch Giá

Người Rạch Giá trai tài gái sắc
Trai lừng danh gái mặt hoa dung
Gặp nhau từ buổi tương phùng
Nên duyên thành nợ anh hùng mỹ nhân


Xui xẻo thay cho đời nhị tôi! Một lần bước chân xuống thuyền lưu lạc, bị Bà Hùm Quận Sáu trói chân còng tay...giết cả kiếp trăm năm này rồi còn gì!!! Khà khà.

Thân,

Nhị

Thềm Đông Ngọn Bấc

Mấy hôm rồi ngọn bấc về trên phố...đông rồi ư!!!

Thềm Đông Ngọn Bấc

Nắng nhạt bờ sông bấc lạnh rồi
Tơ vàng óng mượt nước làn trôi
Sương giăng ngọn trúc chiều ven bến
Khói toả nhành lau tối cạnh đồi
Cúc nở sân tiền non thắm một
Lan tàn cửa hậu úa già đôi
Trăng ngoài khuyết mảnh năm canh chiếu
Gió lộng bờ đông! Bấc lạnh rồi


Giờ ra sân sau, khơi lửa hâm bàu rượu nóng mà ngồi thơ cùng trăng đêm nay vậy; khà khà
.

Thân,

Nhị

Thursday, April 4, 2019

Đêm Qua Mộng Thấy...Gặp Người Xưa

Nhớ ai...Bà Chị Tôi nhớ ai mà lời thơ buồn thê thảm thế này???


Đêm Qua Mộng Thấy...Gặp Người Xưa

Đêm qua mộng thấy bóng người thanh
Áo trắng tà hương phượng vĩ cành
Đỏ cánh rơi đường xưa phố cũ
Năm nào tuổi trẻ thức tàn canh

Đêm qua mộng thấy tóc người bay
Gió lửng lơ hương liễu nhánh gầy
Dưới nắng tơ hồ in đáy nước
Môi hồng mắt biếc má hây hây

Đêm qua mộng thấy...gặp người xưa

Bây giờ bắt tại trận ngồi làm thơ gặp lại người ta trong mộng đêm qua! Vậy mà sáng nay tui hỏi ông còn chối là đêm qua không có kêu tên ai cả...tui giết ông cho coi; khà khà
.

Thân,

Nhị

Đâu Người Trên Lối Thu Xưa!!!

Hình đẹp, thơ hay...cho nhị tôi vào lục bát với hai O ơi.


Đâu Người Trên Lối Thu Xưa!!!

Đâu người trên lối thu xưa
Nhành phong lá rụng cùng mưa gió chờ

Thương tà lụa sắc vàng tơ
Nửa bờ vai nhỏ nửa bờ tóc bay
Hương thoang thoảng, má hây hây
Môi hồng, mắt biếc những ngày còn thanh

Lối thu xưa! Phong trơ nhành
Lá đồi lộng gió mưa gành nước trôi


Bớ làng! Ông nhị nhảy xuống vực sâu rồi làng ơi là làng; khà khà
.

Thân,

Nhị

Bạch Mã Vào Đông

Lâu rồi nhị tôi không vào thơ cùng các Bác Cầu Hai! Hôm nay mượn cảnh đồi Bạch Mã vào đông mà làm bốn câu gửi các Bác đọc vậy, mời.


Bạch Mã Vào Đông

Bạch Mã vào đông khói mịt mờ
Mây mùa trắng nổi! Lấp trời tơ
Cây khô ngọn ướt dầm sương buổi
Sớm tối triền cao gió dật dờ

Chúc các Bác luôn vui nghe.

Thân,

Nhị

Cô Cười Bên Nhánh Lá Gửi Ai!!!

Hình này đẹp đây, không thơ ghẹo Mi thì vô tình lắm vậy.


Cô Cười Bên Nhánh Lá Gửi Ai!!!

Ra ngồi bên nhánh lá
Cười cùng ai thế cô!!!
Cho vần âm áo hạ
Màu sắc lẫn hư vô

Thơ ta chìm bóng nước
Dòng câu bổng gió mây
Thơ ta dừng ngõ trước
Đường sau chữ ngất ngây

Trưa ra ngồi dưới nắng
Vàng tơ cười với ai!!!
Quanh đây người bóng vắng
Chỉ mình ta chẳng ai

Ông ơi! Cười thế thôi


Muội qua nhà mách lại ngay với Bà Hùm là nhị ca đang ngồi thơ trêu Muội ngoài kia, cho nhị ca ăn củi tạ bữa nay mới được; khà khà.

Thân,

Nhị Ca