Monday, June 24, 2024

 Tháng mười hai âm lịch rồi, vào làm thơ tết tiếp đi ông nhị ơi.


Tết Đến Chưa Thơ

Thơ à! Tết đến chưa thơ
Để ta âm chữ vần tơ nắng ngày

Mùa gió chiều khói mù bay
Lung lay vạt áo hây hây má hồng
Thôn tây đợi kẻ xóm đông
Lù lù kia bóng đò sông qua bờ

Thơ à! sắp tết chưa thơ
Để ta vận tứ dòng tơ nắng vàng


Hôm nay mới hăm bảy tháng mười một ta thôi ông bắc ạ...khổ đời ghê.

Thân,

Nhị
(716)

 Tết là mùa sum hợp, mùa vui...không mong chờ thì phí tuổi thanh xuân lắm à nghe Tiểu Thư.


Mùa Sum Hợp

Ta mong mùa sum hợp
Tết về khoe sắc mai
Vàng hoa thềm rụng lớp
Trong chiều tơ nắng phai

Lòng vui vun bút thơ

Quay vào viết năm câu thơ tặng tiểu thư Trại kèn vậy, chúc luôn vui.

Thân,

Tên Bạn Hàng Xóm

 Nhị tôi quay vào viết thêm bốn câu nữa vậy, mời.


Khúc Tình Xuân Dở Dang

Khúc tình xuân khoang làn nguyệt dạ
Thề hẹn câu vàng đá nợ duyên
Giờ đây dang dở thệ nguyền
Trăm năm này bến với thuyền cách xa

Dzo^! Đêm nay nhị tôi không say thì từ nay quyết không đến ngồi thuyền để nghe đàn của bậc tao nhân mặc khách nữa à nghe...khà khà
.

Thân,

Nhị

 Nhị ca vào viết bốn câu với cô Bích Ngọc cho vui nghe, mời.


Tết Tha Hương Nhớ Nhà

Cảnh tết tha hương gợi nhớ nhà
Mai rừng sắc mởn sánh đào hoa
Vàng so đỏ nhánh mùa đua nở
Rượu chén trà chung tưởng lụa tà


Dzo^! Không cạn ly này thì không phải là huynh muội à nghe, khà khà
.

Thân,

Nhị Ca

 Nhị ca vào làm bốn câu với cô Nhớ, ông Anh Họ và Tha Phương lão gia nghe...mời.


Đàn Xuân Chén Rượu

Khúc nhạc người tay tấu điệu xuân
Trà hoa cúc rượu quế tam tuần
Hương mùa quyện tiết trời đông vãng
Chén khói hoà sương điểm khắc luân


Dzo^! Hôm nay không say không về à nghe cô Nhớ, khà khà.

Thân,

Nhị Ca

Saturday, June 22, 2024

 Vào làm mấy câu thơ dưới bức hình này hộ bắc tôi đi ông nhị.


Xuân Cô Về Thăm Phố

Xuân cô về thăm phố
Mùa dăm gánh hàng hoa
Nhánh mai vàng nụ trổ
Cành hương ngát bay xa

Cô cười! Chân sáo vui

Ừ! Nhưng đừng quên đãi nhị tôi uống rượu mấy ngày tết sắp đến à nghe...khà khà
.

Thân,

Nhị
(716)

 Ừ! Cứ mỗi độ xuân về, lòng bắc tôi lại nhớ người và nhớ quê quá ông nhị ơi.



Đông Xuân Giao Mùa (3)

Bên này gió lạnh mùa đông
Bên kia ngọn bấc rợn sông xuân rồi
Đã mai nụ nở vàng đôi
Cánh rơi rụng xuống dòng trôi bến chiều
Lòng ta buồn biết bao nhiêu
Nhớ quê nhà đứng đăm chiêu mắt nhoà


Ông bắc nhắc đến tết, làm nhị tôi đây cũng nhớ lây à nghe.

Thân,

Nhị

 Vào làm thơ xuân đọc di ông nhị ơi, cuối tháng mười một ta rồi.


Bạch Mai (2)

Thấp thoáng thềm xuân sắc bạch mai
Đường hoa áo lụa tim chân hài
Mơ màng thưởng đoá mùa đua nở
Nụ trắng nhành vương vấn dạ ai


Còn ba bốn hôm nữa mới đến tháng chạp mà ông bắc, nhớ người xuân xưa ư? Khà khà
.

Thân,

Nhị

 Tháng giêng rồi, làm thơ xuân đươc chưa vậy ông nhị?


Vườn Tháng Giêng Vàng Mai

Hoa tháng giêng nở nụ
Cành đã sắc xuân khơi
Buổi tàn đông muôn thú
Vừa tỉnh giấc xuân chơi

Vườn tháng giêng vàng mai


Giời ạ! Bên này đang mùa đông ông bắc ơi...lạnh run cả người đây.

Thân,

Nhị

 Cảm ơn anh Hoa đã cho đăng lại bài " Đông Tuyết Lạnh Lùng (3) " trong trang Trung Học Kiên Thành, giờ nhị tôi vào viết bốn câu thất ngôn lục bát trả công anh vậy...mời.


Đông Tiết Lạnh Lùng (4)

Vi vu gió lạnh lùng đông tiết
Mù mịt mây lấp nguyệt trời đêm
Đã âm tí tách rơi thềm
Năm canh hạt trắng cành mềm tuyết hoa


Nhân đây nhị tôi xin chúc anh Hoa và các thân hữu Trung Học Kiên Thành có một năm 2024 tràn đầy niềm vui nghe.

Thân,

Nhị

Thursday, June 20, 2024

 Uả! Ông nhị vừa gọi bảo bắc tôi là ra quán cô lan ngồi nhậu ngày đầu năm, sao giờ quay về rồi?


Vào Chơi Quán Rượu Đầu Năm


Vào chơi quán rượu đầu năm
Kéo tay cô chủ...hỏi thăm có mồi
Con rồng với phượng một đôi
Con oanh cùng yến tam bôi không à

Cô bảo...thịt hết còn da
Xương đầu-cổ-cánh-chân ba bốn phần
Ý quên! Còn sụn với gân
Nấu đã hai nước nên gân sụn mềm

Nghe xong lặng lẽ chuồn êm


Quán chỉ còn da với xương, sụn và gân đã nấu hai nước! Nhậu gì nỗi mà nhậu ông bắc? Khà khà
.

Thân,

Nhị

 

 Vào làm thêm bài nữa cho đủ bộ tam đi ông nhị, được không?


Đầu Năm Thơ Chúc Người

Đầu năm lễ chúc mọi người câu
Phúc-lộc-tài ba chữ bút mầu
Đỏ nét treo tường trêu má phấn
Vàng khoanh dán cửa khích mày râu
Gan lì hội kiến chung trà rót
Đảm lược cầu tương trút rượu bầu
Phúc-lộc-tài ba gồm đủ nhé
Ngoài trong khí vận tốt bền lâu


Đươc chứ ông bắc, nhưng phải đãi rượu nhị tôi chiều nay à nghe...khà khà
.

Thân,

Nhị

 Đầu năm mà ông nhị làm thơ có Thiểu bên cạnh chữ Đa là không được rồi a...làm thêm bài nữa đi.


Đầu Năm Rượu Chúc Người

Đầu năm nâng chén rượu
Chúc người vạn sự thông
Mười phương đường tiến thủ
Tám hướng đặng thành công

Đầu năm cạn chén say
Chúc người mọi điều may
Ba mặt tài-lộc-phúc
Gồm thâu đủ trong tay


Ừ! Đã nói đến tài và lợi thì ai cũng ưa nhiều, chẳng chuộng ít...ông bắc nói vậy cũng phải.

Thân,

Nhị

 Ngày đầu năm rồi, sao chưa thấy ông nhị thơ chúc người vậy?


Chúc Hai Nghìn Hăm Bốn

Tôi xin chúc hai nghìn hăm bốn
Đầy niềm vui cười rộn rã nhà
Thân bằng quyến thuộc gần xa
Lộc tài thăng tiến thiểu đa khắp cùng


Có ngay đây ông bắc ạ.

Thân,

Nhị

 Mau lên phà qua sông ông nhị ơi, ghé nhà lão tam làng bên nhậu đêm cuối năm.


Thăm Bạn Ngày Cuối Năm

Buổi tối tàn năm toả pháo hoa
Vàng xanh tím đỏ sáng sông phà
Trên dòng lữ khách tìm sang bến
Nón đội khăn trùm viếng bạn ta


Ông bắc hối thúc quá, làm nhị tôi quên mang quà theo rồi...khà khà
.

Thân,

Nhị

Tuesday, June 18, 2024

 Ông nhị đâu rồi, ngày cuối năm...đã sẳn mồi rượu ngồi hầu tôi đêm nay chưa?


Ngày Băm Mốt...Tháng Mười Hai

Ngày băm mốt...tháng mười hai
Cuối năm chén rượu lai rai nhắm mồi

Cạn đầy bán dạ tam bôi
Đón thời khắc đến tay lôi vô nhà
Chút khói mùa tẩm nhành hoa
Cho nụ nở đoá hương pha nhuỵ đài

Ngày băm mốt...tháng mười hai
Cuối năm chén rượu lai rai nghe bà


Dạ! Tôi đây đã lo xong cả rồi mình...khà khà.
 

 Giời ạ! Các bạn ta định giết lão nhị này đấy ư...sao cứ đem những tấm hình một thời thân ái cũ đăng lại mãi thế?



Lòng Còn Vương Kỷ Niệm

Giờ còn chăng kỷ niệm
Trong ta những bóng hình
Những thanh âm mộng chiếm
Bằng hữu chan chứa tình

Biết khi nào trở lại
Thăm phố cũ đường xưa
Chén rươu nồng thân ái
Nói cười buổi nắng mưa

Lòng còn vương kỷ niệm
Một thuở...gặp lại nhau
Những bóng hình mộng chiếm
Giật mình! Nghĩ lòng đau


Thiệt là tình, giết người chẳng cần gươm đao à nghe các Bạn Ta.

Thân,

Lão Nhị

 Ngày qua tháng hết, bên nhà lại chuẩn bị đón tết ta rồi ông nhị ạ.


Mưa Đông! Dạ Nhớ Thương Quê

Hạt trắng đường đông gió lạnh rồi
Đầu cơn bấc rụng lá dòng trôi
Năm tàn tháng tận đưa mùa tiết
Dạ nhớ thương quê! Khuất nẻo hồi

Còn hơn một tháng nữa mới đến tết mà ông bắc, nhớ mùa hay nhớ người mà sớm vậy? Khà khà
.

Thân,

Nhị

 Dzo^ ông! Đêm nay không say thì...biết tay tôi.


Hai ta Chén Rượu Năm Tàn


Năm tàn ta chén rượu
Nồng cay một chữ tình
Cạn đầy chung chuyện cũ
Tường soi hai bóng hình

Tròn vẹn nợ ba sinh


Bà uống chậm lại cho được không, định giết chồng đêm nay đấy ư? Khà khà
.