Friday, August 30, 2024

 Ông nhị vào mấy câu thơ vui dưới bức hình này, tặng bọn bắc tôi đọc chơi được không?


Tìm Chồng Về Thơ

Ớ! Cô nàng áo bà ba
Đi đâu lụa tím màu hoa trên đồng

Thưa ông! Tôi đi tìm chồng
Nhà bên kia ấy bờ sông đục bờ
Cưới về cho hắn ngồi thơ
Dòng trên mưa trắng dưới tơ nắng vàng

Cô à tên ấy dọc ngang
Cà kê quán rượu! Tình mang luỵ mình


Đời này có lắm thú đam mê..sao cô này.lại dại mê thơ? Thiệt là tình.

Thân,

Nhị

 

 Tướng mặt đánh chồng, phải vậy không anh Hai?



Tướng Mặt Đánh Chồng

Xưa thầy tướng số nhìn nét mặt
Phán rằng em thuần nhất đánh chồng
Bởi vì sinh chốn chợ đông
Quen tay chày cối trên sông lắm lời

Nên động thủ là chơi tới bến


Có dịp em sẽ giới thiệu Bà Hùm Quận Sáu nhà em với anh Hai, nhờ anh hai xem tướng mật giùm nghe...khà khà
.

Thân,

Nhị

 Nhờ ông nhị làm bốn câu thơ bảy chữ dưới bức tranh này...trong lúc ngồi chờ họ mang thức ăn lên được không?


Mộng Ước Không Thành

Mộng ước không thành mộng vỡ đôi
Đường em rẽ lối ngược đường tôi
Bao mùa phượng vĩ hoa tàn chớm
Rụng xuống theo dòng nước hạ trôi


Để nhị tôi cạn vài chung quỳnh lấy nguồn cảm hứng cái đã, rồi viết cũng chưa muộn mà ông bắc.

Thân,

Nhị

 Vào làm thêm bài thơ mùa hạ nữa đi ông nhị, chiều nay bọn bắc tôi đãi ông ngồi nhậu bên sông.


Ta Nghe Lời Hạ Gió


Ta nghe lời hạ gió
Ta nghe ngoài tiếng mưa
Ta thấy đường hạ đỏ
Màu phượng vĩ áo xưa

Một thời nơi chốn cũ
Một thời em nữ sinh
Đi về trưa sớm nụ
Cười môi xinh...má xinh

Ta nghe lời hạ gió
Làn hiu hiu tiếng ve
Vang bên bờ lau cỏ
Đò ngang sông nón che

Ta giật mình! Nắng lên

Lần này ông bắc nói lời nghe thuận tai đấy...khà khà
.

Thân,

Nhị

Monday, August 26, 2024

 Ông nhị vào làm thơ tình mùa hạ tiếp được không? Nhưng nhẹ nhàng thôi...đừng uỷ mị hoặc phủ phàng quá nghe.


Đâu Rồi Mùa Phượng Vĩ

Đâu rồi mùa phượng vĩ của ta
Với em màu tinh trắng hai tà
Đuổi gió sông làn khoe hương sắc
Mười, hai, ba, bốn chục năm xa

Đâu rồi mùa phượng vĩ nắng mưa
Với em trên ngõ...mới như vừa
Hôm trước môi cười xinh mắt biếc
Giật mình tỉnh mộng! Đã là xưa

Đâu rồi mùa phượng vĩ hạ nào

Mẹ kiếp! Nhị tôi đâu phải thợ thơ mà mấy bác muốn viết sao cũng được?

Thân,

Nhị
 

Giờ thì nhị tôi vào làm tiếp thơ mùa hạ gửi bọn ông đọc nghe.

Tình Ta Như Hoa Rụng Dòng

Em đừng nói lời từ biệt
Câu yêu thương mới đây mà
Cõi lòng nhớ nhung da diết
Giờ sao đành nỡ lìa xa

Giận hờn chi...lại nỗi này
Chưa tròn mùa hạ chia tay
Hôm kia đón chờ phượng vĩ
Nay buồn! Sắc rụng hương bay

Tình Ta như hoa rụng dòng


Ngưng ngay cho, đừng viết nữa ông nhị ơi! Không thời bọn tôi tự sát mất.

Thân,

Nhị

 Thay đổi chủ đề khác đi ông nhị ơi! Vào làm thơ mùa hạ đọc để nhớ người xưa được không?


Nhanh Chân Kẻo Trời Mưa

Nhanh chân cho...kẻo trời mưa
Kẻo dòng nổi sóng đò đưa sái bờ

Hạt mùa đổ thấm tà tơ
Giọt dài vắn sẽ trôi mơ ước ngày
Tiếc màu đen sợi tóc bay
Tiếc hương làn thả thẳng ngay lưng làn

Dừng chân tựa cửa mơ màng
Bên hiên đã trắng giăng màn nước mưa

Được thôi...khà khà.

Thân,

Nhị

 Bọn bắc tôi vừa vào đọc bài " Màu mây nước quê tôi (2) " của ông nhị, lòng buồn quá ông ơi. Đã bao lâu rồi ông chưa về thăm mộ mẹ mình vậy?


Lâu Rồi Chưa Về Quê Cũ

Lâu rồi chưa về quê cũ
Thăm xóm giềng...bạn bè xưa
Mộ mẹ già! Lau cỏ phủ
Bia mờ nhạt nét nắng mưa

Thương ta nửa đời viễn xứ
Trời cao bể rộng ngăn đường
Thương ta nửa đời khác lữ
Mùa đi tiết lại vấn vương

Lâu rồi chưa về quê cũ
Thăm dòng tộc...quyến thuộc xưa
Mộ mẹ già! Rong rêu phủ
Bia mờ nhạt nét nắng mưa


Đã mười ba năm rồi ông bắc ạ.

Thân,

Nhị

 Cảm ơn anh Hoa đã bỏ công lộng thơ vào hình và cho đăng lên trang Trung Học Kiên Thành, giờ thì nhị tôi viết bốn câu bảy chữ đáp tạ lại thân tình của anh vậy....mời.



Màu Mây Nước Quê Tôi (2)

Màu mây nước bạc chốn quê tôi
Tiết nắng mùa mưa cách biệt rồi
Nỗi nhớ thương đường quanh ngõ cụt
Hoài mơ bóng đảo biển xa xôi

Chúc anh luôn vui và yêu đời.

Thân,

Nhị

Saturday, August 24, 2024

 Đứa em cùng quê này quay vào viết thêm một bài năm chữ nữa, gửi anh Hai đọc nghe....mời.


Tình à! Ta Nhớ Em

Em còn hai chân sáo
Tung tăng giữa phố chiều
Đi quanh bờ gió dạo
Tà phơ phất dáng xiêu

Ta vẫn lời thơ hạ
Vần câu sắc phượng hồng
Vẫn ngồi nghe âm lá
Xào xạc tiếng bên sông

Tình à! ta nhớ em

Hôm nay nhờ anh Hai khích lệ tinh thần, nhị em viết liên tục mấy bài...cảm ơn anh hai nhiều lắm vậy.

Thân,

Đứa Em Cùng Quê
 

 Cảm ơn anh Hai Chấn luôn vào đọc thơ và để lại lời ủng hộ tinh thần, giờ thì đứa em này làm bốn câu bảy chữ hầu đáp tạ lại thân tình của ông anh nghe...mời.


Ngày Em Phượng Vĩ Tóc Cài Hoa

Ngày em phượng vĩ tóc cài hoa
Sớm đợi chiều trông gió lửng tà
Thả áo trên đường hương sắc rụng
Tôi về khắc chữ nhớ người ta


Chúc anh Hai luôn vui và yêu đời vậy.

Thân,

Đứa Em Cùng Quê

 Vào làm thơ mùa hạ đi ông nhị ơi! Nhớ mấy nàng áo trắng năm xưa quá rồi.


Ta Mùa Phượng Vĩ Tháng Tư

Ta mùa phượng vĩ tháng tư
Về mang theo nỗi tương tư áo tà

Đường sắc hương....bờ đỏ hoa
Thủa người lụa trắng đò qua bến này
Dòng nắng trôi...lờ lững mây
Làn hiu hiu gió ngày lay cánh màu

Tháng tư phượng vĩ niềm đau
Trong ta dĩ vãng! Hoài nhau bóng hình


Tuổi đã gần thất thập cổ lai hy rồi, còn ngồi nhớ thời thanh xuân chi cho phiền lòng vậy hả ông bắc? Khà khà
.

Thân,

Nhị

 Tháng tư lại về...nhớ nhà quá ông nhị ơi.


Người Xưa Đâu Còn

Chân hồ thỉ tang bồng nay mỏi
Quay lại thôi lần cõi quê nhà
Trùng trùng biển đảo mờ xa
Xanh kia thăm thẳm thuyền ta dưới trời

Hay ra cảnh non dời nước đổi
Tình nghĩa nay gian dối lọc lừa
Tháng năm nào buổi nắng mưa
Giờ phai tàn vết! Người xưa đâu còn


Nước đã mất....thì nhà còn đâu nữa mà nhớ ông bắc?

Thân,

Nhị

 Đã bốn mươi chín năm nước mất nhà tan rồi ư?


Tháng Tư Nào

Tháng tư nào nước mất
Tháng tư nào nhà tan
Đời tha hương! Đau thật
Sầu gặm nhấm tâm can

Hận lòng mang nửa kiếp
Hận lòng ta...đợi chờ
Trời chiến chinh binh hiệp
Chung tay dựng lại cờ

Hoàng kỳ phất phới bay


Buồn thay....

Thân,

Nhị

Sunday, August 18, 2024

 Cảm ơn o Mocmien Ly đã vào đọc thơ của nhị tôi nghe.


Tháng Tư Phượng Vĩ Ven Bờ

Tháng tư phượng vĩ ven bờ
Hạ khơi hương sắc lững lờ dòng quanh

Nước lên biển sóng lộng thành
Vi vu làn gió động cành rụng hoa
Ai người viễn khách xa nhà
Bến tơ chiều đứng nhớ tà áo bay

Tháng tư phượng vĩ cánh gầy
Dòng đưa! Lệ mắt đẵm đầy giọt rơi

Làm vội tám câu lục bát đáp tạ lại thân tình của O, chúc o luôn vui.

Thân,

Nhị

 

 Ông nhị vào làm thêm một bài phượng vĩ nữa đi, chiều nay bọn tôi sẽ đãi ông uống rượu...chịu không?


Những Mùa Hoa Phượng Vĩ

Những mùa hoa phượng vĩ
Ngày xưa xa giờ đâu
Nổi trôi dòng cánh nhuy.
Dìm hương sắc đáy sâu

Người năm nào dĩ vãng
Tình năm nào nhạt phai
Ta! Bóng hình quên lãng
Màu tóc điểm sương mai

Những mùa hoa phượng vĩ
Màu thương yêu lụn tàn
Ước thề câu oanh thuý
Từ câu nay gió làn

Bay cuối trời...biển khơi


Có rượu là có thơ ngay thôi ông bắc ạ...khà khà.

Thân,

Nhị

 Tháng tư rồi ông nhị ơi, vào làm thơ mùa hạ đi.


Tháng Tư Phượng Vĩ Nay Buồn

Này em! Tháng tư phượng vĩ
Đỏ cành hương sắc mùa hoa
Hạ dòng ngược xuôi lưu thuỷ
Tơ ngày nắng nhạt...mưa sa

Này em! Bây chừ nỗi nhớ
Niềm thương một thủa học trò
Bên ni chờ trông bên nớ
Còn chăng bờ bến...con đò

Tháng tư phượng vĩ nay buồn

Ừ! Ông bắc muốn đọc thơ mùa hạ thì...nhị tôi phải vần âm phượng vĩ vậy.

Thân,

Nhị

 Tháng Tư lại về rồi ông nhị ơi! Thoáng đó đã bốn mươi chín năm bọn mình chịu phận đời ly hương...nhanh thật.


Tháng Tư Đen

Lòng ta nỗi uất hận tháng tư
Nhớ buổi ly hương tiếng biệt từ
Biển sóng thuyền ra dòng viến xứ
Lần đi! Dấu nhạt bóng hao hư


Ừ! Đã qua nửa kiếp người sống nơi đất khách rồi đấy ông bắc...buồn.

Thân,

Nhị

 Sắp hết tháng ba rồi! Chiều nay bắc tôi ngồi nhớ người xưa quá ông nhị ơi.


Đò Em Qua Bến Xưa

Trời lung linh dạt nắng
Vàng tơ cuối tháng ba
Gió yên...dòng lẳng lặng
Chiều sông nước hương hoa

Đò em qua bến xưa

Người ta đã phụ tình mình, nhớ làm gì ông bắc? Xuống phố ngồi nhậu thôi...khà khà
.

Thân,

Nhị

Tuesday, August 13, 2024

 Làm vài câu lục bát tháng ba đi ông nhị, được không?


Tháng Ba Em Về

Em về đợi gió tháng ba
Đợi mưa xuân xuống chạm hoa ban cành

Rụng trắng thềm lấp cỏ xanh
Sắc hương bờ bến dòng quanh ra dòng
Nổi trôi làn đục làn trong
Bấp bênh sóng nước hoà rong rêu mùa

Tháng ba âm tiếng guốc khua
Em về sương khói chiều xua nắng chìm

Hôm qua làm hai bài thơ, được ông bắc đãi rượu và mồi ngon. Nếu hôm nay nhị tôi làm thêm bài nữa, ông bắc định đãi gì chiều nay? Khà khà
.

Thân,

Nhị

 

 Vào làm thêm bài bảy chữ dưới bức hình này nữa đi ông nhị, chiều nay bọn bắc tôi mời ông ra ngồi uống rượu vậy.


Mùa Hoa Ban Áo Lụa

Áo lụa em về vạt ngát hương
Hoa ban cánh nở trắng ven đường
Trong làn gió nhẹ chiều lay nhánh
Rụng xuống đeo tà mộng vấn vương


Xong rồi, nhớ đừng tiếc tiền khi gọi mồi ngon nghe ông bắc, khà khà.

Thân,

Nhị