Friday, July 31, 2026

 Nghe cô chủ quán Thiên Hà Nhất Nguyệt nói là ông nhị có viết thơ nói về trăng trung thu năm nay, sao bọn bắc tôi không thấy ông đăng lên mấy diễn đàn vậy?


Trăng Vàng Tiết Trung Thu

Trăng vàng soi cánh hạc
Trời nam tiết trung thu
Bến bờ sông gió mát
Làn reo...tiếng vi vu

Khoang thuyền ai chén rượu
Quỳnh say...giấc nam kha
Mộng lầu xưa gác cũ
Tàn theo thủa can qua

Trăng vàng tiết trung thu
Bến bờ gió vi vu
Lưng không mờ cánh hạc
Dần xa...núi âm u


Bài thơ đấy viết để trừ nợ rượu, nhị tôi mà đăng lên...thì họ đâu chịu mấy ông?

Thân,

Nhị
(786)

 Đã tỉnh rượu chưa ông nhị? Vào làm vài câu thơ dưới bức tranh này được không?


Tà Hương Sắc Tháng Mười

Tháng mười lá phong vàng bay trong gió
Xạc xào âm vang ngô nắng tơ chiều
Áo ai mùa hương sắc bóng tà xiêu
Lay động ý từ thơ phiêu diêu né
t

Tỉnh rồi, đang húp bát cháo nóng giải nhiệt đây mấy ông ạ.

Thân,

Nhị

 Giời ạ! Đâu ai dại ngồi lý lẽ với đôi co với Trời, sao ông nhị không chịu xin lỗi Bà Hùm Quận Sáu cho yên nhà...để có thời gian mà nghĩ cách trốn ra quán ngồi rượu với bon bắc tôi chứ.


Tháng Mười Chén Rượu Giữa Vườn Thu Cúc

Vườn thu cúc nụ tháng mười hương
Sắc mởn mơn cây nhánh cạnh tường
Buổi nắng tơ vàng hoa bỡn khói
Ngày mưa trắng hạt cánh đùa sương
Mai tàn kẻ nhớ mùa khai giảng
Mốt rụng người thương tiết tụ trường
Lữ khách xa nhà thơ thẩn chén
Vườn thu cúc dạ khối sầu tương

Ừ! Để nhị tôi vào ngồi quạt và ru cho người ta ngủ vậy.

Thân,

Nhị

Wednesday, July 29, 2026

 Ông trông chờ cố nhân nào? Mau nói ra cho tôi tường tận...không thời tôi tự sát cho ông coi.


Ông Mau Nói

Ông mau nói cố nhân nào thế
Người góc trời cuối bể ai đây
Ở đâu...vóc dáng mập gầy
Ngồi thơ khoé mắt lệ đầy giọt sa

Ông mau nói...không thời tôi sẽ
Liều mạng cho biết nhé nư bà

Mình bà là tôi đã chết cả một đời rồi! Còn cố nhân nào vào đây nữa Bà Hùm Quận Sáu ơi.

 

 Bớ ông nhị! Chiều nay bọn bắc tôi ra quán Thiên Hà Nhất Nguyệt ngồi nhậu chờ trăng Trung Thu, ông có trốn ra được không?


Trông Chờ Cố Nhân

Mùa đến mùa đi...khởi tiết
Trắng màu sương khói thu phân
Trông chờ cố nhân biền biệt
Chớm tàn tợ lá trên sân

Biết đời sẽ lần tái hợp
Tàn đêm nhắc chuyện tình xưa
Trăm năm loé tàn tia chớp
Mùa đi mùa đến...nắng mưa

Nỗi niềm! Lệ dâng khoé mắt


Mấy ông nhỏ tiếng lại cho...kẻo người ta nghe được thì khổ thân nhị này lắm.

Thân,

Nhị

 Hôm qua không thấy ông nhị thơ tặng bọn bắc tôi đọc, cả đám ngồi chờ mãi...giận đến cành hông! Đành phải kéo nhau ra quán ngồi nhậu cho hạ hoả, đến nửa đêm gà gáy mới bò về nhà.


Đường Trăng Tháng Mười

Tháng mười bóng thu đường ửng sắc
Vàng khói tơ vằng vặc trăng đêm
Lá phong xào xạc rơi thềm
Sương khuya giọt thấm cành mềm nở hoa


Mẹ kiếp! Nhị tôi viết bốn câu bố thí cho mấy tên bạn bạc tình đọc đây, lần sau ra quán nhớ kêu một tiếng nhé.

Thân,

Nhị

 Nhị em vào mượn ý và hình thơ của hiền tỷ Kim Ba để hoạ mấy câu ngũ ngôn nghe, mời.




Bài Thơ Năm Cũ

Đây bài thơ năm cũ
Tình một kiếp dở dang
Đã mờ phai câu cú
Nhoè nét mực! Loang trang

Dưới đèn khuya ố vàng
Trời lộng gió thu sang
Xạc xào hiên cánh lá
Lòng nỗi nhớ miên man

Đây bài thơ năm cũ
Người một thủa xưa đâu
Bóng hình trong câu cú
Dần khuất giữa đêm thâu

Mong rằng Bà chị tha cho chuyện chưa xin phép đã thơ này vậy nhé.

Thân,

Nhị

Sunday, July 26, 2026

 Cảm ơn anh Hoa đã cho đăng lại bài " Bến Thu " trên trang Trung Học Kiên Thành nghẹ Giờ nhị tôi làm tám câu lục bát đáp tạ thân tình của anh vậy, mời.



Bến Thu (2)

Chiều bến thu...nhuộm nắng vàng
Heo may làn cuốn bụi đàng tơ bay

Đò ai neo đón trăng gầy
Trong khoang rượu chén cạn đầy chữ âm
Thơ dòng mực tím tư trầm
Hồn cơn sóng nổi ngấm ngầm lòng đau

Chiều bến thu...nắng nhạt màu
Thi nhân tay trút cạn bàu quỳnh cay


Chúc Anh luôn vui và hẹn tái ngộ trong một ngày không xa lắm.

Thân,

Nhị

(785)

 Cảm ơn hiền tỷ Kim Ba đã cho đăng lại bài " Màu Thu Phong Tháng Chín " trên trang Trung Học Kiên Thành. Đệ xin làm thêm một bài bảy chữ tám câu đáp tạ lại thân tình của hiền tỷ nghe, mời bà chị.



Màu Thu Phong Tháng Chín (2)

Tháng chín thu phong nhuộm sắc trời
Cây mùa lá rụng cánh vàng rơi
Đường mưa trắng hạt hồn tan tác
Ngõ gió vi vu phách rã rời
Nhớ vạt xưa chiều...thăm thẳm chốn
Thương tà cũ sớm...biệt biền nơi
Vàng phong lá rụng cành hương ngát
Tháng chín ngồi mơ tưởng bóng thời


Chúc Bà Chị luôn vui, yêu đời và yêu thơ nhé.

Thân,

Nhị Đệ

 Đêm mưa đầu tháng mười, bọn bắc tôi rượu trong quán, tai nghe bài Kiếp Cầm Ca buồn quá ông nhị ơi.


Tháng Mười Nghe Tiếng Hát

Mây tháng mười xám cõi
Gió tháng mười vi vu
Thổi chiều tơ nắng vội
Trời sẩm tối! Âm u

Tháng mười mưa đã hạt
Âm tí tách hiên nhà
Quán nghèo đêm tiếng hát
Lời trách phận cầm ca


Không kêu nhị tôi đi cùng, buồn là phải rồi mấy ông thần say ạ.

Thận,

Nhị

Friday, July 24, 2026

 Cảm ơn anh Hoa đã cho đăng bài " Ta Đã Mấy Mùa Thu (2) " lên trang Trung Học Kiên Thành nghe. Giờ thì nhị tôi vào làm tám câu đáp tạ lại thân tình của Anh, mời.



Ta Đã Mấy Mùa Thu (4)

Ta đã mấy mùa thu trên lối
Vàng phong rơi mắt vội tìm quanh
Hương tà sắc áo tơ thành
Người năm xưa nón nghiêng vành sớm mai

Ừ! Đã mấy mùa mây gió lạnh
Đợi chờ ai mưa tạnh nắng lên
Âm chân guốc mộc khua nền
Về qua ngõ vắng tóc bềnh bồng bay

Chúc Anh luôn vui, yêu đời và yêu thơ văn vậy.

Thân,

Nhị

(785)

 Vẫn không dễ thương bằng người ở trong hình Bà Chị ơi.



Ai Người Luỵ

Vóc hình em tuyệt mỹ
Làm thơ tôi dễ thương
Trong ta...ai người luỵ
Ai lòng nghe vấn vương


Viết bốn câu đa tạ lời khen khích lệ tinh thần của Bà Chị Mình nghe.

Thân,

Nhị

 Làm thêm vài câu thơ dưới bức hình này đi ông nhị, chiều nay bọn bắc tôi sẽ mời ông ra quán ngồi lai rai chơi.


Hương Lụa Tháng Mười

Gió ngạt ngào hương lụa tháng mười
Qua bờ vạt trắng tuổi đôi mươi
Đò sông nhẹ mái chèo xuôi nước
Bến ngược về môi thắm nụ cười


Xong rồi, ba giờ nhị tôi lội bộ ra...có sớm lắm chăng?

Thân,

Nhị

Monday, July 20, 2026

 Quay lại chủ đề thơ mùa thu đi ông nhị ơi! Chứ còn dây dưa chữ nghĩa với chuyện quạt hầu nữa là Bà Hùm Quận Sáu sẽ đốt nhà, không khéo cháy lan qua sông thì khổ thân già của bọn bắc tôi lắm a.


Mùa Mây Nước Diệu Kỳ

Chiều thu nắng tơ vàng soi bể mộng
Cánh buồm căng vượt sóng gió thuyền đi
Trăng đã lên...trời mây nước diệu kỳ
Màn đêm bóng sao di năm góc rụng

Ừ! Mấy ông nói cũng phải, nín lặng cho đời mình yên vậy.

Thân,

Nhị

(785)

 Ông nhị đâu rồi? Ông đã hầu quạt cho tôi ngủ tự bao giờ, mà hôm qua làm thơ quảng bá với bàng quang thiên hạ trong làng này vậy hả?


Sớm Chiều Vui Cạn Chén Quỳnh Say

Ông đã có khi nào hầu quạt
Hạ ức oi! Ngủ mát thịt da
Từ xuân thanh đến tuổi già
Tôi mòn hơi sức việc nhà áo cơm

Ông chỉ biết rượu thơm mồi bén
Sớm chiều vui cạn chén quỳnh say


Bà nhỏ tiếng lại giùm cho...kẻo mấy nhà bên cạnh họ nghe cả, mai này bước ra đường mắc cỡ lắm Bà Hùm Quận Sáu ơi.

 Đời ông nhị mà được ngồi cạnh hầu quạt cho Bà Hùm Quận Sáu ngủ, hẳn đã tu mấy chục kiếp rồi à nghe.


Mai chiều Theo Hầu Quạt Em

Mai chiều theo hầu quạt em
Ngồi khoang thuyền rót rượu xem thu vàng

Sắc màu lá rụng bờ ngang
Thuyền trôi bến dọc chèo vang khuấy dòng
Ru lời thơ thủa đợi mong
Vời theo môi mắt tình trong câu vần

Đãi chàng hồ rượu một cân
Quỳnh hương nở nụ đêm sân nguyệt mùa


Mẹ kiếp! Tu gì mà phải rụng rời cả hai tay thế này hả mấy ông? Hành thì đúng hơn.

Thân,

Nhị

 Nghe người trong xóm nói là tháng mười này ông nhị đưa Bà Hùm Quận Sáu qua trời Âu thưởng mùa, đúng vậy không?


Này Em! Thu Tháng Mười

Này em! Thu tháng mười
Tô hồng má xinh tươi
Áo tà hương viếng phố
Bên ta khoé môi cười

Tay choàng vai nói khẽ
Lời thương yêu chân thành
Tay dìu lưng bước nhẹ
Vàng tơ bến dòng xanh

Đúng một phần thôi, người ta bảo nhị tôi theo hầu quạt đấy mấy ông ạ.

Thân,

Nhị

Saturday, July 18, 2026

 Giời ạ! Bọn bắc tôi đứng ngoài rào chờ Ông nhị làm vài câu thơ dưới bức hình này từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa thấy chữ vần đưa ra vậy, tại sao thế?


Nước Mắt Mùa Thu

Xám một trời mây gió giật luồn
Đây đường trắng hạt nước mưa tuôn
Vàng phong cánh rụng thềm hiên tiếng
Lá xạc xào âm kẻ mắt buồn

Vời trông cuối nẻo bóng người mơ
Ước hẹn mùa thu ngõ đứng chờ
Đợi rước em cùng rong ruỗi phố
Giờ quên! Lệ khóc hận chàng thơ


Xin lỗi mấy ông nghe, bởi có người gõ cửa viếng nhà nhị tôi từ khi nửa đêm gà gáy...nên phải lo bồi tiếp trà rượu cho họ đấy mà.

Thân,

Nhị
(784)

 Bốn câu thơ này hay lắm cô Nhớ, cho nhị ca mượn ý từ mà hoạ lại bốn câu nghe...mời Cô.



Thơ Ai Nỗi Sầu Đông

Thơ ai nỗi sầu đông nức nở
Gõ vần âm thương nhớ câu từ
Tiết trời trắng hạt tương tư
Phòng cô quạnh tưởng hình hư hao người

Chúc Cô luôn vui nhé.

Thân,

Nhị Ca

 Lúc cường nhược, khi thắng thua trong đời vốn là chuyện bình thường xưa nay thôi mà ông anh.


Bấy Chặng Đường

Một kiếp nhân sinh bấy chặng đường
Mầm vui chóng lụn nhánh buồn vương
Đưa mùa rượu chén niềm hưng phấn
Tiễn tiết trà chung nỗi chán chường
Lúc nhược thân bằng âm hận ghét
Khi cường quyến thuộc tiếng yêu thương
Buồn vui nặng gánh trần gian bước
Một kiếp nhân sinh thấu đoạn trường

Hãy tận hưởng với những gì mình đang có trong tay, trước khi ta quay về cõi cát bụi năm xưa vậy ông anh nhé.

Thân,

Nhị

Thursday, July 16, 2026

 Phải nói là năm nay ông nhị làm thơ về mùa thu nhiều hơn những năm trước à nghe, chưa hết tháng chín đã gần trăm bài...sao thế?


Vườn Thu Chén Rượu

Ta giữa vườn thu chén rượu
Quỳnh cay...dạ nhớ chuyện mình
Đắm say những ngày tháng cũ
Lần đi! Lạc dấu cuộc tình

Rồi em bóng hình ấy nhạt
Phai tàn âm tiếng trong ta
Nhớ thương chỉ niềm mất mát
Mùa nay! Dĩ vãng xót xa

Ngày càng già...càng lậm rượu! Nên phải thơ nhiều hơn gửi mấy ông đọc, mới có đủ rượu để say thôi mà.

Thân,

Nhị

 

 Đã tỉnh rượu chưa ông nhị? Vào làm một bài tình tự mùa thu hầu trả công bọn bắc tôi khiêng ông về tối qua à nghe.


Khẽ Nói Cùng Thu...Nỗi Thiết Tha

Khẽ nói cùng thu tiếng tự tình
Dăm lời nhắn gửi nắng lung linh
Màu tơ khói nhạt chiều lên gió
Thổi bến bờ mây trắng hoạ hình

Ai tà lụa trắng vạt mềm lay
Toả ngát hương trinh nữ lối ngày
Gót đỏ chân hài thêu bướm hạt
Ươm mùa lá rụng cánh vàng bay

Khẽ nói cùng thu...nỗi thiết tha


Mấy ông nói cũng phải, thơ đây.

Thân,

Nhị

 Vâng! Đã mười bốn năm từ ngày Từ Mẫu của nhị tôi mất, chưa lần quay về thăm lại cố hương ông anh ạ.



Quanh Mình Còn Mất

Quanh mình còn mất mai này
Bóng hình âm tiếng hao gầy tháng năm

Nhớ quên về thủa xa xăm
Bờ xưa bến cũ trơ nằm nước trôi
Bể khơi! Thuyền khuất xa rồi
Bóng chim tăm cá bất hồi cố hương

Quanh mình còn mất tên đường
Lòng ta bấy nỗi đoạn trường quặn đau


Chúc ông anh có những ngày vui bên nhà vậy.

Thân,

Nhị

Monday, July 13, 2026

 Chuyện ông nhị là người chân quê, nên nghèo chữ nghĩa...cả làng này ai mà không biết, còn nói tới nói lui mãi làm gì? Rượu đã lưng bàu rồi, làm thơ tiếp đi ông ạ.


Nàng Thu Hãy Dừng Chân (2)

Nàng thu hãy dừng chân
Ta trang giấy chữ vần
Dưới chiều gieo âm tiết
Mơ màng áo giai nhân

Cho hồn thơ hoạ bóng
Người năm xưa sắc hương
Trắng tà ôm dáng mộng
Lòng nhẹ gánh tư tương


Ừ! Viết xong bài này nữa thì...mấy ông xúm vào khiêng nhị tôi về nhà được rồi.

Thân,

Nhị
(784)

 Tới luôn đi ông nhị, tháng chín là mùa của thơ văn kia mà.


Nàng Thu Hãy Dừng Chân

Nàng thu hãy dừng chân...chớ vội
Mùa nắng tơ trên lối mòn đang
Xạc xào phong lá reo đàng
Vườn hoa cúc nở đoá vàng sắc hương

Nàng thu có hồn vương vấn chữ
Vần thơ ta tình tự dòng sâu
Vi vu làn gió âm sầu
Hồn thương nhớ bến giang đầu tiết xưa

Ừ! Hồn thơ mùa thu vẫn còn trào dâng trong lòng, nhưng tiếc là vốn luyến chữ nghĩa của nhị tôi nghèo nàn quá mấy ông ạ...ngưng ở đây nghe.

Thân,

Nhị

 Ông nhị quay vào làm thơ tình lãng mạn nói về mùa thu cho! Chứ đọc thơ tả cảnh của ông, chỉ có trăng và nước, với khói và sương mãi...chán chết đi được.


Ta Viết Cho Em Vần Thơ Tình Lãng Mạn

Ta viết cho em vần thơ tình lãng mạn
Trời mùa thu từng sáng áo người bay
Trắng vạt vờn sương khói nhạt ngõ ngày
Chân vào lớp...làm ngất ngây câu chữ

Của một thời ta đắm mê vận tứ
Và mê em tà trinh nữ xưa mà
Dẫu bây chừ! Hình bóng cũ dần xa
Hồn thơ ta vẫn...nhớ diết da hương sắc

Ý mấy ông đã muốn nhị tôi làm thơ tình lãng mạn thì...lãng mạn tình thơ mùa thu vậy nhé.

Thân,

Nhị

 Chỉ còn mấy hôm nữa là hết tháng chín của ông rồi, vào làm thơ mùa thu cho bọn bắc tôi đọc đi ông nhị ơi.


Trăng Tháng Chín Khói Sương

Bóng nguyệt mờ sương tháng chín tàn
Trời tây nhạt khói toả không gian
Đêm bầy nhạn cánh xuôi nam trốn
Tiết lạnh đầu thu khởi gió làn


Hết ý thơ rồi! Viết bốn câu thôi nhé mấy ông thần lưu linh.

Thân,

Nhị

Saturday, July 11, 2026

 Vào làm vài câu thơ dưới bức hình này tặng bọn bắc tôi đọc được không ông nhị?


Thu Của Ta Và Em Niềm Hoài Niệm

Thu của ta và em niềm hoài niệm
Bóng hình xưa âm tiếng lạc mùa trôi
Từ cách xa nhau! Tình vỡ tan rồi
Tàn phai hương sắc phong đồi một thủa

Thu của ta và em đường lá úa

Được thôi.

Thân,

Nhị

 

 Mẹ kiếp! Ngày đầu thu xứ Cờ Hoa, làm gì có mục đồng cưỡi lưng trâu ông nhị.


Ngày Đầu Thu Nhớ Nhà

Ngày đầu thu xứ khách
Mơ màng nhớ quê xưa
Bóng làng thôn sông lạch
Ruộng đồng hôm nắng mưa

Ngày đầu thu nhớ nhà


Mấy ông đừng vội nổi nóng, để nhị tôi viết lại bài khác vậy.

Thân,

Nhị

 Bọn bắc tôi vừa nghe tin tức, họ nói hôm nay là ngày đầu của mùa thu 2025...đúng không vậy ông nhị?



Ngày Đầu Mùa Thu

Ngày đầu mùa thu sắc trời
Vàng tơ nắng...vàng phong rơi trên đường

Giăng đồi khói...phủ rừng sương
Tím hoàng hôn bóng ngày vương vấn chiều
Xa đồng ruộng cảnh tịch liêu
Mục đồng lưng cưỡi trâu xiêu vẹo về

Ngày đầu mùa thu làng quê
Âm tiêu tiếng sáo buồn lê thê lòng


Đúng rồi, ngày đầu thu nhị tôi mượn cảnh vật làm mấy câu lục bát gửi mấy ông đọc vậy.

Thân,

Nhị

Tuesday, July 7, 2026

 Vâng, nhị tôi xin làm bốn câu bảy chữ gửi ông anh mình đọc vậy...mời.


Tâm Cầu

Người đa cảm thấy chuyện đa sầu
Dọn chốn rừng thâm nước độc câu
Khấn niệm A Di Đà Đức Phật
Trần gian thoát nạn ách...tâm cầu

Chúc ông anh tâm luôn yên bình nghe.

Thân,

Nhị

(783)

 Hôm nay ngồi viết vài hàng tâm tình với cô Tím, làm nhị ca nhớ quá những người bạn muôn năm cũ...


Giờ Quanh Chỉ Mình Ta

Rồi những người năm cũ
Nay phôi pha bóng hình
Khuất dòng con nước lũ
Ừ! Thời gian vô tình

Ngõ trần âm tiếng xa
Giờ quanh chỉ mình ta
Chữ vần dăm câu nhớ
Thầm quên vận tứ a


...mà chạnh lòng.

Thân,

Nhị

Sunday, July 5, 2026

 Đang sẵn trớn, nhị tôi làm thêm một bài lục bát chân quê nữa nghe mấy ông bạn say...được không?


Này Em! Tháng Chín Thu Mầu

Này em! Tháng chín thu rồi
Mây lang thang đã che đồi núi xa

Hồn thơ ta nhớ ai tà
Trinh nguyên trong nắng la đà áo bay
Vạt nào trắng sắc hương ngày
Vạt nào trắng sắc...thu này chữ âm
Thơ ta ngần nỗi ngắm ngầm
Buồn len lỏi nét mực trầm ngâm câu

Này em! Tháng chín thu mầu
Vàng rơi cánh lá phong sầu muộn thay

Không được, muốn viết thêm để bọn bắc tôi đọc thì...ông nhị phải đãi rượu.

Thân,

Nhị

(783)

 Làm thêm một bài nữa đi ông nhị, được chăng?


Ngoài Sân Đã Hạt Mưa Tháng Chín

Trời tháng chín đây đường thu gió
Làn heo may lộng ngõ...heo may
Cành phong rụng chiếc lá gầy
Xạc xào âm tiếng! Dạ này nhớ ai

Ừ! Ta nhớ tóc vai hương ngát
Vàng tơ mùa trải vạt áo bay
Thềm ngang cúc nở hoa ngày
Thơ ta vần chữ môi mày dáng xưa

Ngoài sân đã hạt mưa tháng chín


Được thôi, nhưng phải có mồi và rượu ngon đãi nhị tôi chiều nay mấy ông nhé.

Thân,

Nhị

 Chỉ còn hơn một tuần nữa là hết tháng chín rồi ông nhị ơi! Tháng của ông, vào làm thơ tiếp đi.


Tháng Chin...Em Đừng Đi

Tháng chín vội vàng chi
Trời sương cánh chim di
Chở mùa thu ngang lối
Tháng chín...em đừng đi

Xưa người đôi chân sáo
Tà hương lan cỏ hoa
Trắng màu nguyên trinh áo
Bây chừ xa...quá xa

Tháng chín...em đừng đi
Tà theo cánh chim di
Khuất trời sương gió sớm
Hồn thơ ta nhớ mi


Còn mười ngày nữa cơ mà, vội gì mấy ông?

Thân,

Nhị

 Nhị tôi vào viết tám câu gửi Anh Bạn Đinh Tiên Hoàng đọc nghe, mời.


Gánh Vô Thường

Vai ta nặng gánh vô thường
Một tàn suy một thịnh cường đối nhau

Hắc bạch sau trước hai màu
Bất phân phải trái làu nhàu thắng thua
Gánh trấn động...gánh toạ chùa
Chuộng danh mộ tiếng chọi bùa phép chơi

Vai ta nặng gánh cuộc đời
Lúc thiện...khi ác rối bời trăm năm


Chúc Công Hồng luôn vui vậy.

Friday, July 3, 2026

 Ông nhị khoang đi đã, ngồi lại viết thêm vài câu dưới bức hình này được không?


Mùa Lá Và Trăng Trên Sông

Tiết heo may xạc xào tiếng lá
Rừng thu phong dòng đã vàng tơ
Chiếc bay...từng chiếc rụng bờ
Trăng chênh chếch ánh lững lờ mùa trôi


Xong rồi đấy, nhị tôi phải về đây...kẻo không lại bị người ta cho ăn củi tạ à nghe mấy ông.

Thân,

Nhị

(782)

 Thứ sáu rồi ông nhị, vào làm thêm một bài thơ tình mùa thu nữa đi...ngày mai bọn bắc tôi sẽ chuẩn bị tiệc dưới phố đãi ông, chịu không?


Ta Đã Mấy Mùa Thu (3)

Đã mấy mùa thu nhớ áo
Đường tơ nắng nhạt ai tà
Sắc hương ngõ về một dạo
Màu trinh trắng ấy giờ xa

Thơ ta chữ vần ly biệt
Dòng câu tím mực vấn vương
Hỏi lòng...người xưa có biết
Đêm ngày môi mắt tư tương

Đã mấy mùa thu rồi em


Sao dạo này mấy ông biết điều thế?

Thân,

Nhị

 Bọn bắc tôi đọc bài " Ta Đã Mấy Mùa Thu " của ông nhị gửi hôm qua, còn chưa thoả lòng. Ông làm thêm một bài nữa được không?


Ta Đã Mấy Mùa Thu (2)

Đã mấy mùa thu nhuộm lá vàng
Lòng ta bóng cũ với hình mang
Âm lời vẫn nhớ lời ngang lối
Tiếng chữ nào quên tiếng giữa đàng
Nguyện kiếp song hành phu phụ tiết
Mong đời phối hợp nghĩa tào khang
Hình vơi bóng nhạt thu tàn tái
Đã mấy mùa qua cách biệt nàng

Nếu như không làm thì...biết lấy đâu ra rượu để say đây mấy ông thần lưu linh?

Thân,

Nhị

Wednesday, July 1, 2026

 Rượu đã mang tới rồi ông nhị ơi! Hãy nhanh chân ra mở cổng mà rinh vào.


Ta Đã Mấy Mùa Thu

Ta đã mấy mùa thu qua nhớ áo
Làn gió lay người dạo ấy lên trường
Để nghe lòng lưu luyến vạt sắc hương
Tà lụa trắng...hồn vấn vương con chữ

Ta đã mấy mùa thu dòng tư lự
Ngập ngừng câu vận tứ lạc về đâu
Giữa mắt môi ai...sau trước âm sầu
Lời thơ lỡ! Tình thơ đau lặng tiếng


Mẹ kiếp! Mấy ông lớn tiếng thế này thì Bà Hùm Quận Sáu đâu cho nhị tôi ra.

Thân,

Nhị

(782)