Nhị em xin theo chân Thầy Được mà thả vài vần thơ tặng mấy giai nhân Rạch Giá vậy, mời.
Hàm Tiếu Hoa
Vườn ai hàm tiếu hoa
Nở đoá trắng ngọc ngà
Gió lừng hương sân gió
Vần âm...dáng kiêu sa
Hỏi người bên kia lụa
Áo vờn bay dưới trăng
Hai tà sau trước múa
Vũ khúc của nga hằng!!!
Hàm tiếu hoa vườn ai
Cánh trắng! Vàng, tím đài
Áo lừng hương vạt áo
Từ câu...tóc xoã vai
Thơ ta tím mực dòng
Đêm nay chắc nhị em ngắm hoa hàm tiếu và thơ đến sáng quá thầy Được ơi!!! Khà khà.
Thân,
Nhị
Thursday, March 14, 2019
Hàm Tiếu Hoa
So Đũa Nhà Nàng
So Đũa Nhà Nàng
Nhà bên so đũa màu hồng
Thấy ham so đũa tôi trồng...trắng cây
Giận trời! Mưa, nắng, gió, mây
Chân ra đốn gốc sân đầy bông rơi
Trời! Em đã bảo chờ mùa sau sẽ cho nhị ca hạt giống để trồng so đũa có bông màu hồng, chưa chi lại đốn cây so đũa bên nhà rồi, mùa này lấy gì cho nhị tẩu nấu lẩu nhậu đây hả??? Khà khà.
Thân,
Nhị Ca
Lụa Áo Bà Ba
Hình này đáng được tặng bốn câu lục bát lắm Tím Tiểu Kiều ơi.
.jpg)
Lụa Áo Bà Ba
Vườn nhà cô, cách nhà tôi
Nhánh sông nhỏ, gốc ô môi thôi mà
Cây cầu khỉ nào bao xa
Nên hương lụa áo bà ba giết người
Khà khà

.
Thân,
Nhị Ca
.jpg)
Lụa Áo Bà Ba
Vườn nhà cô, cách nhà tôi
Nhánh sông nhỏ, gốc ô môi thôi mà
Cây cầu khỉ nào bao xa
Nên hương lụa áo bà ba giết người
Khà khà
Thân,
Nhị Ca
Mùa Thu Đó...Ta Có Em
Mùa Thu Đó...Ta Có Em
Ngày sương trên đầu ngọn cỏ
Chiều tơ nắng vàng nhạt cây
Đêm nằm nghe từng giọt nhỏ
Mưa thu về trong giấc say
Em giờ còn cao tiếng hát
Riêng ta vẫn những dòng thơ
Một nỗi niềm đau man mác
Màu kỷ niệm! Đã xa mờ
Mùa thu đó...ta có em
Giời ạ! Tại Tím Tiểu Kiều mà nhị ca nhớ thu rồi Tím ơi là Tím; khà khà.
Thân,
Nhị Ca
Ngày sương trên đầu ngọn cỏ
Chiều tơ nắng vàng nhạt cây
Đêm nằm nghe từng giọt nhỏ
Mưa thu về trong giấc say
Em giờ còn cao tiếng hát
Riêng ta vẫn những dòng thơ
Một nỗi niềm đau man mác
Màu kỷ niệm! Đã xa mờ
Mùa thu đó...ta có em
Giời ạ! Tại Tím Tiểu Kiều mà nhị ca nhớ thu rồi Tím ơi là Tím; khà khà.
Thân,
Nhị Ca
Thầy Trò Bạn Hữu Kiên Giang
Đệ xin mượn bức ảnh này mà lục bát nghe Hiền Tỷ Trúc Lan.
Thầy Trò Bạn Hữu Kiên Giang
Nhìn ta bạc mái phong trần
Nửa đen nửa trắng sau lần ly hương
Đã chân qua vạn dặm đường
Chong gai viễn xứ! Đoạn trường lắm thay
Thầy trò, bạn hữu hôm nay
Gặp nhau nhắc nhở tháng ngày còn thanh
Sông dòng đục, biển làn xanh
Làng quê Rạch Giá thị thành Kiên Giang
Ta nghe lòng dạ ngổn ngang
Nửa buồn vui nửa mơ màng lối xưa
Đâu rồi tiết nắng mùa mưa
Đỏ nhành phượng vĩ...xanh dừa tàng xanh!!!
Hẹn gặp lại nhau mùa hè 2019 tại Miền Nam California nghe Trúc Lan Hiền Tỷ, lúc đó không say không phải là Người Rạch Giá vậy; khà khà.
Thân,
Nhị Đệ
Song Nguyệt! Tôi Nhớ Nàng
Giời! Ảnh và thơ này giết nhị tôi mất.
Song Nguyệt! Tôi Nhớ Nàng
Nguyệt ngày xưa đàn nguyệt
Tang, Tồn năm ngón rung
Khiến lòng tôi băng tuyết
Thềm đông độc tửu chung
Nguyêt, ngày nay quên rồi
Trăng và nước đã đôi
Đường trần gian tám ngả
Nguyệt của tôi xa rồi
Song Nguyệt! Tôi nhớ nàng
Mượn ý thơ và hình hoạ vài câu, đọc đừng giận nhị tôi nghe Bà Chị Tài Danh Đất Kiên Giang!!! Khà khà.
Thân,
Nhị
Hạt Cuối Mùa Thu
Lâu rồi không vào trộm ý thơ của Bà Chị Xóm Đình để hoạ thơ! Hôm nay đọc bài " Hạt Thu " này...nhị em không dằn lòng đặng nữa rồi, thơ nghe Bà Chị Tui.
Hạt Cuối Mùa Thu
Ngoài thu đã cuối...hạt mùa
Đêm qua mây cuốn! Gió lùa lá bay
Sáng ra giọt đọng cành gầy
Đẫm rơi hiên trước...nhỏ lầy sân sau
Cho cành và lá nhớ nhau
Cho bờ và bến nhớ màu khói sương
Ngoài thu đã cuối...cây đường
Phong kia chiếc úa! Rụng tường chiếc trôi
Để nhị em mang vợt ra vớt lá, rồi mang qua tặng Bà Chị đề thơ nghe, chịu không??? Khà khà.
Thân,
Đứa Em Xóm Đình
Subscribe to:
Posts (Atom)





