Saturday, November 11, 2023

 Ông nhị đã khoẻ lại chưa? Hôm nay mùng mười rồi, có ra ngồi chơi với bọn tôi để cùng tiễn tết không?



Mùng Mười! Tiễn Tết

Mời ông chén rượu mùng mười
Bên em tiễn tết cùng cười thưởng hoa

Mai vàng tơ nắng chiều tà
Lung lay cánh gió hiên là đà rơi
Vầng trăng nửa mảnh treo trời
Nửa in bến nước nửa rời dòng trôi

Mùng mười chén rượu ly bôi
Cùng em tiễn tết đêm hồi trống canh

Cảm ơn mấy ông đã đánh tiếng mời, nhưng xưa nay nhị tôi chỉ ưa mùa đến chứ không chuộng tiết đi mấy ông ạ...khà khà.

Thân,

Nhị

Saturday, November 4, 2023

 Làm thêm bài nữa cho bức hình này được không ông?


Về Đâu Nàng Xuân Của Tôi

Về đâu nàng xuân của tôi
Đây đường nắng nhạt gió trôi
Không tà hương và sắc áo
Vàng mai...đào đỏ nhành đôi

Cho buồn từ câu...con chữ
Đưa mùa tiễn tiết rưng rưng
Nhớ mày-mắt-môi thanh nữ
Thơ vần luyến tiếc! Bâng khuâng

Về đâu nàng xuân của tôi

Đang nhậu mà ông bắc cứ đòi nhị tôi làm thơ, làm rượu mất ngon...về thôi; khà khà
.

Thân,

Nhị
 

 Ông nhị làm mấy câu thơ dưới bức hình này hộ bắc tôi được không?


Cô Vui Mùa Lễ Hội

Chân cô mùa lễ hội
Mùng sáu hoa mai vàng
Liễng treo nhành câu đối
Xuân chọi tết hai hàng

Cô cười vui ý thơ
Kẻ trông xuân tết chờ
Hương tà so sắc áo
Sớm khói đọ chiều tơ

Chân cô mùa lễ hội
Mùng sáu mai vàng hoa
Trong tay...cười bước vội
Hương và sắc dần xa

Xong rồi đấy ông bắc, dzo^...khà khà
.

Thân,

Nhị

 Mùng sáu rồi ông nhị ơi! Chiều nay đi nhậu tiếp nghe...tết vẫn còn sắc hương hoa, đang đợi kẻ tao nhân mặc khách đấy.



Mùng Sáu! Vẫn Còn Đây Mùa Hội Lễ

Mùng sáu! Ta trên thềm say chén rượu
Loáng màu xuân hương lụa cũ hôm qua
Phố áo hoa mai đoá nở mơn tà
Câu thơ hỏi tết à! Mi vội thể

Mùng sáu! Vẫn còn đây mùa hội lễ


Vậy thì bọn mình đi ngay bây giờ nghe ông bắc, kẻo muộn hoa tàn...khà khà
.

Thân,

Nhị

 Mới có mùng năm thôi! Ông nhị lại bảo là hết tết, vẫn còn tháng giêng kia mà...lì xì cho em xuân này đi.


Tây-Ta Còn Đó Tháng Giêng

Tây-Ta còn đó tháng giêng
Ngày xuân giọt nắng mùa nghiêng bóng cành

Vội gì mai đã lá xanh
Che vàng cánh rụng thềm quanh hương tàn
Cho người nhớ sắc miên man
Thương hoa tợ kiếp hồng nhan ấy mà

Tháng giêng còn đó tây-ta
Đường xuân giọt nắng mùa ra tết buồn

Qua chỉ còn lại cái mạng già này...lì xì cho em, biết em có chịu nhận không? Khà khà.

Thân,

Nhị

 Ông nhị đã xông đất quán cô đào xong rồi, giờ còn qua đạp đất tiệm em nỗi nữa không?


Mùng Năm Xông Đất

Mùng năm mở quán rượu chờ ông
Ghé lại mừng xuân cạnh má hồng
Vận tứ đôi lời đưa tiễn tết
Mười hai tháng lộc với tài thông

Cũng được, nhưng nếu nhị tôi có chân quàng chân xiên thì nhờ cô mai kè một bên cho nhé...khà khà.

Thân,

Nhị

Sunday, October 29, 2023

 Hôm nay mùng năm, vội gì lại mở quán, bày hàng ra bán thế cô?


Mở Quán Mùng Năm

Cô này mới mùng năm sao đã
Mở quán trong thịt cá ngoài rau
Réo kêu mời khách rượu bàu
Vào xơi món lẩu...ốc hàu nướng than

Đây còn tết vội vàng chi thế


Em chơi bạc mấy ngày tết thua đậm quá, đành phải mở cửa sớm! Bán kiếm ít tiền xoay sở vậy mà ông nhị, mời ông và mấy anh bạn vào ngồi vui xuân với bọn em ạ.

Thân,

Nhị