Tuesday, June 4, 2024

 Nhị tôi ngồi viết mấy câu thơ này tặng ông bạn mình sau khi đọc xong bức thư nghe, mời.


Thiện Lương

Đâu cũng chốn trời cao đất rộng
Trẻ già kinh chết sống thôi mà
Hữu vô một kiếp người ta
Tài danh lúc bổng khi sa ấy thường

Lòng quyết giữ thiện lương một mối


Mong bạn mình có những ngày tháng thanh tịnh sau này và đừng nhớ những đến chuyện vui buồn của một thời đã qua vây.

Thân,

Nhị

Sunday, June 2, 2024

 Vào làm thơ tình mùa đông đi ông nhị ơi, chứ đọc thơ con gà tây của ông cả buổi sáng nay chán quá rồi.




Lại Một Mùa Đông Tình Xa

Em à! Lại một mùa đông
Gió lên hoa tuyết lưng không trắng màu

Biết rằng dạ còn nhớ nhau
Lòng miên man nỗi niềm đau tháng ngày
Bóng hình từ buổi chia tay
Từ hôm cách biệt buồn thay em à

Lại một mùa đông tình xa
Đường xưa phố cũ tuyêt hoa gió lùa


Được thôi, nhưng khi nào ông bắc mang con gà tây nướng lò và rượu qua sông thì mới lấy thơ của nhị tôi được à nghe...khà khà
.

Thân,

Nhị
 

 Thứ hai rồi ông nhị, mau qua nhà bắc tôi lấy con gà về để nướng lò cho Bà Hùm Quận Sáu và mấy cháu ăn ngày lễ Tạ Ân nghe.


Tuần Lễ Tạ Ân

Phố phường sắc hương ngày lễ
Tạ Ân bày bán gà tây
Bánh quà-trái rau thông lệ
Gia đình chén tiệc quần quây


Đã có ý tặng nhị tôi, thì chờ thứ năm này ông bắc nướng xong...nhị tôi qua lấy luôn, có được không vậy? Khà khà
.

Thân,

Nhị

 A lô ông nhị! Hôm nay chợ đầu làng mình bán đại hạ giá gà tây kìa, nhanh chân lên cho...chậm thời chẳng còn.



Gà Tây Lễ Tạ Ân

Tiệm bán gà tây lễ Tạ Ân
No tròn...nhẹ lắm cũng mười cân
Lò lau sạch bóng chờ quay nướng
Chín xực cùng khoai rượu cánh chân


A lô ông bắc! Mua hộ nhị tôi vài ba con, năm sau có tiền...sẽ hoàn trả đủ vốn lẫn lời lại cho ông nghe...khà khà
.

Thân,

Nhị

 Nhị tôi đến mừng tiệc nghỉ hưu của ông nam đây, chúc ông có những ngày tháng an nhàn sau này nhé.



Mong Ngày Thả Chiếc Thuyền Câu

Mong ngày thả chiếc thuyền câu
Màu đông sương khói pha đầu bạc ta

Giữa dòng không bến không nhà
Không âm không tiếng người là xôn xao
Sóng lăn tăn...gió thì thào
Quên đời chìm nổi ba đào gian nan

Mong ngày chân dạo núi ngàn
Màu xuân mưa nắng an nhàn thưởng hoa

Cảm ơn ông nhị, mời ông cạn chén rượu này với nam tôi vậy.

Thân,

Nhị

 Nhìn bức hình và tám câu thơ bảy chữ này, làm nhị tôi nhớ lại cảnh bị Bà Hùm Quận Sáu đánh bằng củi tạ suốt một mùa đông năm rồi...mà khiếp hồn.



Nàng Thơ Áo Trắng Của Tôi (5)

Cũng tại em! Nàng thơ áo trắng
Mà đời tôi ngậm đắng nuốt cay
Bên người chịu kiếp đoạ đày
Gông cùm xiềng xích tháng ngày thân mang


Vái trời cho người Sài Gòn đừng mò vào đây đọc bài này vậy...khà khà.

Thân,

Nhị

Friday, May 31, 2024

 Đôi lúc bắc tôi ngồi nghĩ lại...không biết mấy câu thơ nhờ ông nhị làm gửi cho người ta năm xưa, giờ họ còn giữ và đã lần nào ngồi đọc lại không?


Mấy Vần Thơ

Tự vấn lòng ta đến tận giờ
Em lần đọc lại mấy vần thơ
Năm xưa mực tím dòng câu gửi
Một cánh thư trao! Kiếp đợi chờ


Họ đã trả lời là không, bởi mấy câu thơ đó ý từ dở như hạch! Nên cô nàng xem xong, liền quăng vào sọt rác mấy chục năm trước rồi ông bắc ơi...khà khà
.

Thân,

Nhị