Sunday, June 9, 2024

 Ông nhị đâu rồi, ra đây cho tôi hỏi...năm nay có mua quà giáng sinh tặng cho tôi không?



Bán Cái Mạng Già

Lễ mà trong túi không tiền
Nợ người chưa trả dạ phiền lắm a

Thôi đem bán cái mạng già
Mua vàng sắm bạc làm
Tình ngăn cách mặc nó tình
Cắt duyên cắt nợ hai mình hai nơi

Không tiền trong túi khổ đời
Nợ người chưa trả họ lời đắng cay


Có chứ Bà Hùm Quận Sáu! Nhưng phải đợi xem có ai chịu mua cái mạng già này không đã...khà khà
.

 Ông nhị ơi! Ông nam mới gửi thư cho bắc tôi, bên trong có kèm theo hình ngôi nhà tranh vợ chồng ông ấy vừa lợp xong...mau bơi xuồng qua mà xem.


Một Túp Lều Tranh Tuổi Già


Một túp lều tranh lúc tuổi già
Bên dòng nước đục sắc phù sa
Mùa trông cá lội bờ chung rượu
Tiết ngắm chim bay bến chén trà
Gọt bút chì thơ trào kẻ cận
Mài nghiên mực phú lộng người xa
Thanh bần giữ phận mình sau trước
Buổi cháo ngày cơm sống vậy mà


Giời ạ! Xây nhà kiểu này, thì coi như giao mạng mình cho hà bá rồi còn gì ông bắc? Khà khà
.

Thân,

Nhị

 Vào làm thơ mùa đông tiếp đi ông nhị, để bắc tôi đọc cho đám bạn lưu linh của bọn mình cùng nghe trong tiệc rượu chiều nay.


Em Đây Rồi Tình Nhân

Cành đông hoa tuyết rụng
Mịt mù trong gió bay
Mây xám màu thung lũng
Mưa về em có hay

Ta vẫn chờ bên lối
Đợi mùa lên ước mơ
Chân giữa cầu nón đội
Áo len người...chữ thơ

Cành đông hoa tuyết đọng
Hôm tơ nắng trong ngần
Ta mơ màng thấy bóng
Em đây rồi tình nhân

Ông bắc muốn nhị tôi làm thơ thì có ngay thôi, nhưng ông để người khác đọc sẽ hay hơn à nghe...khà khà
.

Thân,

Nhị

 Giờ đã vào tháng cuối năm rồi mà còn làm thơ mùa thu nữa sao ông nhị? Làm thơ mùa đông đi.


Cành Đông

Gió động cành đông giá lạnh trời
Ngày sân khói toả tối sương rơi
Trông mùa rượu cúc chung hoà tiếng
Đợi tiết trà mai chén hợp lời
Nhắc chuyện nhân tình xưa nhớ chốn
Hàn ôn sự thế cũ thương nơi
Hiên vàng ánh lửa tàn canh thức
Gió lộng cành đông tuyết đọng rời


Tại người ta muốn đọc thơ mùa thu đấy mà ông bắc, khổ đời nhị tôi thật..ở sao cho vừa lòng người đây? Khà khà.

Thân,

Nhị

Friday, June 7, 2024

 Ý cô đã muốn vậy thì...nhị ca vào viết tám câu tặng cô Holly nhé, mời.


Chạm Nhành Thu Lá Rụng (5)

Tay mười ngón chạm cành thu
Vàng phong lá rụng...vi vu gió thềm

Mùa tơ nắng nhạt chiều êm
Hoàng hôn nhuộm khói sương đêm xuống dần
Vườn cô tím lụa hài chân
Vào cho kẻo hạt mưa sân đổ rồi

Vàng phong lá rụng nước trôi
Ra dòng sóng cuộn vài đôi chiếc chìm


Chúc Cô luôn vui nghe.

Thân,

Nhị Ca
 

 Bắc tôi lo chuyện đạp xe, ngồi sau làm thêm một bài nữa đi ông nhị.


Giáng Sinh Lại Về

Bài thánh ca vang phố
Tiếng chuông vọng tháp cao
Vòng treo hoa lá trổ
Thông lấp lánh đèn sao

Mùa giáng sinh lại về


Xin đạp lẹ lên cho, con sâu rượu trong bụng nhị tôi nó quậy quá rồi ông bắc ơi...khà khà.

Thân,

Nhị

 Tháng mười hai rồi ông nhị ơi, vào làm thơ mùa giáng sinh đi...được không?



Tiết Mùa Lễ Hội

Tiết mùa lễ hội cuối năm
Vinh danh Thiên Chúa người trăm họ mừng

Đèn đêm giăng phố sáng trưng
Kẻ tay bê gói người lưng rượu bàu
Chút hương vị với sắc màu
Tình nồng nghĩa thắm tặng nhau chút quà

Vinh danh Thiên Chúa muôn nhà
Du dương nhạc khúc thánh ca vang rền

Xong rồi đấy, giờ ra quán ngồi nhâm nhi rươu...nhìn thiên hạ đi mua sắm được chưa vậy ông bắc? Khà khà
.

Thân,

Nhị