Sunday, February 18, 2024

 Nhị ca vào viết bốn câu tặng cô Anh Chi nhé, mời.



Nhân Sinh Như Mộng (2)

Sinh phải kiếp nhân sinh như mộng
Mắt môi ư! Một thoáng phai tàn
Hồng trần nhạt nét dung nhan
Hoa kia nụ nở màu tan bóng chiều

Và tay rót mời Cô một tách trà ngon, nhâm nhi để lòng mình tỉnh lặng vậy.

Thân,

Nhị Ca
 

 Nhị tôi vào mượn hình và ý thơ viết bốn câu bảy chữ được không vậy o Thuỳ?



Tháng Tám Áo Hoa


Tháng tám và em áo đỏ hoa

Mùa qua vận tứ lậm hương tà

Mơ màng vạt sắc thềm tơ nắng

Tháng tám nay về bặt áo hoa


Tui thì chịu, không biết nhỏ TTH có ưng không à nghe lão nhị...khà khà.

Thân,

Lão Nhị

 Nhị em vào mượn hình trăng mười sáu của anh Thanh để làm bốn câu tứ tuyệt nghe, mời.



Trăng Trên Sóng Nước

Trăng trên sóng nước lững lờ trôi
Đuổi bóng hoàng hôn lặn cuối đồi
Cận bãi con đò quay lại xóm
Lên bờ kẻ đón đợi chung đôi


Đi uống cà phê một mình bằng đò...nhìn thấy nghi lắm ông anh ơi? Khà khà.

Thân,

Nhị

 Đợi cô nào vậy ông anh tui?



Hẹn Ai Đi Một Mình

Đi một mình...hẹn ai
Cô tóc ngắn hay dài
Tuổi tên và nơi chốn
Muốn sống! Hãy mau khai

Tên nhị này muốn hại đời anh Thanh của hắn đây mà...khà khà.

Thân,

Nhị

 Bài lục bát ông nhị làm trưa nay không tính, bởi bắc tôi chẳng thích chút nào cả! Ông nhị làm lại bài khác đi.


Dạ Nhớ Thơ...Hay Dạ Nhớ Em

Dạ nhớ thơ vần chữ biến đâu
Tà hương áo lụa sắc ai mầu
Thu thêu nụ cúc vàng xanh lá
Nở đoá mùa bay dưới ngõ sâu

Dạ nhớ thơ ngồi ngẫm...ý không


Năm giờ chiều rồi, ông bắc đọc lẹ lên cho...xem có thích không để còn trả nợ rượu cho nhị tôi nữa chứ? Khà khà
.

Thân,

Nhị

Friday, February 16, 2024

 Ông nhị làm vài câu thơ dưới bức tranh này hộ bắc tôi nghe.


Vàng Xanh Lá Mùa

Mới đầu tháng tám ông thơ
Từ câu chiều sớm thu tơ nắng vàng

Thu mây gió chở mùa sang
Làn vi vu bến bờ ngang dọc bờ
Thu trăng nước óng dòng mơ
Hồ long lanh mảnh lửng lơ nửa vành

Mới đầu tháng tám ông tranh
Phong đồi hai sắc vàng xanh lá mùa


Xong rồi đấy ông bắc, chiều nay có tiệc trả nợ bài thơ này không ông? Khà khà
.

Thân,

Nhị
 

 Mong ai đọc vậy chị Điệp Hồng...?




Thơ Tôi Không Người Đọc

Rồi sẽ lúc thơ tôi không người đọc
Những vần âm chúng khóc! Lệ dòng rơi
Thấm cả thềm thu...hoá khói lên trời
Thành mây giọt đổ...mưa thời trắng phố

Ừ! Lúc ấy thơ tôi dòng phẫn nộ

Ông mong ai vào đọc..có trời mà biết ông nhị ơi? Khà khà
.

Thân,

Nhị