Sunday, November 30, 2025

 Hôm nay nhị tôi vào viết ít câu thơ tặng các bác, để nói lên nỗi lòng của những người đánh mất một Miền Nam Nhân bản và môt Quê Hương Việt Nam của năm mươi năm trước vậy nhé...mời.


Năm Mươi Năm Viễn Xứ


Mùa đi! Mùa lại đến
Hoa nở sắc hoa tàn
Cánh buồm xưa bỏ bến
Mờ nhạt dưới không gian

Năm mươi năm! Nửa kiếp
Giờ bể hoá nương dâu
Mơ thấy lần sum hiệp
Ngồi chuyện suốt canh thâu

Mùa lại đến...rồi đi
Trời bặt cánh chim di
Tháng ngày qua viễn xứ
Buồn! Ngấn lệ ướt mi

Chúc các bác có một giấc ngủ ngon đêm nay và mộng thấy được lần sum hiệp bên những đồng đội ngày nào nghe.

Thân,

Nhị

 Trước khi bọn bắc tôi thay phiên nhau cõng ông nhị về, còn viết thêm một bài nữa được không ông?


Từ Ta Bỏ Mùa Xưa Lối Hạ

Từ ta bỏ mùa xưa lối hạ
Phượng vĩ hoa và lá hoài thương
Ngày em áo trắng lên trường
Con ve sầu tiếng bên đường cỏ xanh

Từ ta bỏ phố thành...viễn xứ
Phượng vĩ hoa lòng giữ sắc màu
Lần đi là cách biệt nhau
Là thiên thu nỗi buồn đau khóc tình


Mẹ kiếp! Say đến độ mắt mở không nỗi, còn thơ thẩn gì được nữa mà thơ mấy ông.

Thân,

Nhị

Monday, November 24, 2025

 Bọn bắc tôi mời ông nhị cạn chén này, để rồi thơ tiếp nghe.


Đêm Trăng Chén Rượu Nhớ Người

Bạn mời chén rượu thưởng hoa
Vàng tơ nắng hạ chiều ta nhớ người

Năm xưa môi nở nụ cười
Thời gian thoáng chôc'...mấy mươi năm tàn
Mấy mươi năm! Buồn miên man
Tình ơi một thủa nào tan vỡ rồi

Bạn mời cạn chén tam bôi
Dòng tơ trăng ánh vàng trôi bến bờ

Rượu ngon, nhưng buồn! Bởi lòng nhị tôi bổng dưng nhớ người năm xưa quá mấy ông ạ.

Thân,

Nhị

 

 Ông nhị làm thêm một bài " Vần Thơ Ta Phượng Vĩ " nữa được không?


Vần Thơ Ta Phượng Vĩ (2)

Vần thơ phượng vĩ tiết mùa sang
Sắc đỏ nhành xanh cánh rụng đàng
Ngõ gió hiu chiều trong vạt nắng
Vàng sông áo lộng bến đò ngang

Này cô tóc mượt mái đen màu
Guốc mộc về chân khẻ bước mau
Bỏ lối hoa buồn...ta một kẻ
Ngồi thơ phượng vĩ nhắp lưng bàu

Được, nhưng phải có rượu mời...chữ nghĩa mới tuôn trào à nghe mấy ông bạn tôi.

Thân,

Nhị

 Nhị tôi quay lại làm năm câu tặng mấy ông đọc cho vui nghe, mời.


Cô Dừng Chân...

Cô dừng chân cho hỏi
Ngõ trước dẫn về đâu
Xa gần chi...để vội
Kẻo trời đổ mưa ngâu

Cô dừng chân được không...

Bớ làng! Ông nhị ghẹo cô phượng, bị đâm một nhát...lút cán dù rồi kìa làng ơi, khà khà.

Thân,

Nhị

Saturday, November 22, 2025

 Giời ạ! Trở lại chủ đề thơ mùa hạ và hoa phượng vĩ đi ông nhị ơi...có được không?


Em À! Đã Bao Mùa Phượng Vĩ

Em à! Đã bao mùa phượng vĩ
Tàn tái hoa đài nhuỵ sắc hương
Tìm đâu áo trắng trên đường
Vàng tơ nắng hạ cổng trường đó ta

Mùa đứng đợi chân ra vần chữ
Tình đơn phương thơ giữ mang về
Đêm nằm đọc nỗi tái tê
Dòng câu hình bóng tỉnh mê nhớ người

Em à! Mắt môi cười tình luỵ
Tàn tái hoa phượng vĩ...bao mùa


Ừ! Muốn thơ phượng vĩ thì có vần âm phượng vĩ ngay đây mấy ông ạ.

Thân,

Nhị

 

 Cảm ơn mấy bác đã gửi những bức hình của những ngày cuối tháng tư 1975 cho nhị tôi sáng nay nghe.


Năm Mươi Năm! Một Vết Thương Lòng

Ngày cuối tháng tư anh bỏ súng
Thành treo vải trắng toát màu tang
Gió nổi đưa mây trời hạt rụng
Lên thuyền vượt bể tá lân bang

Năm mươi năm! Một vết thương lòng


Cảnh xô khí tài xuống biển để lấy chỗ trống cho phi cơ khác đáp hầu cứu lấy mạng người, lòng nhân ái của các quân nhân Hoa Kỳ ngày nào thật đáng trân trọng vậy.