Cô đi tầm sư học đạo thật rồi sao!!!

Tầm Sư Học Thơ

Tầm sư học đạo thẩn thơ
Sáng lang thang bến chiều bờ lang thang
Trên mây nổi, dưới nước tràn
Đồng tiếng địch, nhà tiếng đàn đánh dây
Ngày nắng nhạt, đêm trăng đầy
Thu lá rụng, đông tuyết bay trắng đường
Tầm sư học đạo tơ vương
Độ ba tháng, đông hết sương thời về
Xuân lên thơ thẩn tiếp hề
Vào hoạ với chén rượu mê xuân hồng
Ai trông cứ mặc ai trông...

Tiểu Thư học nhanh cho! Chứ nhị tui bây giờ buồn lắm bởi không người trả treo với mình; khà khà.

Thân,

Nhị