Bà Chị nói cũng đúng, đời nhị tui mà không có Bà Hùm Quận Sáu thì nhảy lầu thật đấy.
Không Bậu Nhảy Lầu!!!
Đời mà không bậu nhảy lầu
Ra vào không kẻ trao sầu tay tui
Bậu lo canh ngọt, cơm bùi
Bậu lo rửa bát, ngồi chùi cái xoon
Bậu lo nuôi nấng đàn con
Bậu tiếng nặng nhẹ, roi đòn nhị đau
Đời mà không bậu nhảy lầu
Xuống đất kiếm, mấy nàng hầu hò ơ
Tưởng nhảy lầu tự vận khi đời không có tui...ai dè nhảy lầu để đi mây về gió với mấy nàng hầu, vậy mà xưa ông nói thương tui, ông nỡ lòng nào gạt tui chi thế ông nhị ơi là ông nhị! Khà khà.
Thân,
Nhị
Wednesday, February 17, 2016
Không Bậu Nhảy Lầu!!!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
.
No comments:
Post a Comment