Bớ Hạ Muội; hôm trước nói sẽ đem mấy mươi mươi bài thơ vào cho nhị ca dịch nghĩa, chờ hoài sao chẳng thấy thơ đâu...hay là sợ nhị ca dịch xong, Hạ Muội chẳng còn chút gì để nhớ!!!
Dịch Nghĩa Thơ...Thơ Trôi!

Dịch nghĩa xong mấy mươi bài
Thơ O vần chữ ngắn dài chắc quên
Tựa đề hẳn chẳng còn tên
Chút gì để nhớ...chìm ghềnh nổi sông
Mấy mươi bài dịch nghĩa xong
Chắc o Hạ sẽ khóc ròng! Thơ trôi

Nói vậy chứ nhị ca có mình đồng da sắt cũng không dám dịch nghĩa thơ ai đâu Hạ Muội ơi! Vào thơ tiếp cho "Phố" đọc đi nhé; chúc vui.

Thân,

Nhị Ca