Tuesday, April 12, 2016

Noel 2013 (3)

Trưa qua đi chọn rượu Giáng Sinh để mua đãi bạn hữu vào dịp lễ cuối năm, rinh ra xe chở về rồi rinh vào kho chất, đừ cả người và cái lưng nó đau, cái miệng nó khát nên vừa xong việc là nốc vài ba bát...là ngã xuống nệm ngáy như sấm ngay.


Noel 2013 (3)

Cả buổi chọn rượu rinh về
Cuối năm bạn hữu tụ tề lễ tân

Quét dọn dám lá trên sân
Treo màu với sắc lên trần nhà cao
Chuông vàng với mấy chục sao
Reindeer, người tuyết trắng bào dọc ngang

Cả buổi miệng khát, giọng khàn
Nốc vài ba bát...mơ màng Giáng Sinh


Mới có ba tây mà ông đã bắt đầu chơi Giáng Sinh rồi ư!!! Khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment