Thursday, May 24, 2018

Cử Nhân, Tiến Sĩ Đời Nay

Nhị tôi vào mượn bức hình của anh Tuấn mà thơ nghe.


Cử Nhân, Tiến Sĩ Đời Nay

Cử nhân đời xe kéo
Tiến sĩ kiếp công nhân
Thằng ngu mình to béo
Đảng! Nhất thế, nhì thân

Chúng ngồi trên cao cướp
Nợ tròng cổ người dân
Quan quân bàn cỗ đớp
Húp máu! Chia phần phân

Cử nhân đời bán dạo
Tiến sĩ kiếp chạy bàn
Lũ ngu Đoàn-Đảng Ngáo
Cầm, bán! Nước non tàn

Bọn Việt Cộng Hèn Ngu


Đúng là thời Cộng Quỷ lên sát hại và làm nhục Người Dân Việt Nam Bên Nhà đây mà.

Thân,

Nhị

Cô Đi Bỏ Gió Đây Buồn

Bức ảnh này cũng đẹp đây, để chú nhị tặng Mỹ Lệ thêm bốn câu Thất Ngôn Tứ Tuyệt nhé.


Cô Đi Bỏ Gió Đây Buồn

Ngày xuân đứng đợi chuyến đò qua
Áo mũ cô đi bỏ nắng tà
Bỏ gió đây buồn! Thương nhớ dáng
Hôm rồi rượt bướm giữa đồi hoa


Giờ thì chú xin trả không gian yên bình của buổi sáng mùa xuân lại cho Mỹ Lệ đấy.

Thân,

Chú Nhị

Cá Ngát Sông Rạch Giá

Cô Chín và Út không biết ăn Cá Ngát Sông đâu Ông Anh Tui à! Con này phải Lẩu Canh Chua...nhậu; anh Năm Xóm Sân Đình đâu rồi??? Mau lấy xe chở bảy Bến Cảng tui ra chợ mua rau-cà-giá-đậu bắp-ngò om về làm mồi, rồi mình bày chiếu tiệc trong khoang đò chiều nay mà chờ trăng lên anh Năm Tài Phú ơi.


Cá Ngát Sông Rạch Giá

Rạch Giá câu cá ngát sông
Làm mồi để nhậu rượu thông cổ à
Vội gì ngủ hỡi bạn ta
Đò đêm thưởng nguyệt dòng ra tơ vàng


Giờ ghé qua sạp rượu bên Chợ Nhà Lồng cho bảy tui rinh vịm Đường Xuồng...rồi hãy về nghe anh Năm Trí; khà khà.

Thân,

Bảy Bến Cảng

Dòng Thu Cánh Lá Vàng

Bài này hay lắm cô Thanhthuong Bui; cho nhị ca vào mượn hình và ý thơ cô mà hoạ vài vần âm trong ngày chủ nhật nghe, mời.


Dòng Thu Cánh Lá Vàng

Sớm đã dòng trôi cánh lá vàng
Đây ngày nhạt bóng nước thu sang
Hiu hiu ngọn gió lùa trên lối
Óng ánh làn tơ chiếu xuống đàng
Đục khói đồi cây kia tiết đến
Mù sương núi đá nọ mùa sang
Tro tàn chuyện cũ năm xưa bổng
Sống lại trong ta! Lệ đẫm hàng

Chúc cô Thanhthuong Bui luôn vui và hồn thơ luôn dạt dào như suối nguồn thu sang nhé.

Thân,

Nhị Ca

Mai Cô Bánh Tét Đừng Quên Tôi

Phải vào thơ ghẹo Cô Giáo Lan ngày chủ nhật cho vui Nhà Phây mới ăn ngon miệng buổi trưa a.

Mai Cô Bánh Tét Đừng Quên Tôi

O à! Mai bánh tét
Nhớ gửi tôi vài đòn
Ngày xuân đây giá rét
Ăn lót dạ để còn

Ngồi thơ câu nhắc o
Năm tháng...thủa học trò
Áo dài ngang ngõ trắng
Tà tơ gió thơm tho

Mai bánh tét o à
Nhớ gửi vài đòn a
Ngày xuân đây trưa, sáng
Ăn hồi tưởng dáng ngà

Đừng quên tôi nghe o!!!

Bánh thì tui đã gửi biếu người ta hết rồi! Còn lửa...ông nhị chịu nhận không??? Khà khà.

Thân,

Nhị

Thursday, May 17, 2018

Vấn Vương Tình Phượng Vĩ

Ông nhị à! Mấy hôm trước tôi mang bài thơ viết về mùa phượng vĩ của ông về đọc mà nhớ thủa còn học trò bọn mình quá đi thôi.


Vấn Vương Tình Phượng Vĩ

Tình ơi! Vương vấn chi mà
Duyên giờ gió thoảng nợ đà nước trôi

Tháng năm ngồi luyến tiếc môi
Mắt người xưa đã xa rồi...trùng xa
Nhớ tay mười ngóc ngọc ngà
Vần âm đây nét chữ tà lụa thơ
Phượng vĩ cành dưới nắng tơ
Hạ vàng pha mái tóc hờ hững bay
Con ve thềm cỏ vọng ngày
Tình ơi! Ai nỡ đoạ đày nhau chi

Tuổi thanh xuân đến rồi đi
Bờ xưa phượng vĩ hoa thì nước trôi


Thơ đọc xong rồi quăng...chứ đừng giữ mãi để nhớ như nhị tôi đây! Khổ đời lắm bác Bắc ơi; khà khà.

Thân,

Nhị

Nhìn Đâu Thế

Trong 22 bức hình...tấm này đẹp nhất đấy Mỹ Lệ.

Nhìn Đâu Thế

Nhìn đâu thế ới này cô bé
Mắt xa xôi môi hé nụ tình
Một đồi xuân trắng hoa xinh
Ngày tơ nắng dạt lung linh kia trời

Nhìn đâu thế ới ơi cho hỏi...

Thì ông hỏi đi, chứ cứ " Ới " hoài ai biết muốn gì mà trả lời; khà khà.

Thân,

Chú Nhị

Cô Nón Và Áo Đỏ Chờ Ai!!!

Chị Bảy Đại Kiều đứng một mình bên sông cười và thơ khiêu chiến với nhị tôi đây mà, thế thì phải vào hoạ lại vần âm thôi.

Cô Nón Và Áo Đỏ Chờ Ai!!!

Này cô nón áo đỏ chờ ai
Nắng thuỷ tinh soi kính ngõ ngoài
Gió thoảng hương làn đen suối tóc
Bờ sông nhánh nở sắc vàng mai

Đứng đấy cười duyên nửa nụ tình
Hồn tôi bổng vút...phách không thinh
Tay buông rượu chén nồng rơi đất
Bể nát! Lòng ngơ ngẩn mắt nhìn

Thôi rồi còn đâu chén rượu quỳnh của tôi...sự này cũng tại cô áo và nón đỏ bên kia đường mà nên nỗi đây; khà khà.

Thân,

Nhị

Sắc Đào Kém Mỹ Nhân

Nhị ca phải vào thơ phá Mi cho vui Nhà Phây ngày cuối tuần nghe Tím Tiên Hoa.


Sắc Đào Kém Mỹ Nhân

Xuân đào so với sắc
Nghiêng thành...trội kém a!!!
Sáng chiều trôi mươi khắc
Trong gió mùa rụng hoa

Cô vui...cười nửa nụ
" Rằng xuân đây vẫn còn
Dưới thềm hoa hương rũ
Mà xuân em vẫn còn "

Sắc đào kém mỹ nhân


Em giận nhị ca rồi, sáng đã vào ghẹo em! Chốc nữa em gọi điện mét Bà Hùm Quận Sáu cho nhị ca biết tay; khà khà.

Thân,

Nhị Ca

Thủ Lợn Nguyễn Xuân Phúc

Giời ạ! Nghe gã Thủ Lợn Phúc nói " Kiều Bào là Nguồn Lực và Hơi Thở của Việt Cộng "! Nhị đây muốn xuống bến, chân lên chiếc tàu con vượt biên lần nữa...về Việt Nam để tiễn hồn Phúc Niểng Hắn xuống Địa Ngục hầu gặp lại tên Hồ Dâm Tàu Tặc Ba Đình và Đảng Việt Gian Bán Nước Non nơi chốn Diêm Đình vậy.


Thủ Lợn Nguyễn Xuân Phúc

Nghe Phúc! Ta muốn xuống tàu
Vượt biên lần nữa cùng màu nước mây

Năm xưa trốn Lũ Chúng Bây
Việt Cộng Khát Máu một Bầy Thú Hoang
Giết Dân Đen...lấy bạc vàng
Cướp nhà, cướp đất xóm làng Miền Nam
Giặc Bắc Mi! Bọn Tục Phàm
Giờ giở giọng kẻ già hàm thở than

Này Phúc! Ta thắp nén nhang
Tiễn mi xuống Địa Ngục Đàng hôm nay


Nghe Phúc Niểng Mi nói mà không biết nhục...làm ta muốn nôn ói quá Phúc ơi là Phúc.

Nhị

Tuesday, May 15, 2018

Mai Tôi Đi

Nhị em vào mượn hình mà viết vài câu thơ nghe chị Ba, mời.


Mai Tôi Đi


Mai tôi đi! Em còn ở lại
Nhớ đừng buồn, đừng khóc nhé em
Mai tôi đi...tình còn mãi mãi
Phách giữ gìn ngày tháng ấm êm

Mai tôi đi! Nợ trần ta dứt
Duyên mang theo...hẹn gặp kiếp sau


Chị Ba có đọc thì nhớ...đừng khóc nghe!!!

Thân,

Đứa Em Xóm Trại Kèn

Đời Tôi Mậu Tuất!

Nhị Tôi với Một Nửa đều là tuổi Mậu Tuất đấy nghe Bà Con Rạch Giá Mình.


Đời Tôi Mậu Tuất!

Đời tôi Mậu Tuất túi không tiền
Chẳng có tình yêu cất giữ riêng
Giấy chữ thơ vần tom góp hết
Trao bà chịu chứ...gật đầu liền

Ông mà giấu tui là...mất mạng ngay đấy nhé; khà khà.

Thân,

Nhị

Quân Đội-Công An Tranh Giành Cỗ Tiệc Máu

Anh bảy vào mượn bức hình này để thơ nghe Giang.


Quân Đội-Công An Tranh Giành Cỗ Tiệc Máu

Quân Đội diệt đám Công An
Tranh nhau cỗ tiệc! Nước tan nát rồi
Tội chín mươi triệu Dân Tôi
Ngày rau cháo kiếp nổi trôi ba miền

Nam-Trung-Bắc! Chúng đảo điên
Quan Quân tráo trở luân phiên bán cầm
Phố thành Giặc Bắc Phương xâm
Chiếm dần...Cộng Phỉ Việt câm họng nhìn

Quân Đội vạn...Công An nghìn
Giành nhau cỗ tiệc! Sinh linh oán hờn
Chín mươi triệu Dân làm ơn
Đứng lên lấy lại giang sơn đi nào


Tranh giành nhau ăn nhanh lên đi nhé Lũ Mọi Trường Sơn, Đàn Khỉ Hang Pác Bó và các Âm Hồn Hồ Dâm Tàu Tặc Cùng Đám Âm Binh Động Ba Đình...kẻo không kịp nuốt! Vì mai này Giặc Tàu Phương Bắc vào sẽ treo cổ cả lũ Thủ Lĩnh Việt Cộng Bán Nước, đám Quan Quân Hèn Với Giặc-Ác Với Dân và nhóm Dư Luận Viên-Bò Đỏ AK47 Theo Đóm Ăn Tàn lên cây thì...lúc đó không còn dịp mà cấu xé nhau thế này được nữa đâu. Đúng là cái Đảng Cầm Thú Việt Cộng Ngu Ngục chưa từng thấy trong Lịch Sử Nhân Loại xưa nay đấy mà.

Thân,

Anh Bảy

Xuân! Khách Qua Đò Nhớ Áo

Ở độ tuổi này thì có rất nhiều người nhớ và thương tiếc những mùa xuân cũ lắm chị Bảy Đại Kiều ơi...những mùa xuân tuổi trẻ và một thủa hẹn hò xưa! Giờ đã không còn.


Xuân! Khách Qua Đò Nhớ Áo

Khách qua đò đây sông nhớ áo
Thủa tà hương chân sáo bến này
Xuân bờ gió sớm lụa bay
Đường lên chùa tím dù tay buổi mùng

Chân theo khiến thẹn thùng má đỏ
Lời đổi trao môi ngọ mỉm cười
" Rằng tình chưa gửi ai người
Rằng em vừa đúng hai mươi xuân là "

Khách dõi mắt trời xa xăm đó
Áo giờ đâu hoa ngõ xuân buồn
Lá còn đọng hạt mưa tuôn
Đêm qua mùa khóc tà muôn dặm rồi

Nhị tôi lại thơ buồn nữa rồi! Xin lỗi chị Bảy nghe; khà khà.

Thân,

Nhị

Bồ Đào Mỹ Tửu Bán Dạ Bôi

Sư Tỷ Ngọc Huệ đã nói thế thì nhị em đây đà vững dạ mà ngồi lại nhâm nhi chén bồ đào mỹ tửu với mấy O rồi vậy.

Bồ Đào Mỹ Tửu Bán Dạ Bôi


Rượu rót ly đầy uống cạn thôi
Bồ đào mỹ tửu vị mềm môi
Thơ văn bạn hữu tương thân đắp
Chữ nghĩa cha ông kính trọng bồi
Bến nước ra vào bâu kẻ kéo
Bờ đê tấn thối áo người lôi
Yên lòng Bán Dạ Tam Bôi Tửu
Sống chết thiên kia sổ định rồi


Bớ ông nhị! Hôm qua say mình mẩy còn đầy thẹo vết chưa lành hẳn, hôm nay còn ở đó Bán Dạ Tam Bôi Tửu nữa hả??? Khà khà.

Thân,

Nhị Em

Wednesday, May 9, 2018

Em Tà Áo Hạ Xưa Đâu!!!

Thấy ông nhị đã bắt đầu thơ hạ mấy hôm rồi, tôi qua nhờ ông vần âm vài hàng dưới bức ảnh này...được chăng???

Em Tà Áo Hạ Xưa Đâu!!!


Em tà áo hạ xưa đâu
Tháng năm qua nhuốm bể dâu kia trời

Vạt giờ vàng nắng ngày rơi
Vạt thâm mưa trắng đêm vơi sắc màu
Nay đường phượng vĩ trước sau
Ve bi thương tiếng! Âm lau cỏ sầu

Em tà lụa thủa xưa đâu
Tháng năm qua đã bể dâu xứ người

Cô này có phải là người đã phụ tình năm xưa của bác Bắc không vậy??? Khà khà.

Thân,

Nhị

Bồ Đào Mỹ Tửu Nga Mi

Nghe mùi rượu nhị ta quay ngựa lại rồi đây Ngũ Nữ Hiệp Nga Mi ơi.


Bồ Đào Mỹ Tửu Nga Mi

Nga Mi có bồ đào mỹ tửu
Khỏi cần kêu réo rủ rê a
Chết ai cũng chết kia mà
Say phơi thân xác ta là cũng vui

Giáo mặc giáo không lui không trốn
Gươm kệ gươm một hỗn đấu năm
Mệt treo miễn chiến bài nằm
Khò khò đánh giấc! Tỉnh cầm thương ra

Có bồ đào nhị ta quay lại
Ngựa ghì cương nào hải khiếp chi!!!


Giời à! Trước khi ra trận là tui đã bảo ông đừng có uống rượu rồi cơ mà, giờ bị giáo với gươm đâm nát bét mình mẩy thế này thì trời có xuống cứu cũng không được nữa rồi ông nhị ơi; khà khà.

Thân,

Nhị