Tuesday, May 28, 2019

Đông Đồi Xám Mây

Cảnh đồi đông xám một trời mây này đẹp đây, nhị ca vào thơ bốn câu tặng Mi nghe chủ nhân của bức hình...


Đông Đồi Xám Mây


Đông đồi khói phủ xám màu mây
Vắng bóng người vai áo lụa gầy
Buổi trước hương tà đeo cánh gió
Thu tàn lá rụng lối mòn đây

Đọc thấy thích không vậy Khánh Nga??? Nếu không thích thì nói một tiếng...nhị ca sẽ xoá ngay; khà khà.

Thân,

Nhị Ca

Giáng Sinh Về Trên Phố

Nhị tôi vào thơ mùa giáng sinh Hai Nghìn Mười Tám nghe các Ace Facebook.

Giáng Sinh Về Trên Phố

Đêm nghe tiếng chuông ngân dưới phố
Vọng lời ca thơ phổ giáng sinh
Cầu cho bốn cõi an bình
Tám phương trần thế nghĩa tình đậm sâu

Đêm đông ánh đèn mầu xanh đỏ
Lấp lánh thông ngọn tỏ ngọn lu
Ngoài sông đã khói sương mù
Đã mưa hạt nhỏ...âm tù và đưa

Ta trên bến say sưa khẽ hát
Silent Night cạn bát rượu vui

Chúc các Ace có một mùa Giáng Sinh đầy niềm vui bên Gia Đình và Bạn Hữu vậy.

Thân,

Nhị

Sông Đêm Hoa Tuyết Rụng

Sáng nay ngồi dùng điểm tâm với mấy ông anh Rạch Giá, nhắc chuyện một thời còn sống bên nhà mà nhị tôi cứ nhảy mũi liên tục, dạ nghi là có ai đó nhắc tên mình!!! Giờ mò vào trang Tha hương mới vỡ lẽ ra.
.
Sông Đêm Hoa Tuyết Rụng

Đông một màu hoa tuyết
Bay trên sông đêm rồi
Kín mây mù lấp nguyệt
Không tơ soi cây đồi

Khoang trong hồn ly khách
Mơ về trăng cố hương
Hơn tám nghìn dặm cách
Mịt mờ đây khói sương

Đông một màn hoa tuyết
Bay trên sông trắng màu
Nguyệt nay tròn hay khuyết
Đêm tay chung...nghiêng bàu

Độc ẩm! Lệ giòng sa


Phỏng theo ý thơ của chị Hà Mỹ Nhân mà thả vần âm! Làm xong ngồi đọc lại...chắc đêm nay nhị tôi lại thức trọn năm canh để say quá??? Khà khà.

Thân,

Nhị

Ta Tợ Chiếc Thuyền Trôi

Nhị tôi vào mượn hình và tứ thơ của chị Kim Ba mà song thất lục bát vậy, mời.


Ta Tợ Chiếc Thuyền Trôi

Ta tợ chiếc thuyền trôi đi mãi
Vô định bờ! Tứ hải về đâu
Gió sương nhuộm trắng mái đầu
Tháng năm ôm một khối sầu tha hương

Đêm canh nhớ ngày thương chốn cũ
Người năm xưa tan tụ...mất còn
Hỡi ơi! Vận mệnh nước non
Ai bày chi cảnh héo hon dạ này!!!

Để nhị tôi đi khóc...khi nào bớt buồn tủi phận mình thì sẽ quay lại thơ tiếp nghe chị Kim Ba.

Thân,

Nhị

Thu Cô Áo Trắng Đi Đâu!!!

Cạn chữ rồi cô Trang ơi! Nên nghĩ hoài không ra thơ.


Thu Cô Áo Trắng Đi Đâu!!!

Thu cô áo trắng đi đâu
Cho người thương nhớ sắc mầu lụa bay!!!

Vần âm lại rụng ngõ này
Chữ rơi lối đó tơ gầy nhánh tơ
Nắng chiều sợi mỏng manh bờ
Sợi trôi dòng biếc! Sợi lờ lững trôi

Thu cô áo trắng vạt rồi
Cho người thương nhớ thơ lời thu xưa


Vậy vừa ý Cô Chưa??? Khà khà
.

Thân,

Nhị Ca

Chờ Người Trong Mưa Bão

Có thơ mùa đông rồi đây bác Bắc ơi! Mau chân ra mà nhận nghe.

Chờ Người Trong Mưa Bão


Chờ ai trong mưa bão
Ngày đông giá tuyết hoa
Rơi trắng bờ ngực áo
Người bờ xa...bến xa

Đông rồi đi! Ước hẹn
Mùa lên theo gió về
Bên lửa hồng tay chén
Rượu nồng môi...vai kề

Em chờ trong mưa bão
Trời đông giá tuyết hoa
Rơi trắng đường độc đạo
Không hình lai bóng qua

Đông em nhớ thương chàng

Nhị tôi mà réo thêm tiếng nữa, không thấy bác là xé vụn thơ ra đấy nhé; khà khà.

Thân,

Nhị

Này Cô Khoan Hãy Bẻ Hoa

Giờ thì nhị ca quay lại lục bát tặng cô Minh Dương nghe, mời.


Này Cô Khoan Hãy Bẻ Hoa

Này cô khoan hãy bẻ hoa
Giữ hương với sắc người qua xem cành

Người qua thơ chữ trời xanh
Câu sương vần khói đường quanh co làng
Cô ơi! Cô áo lụa vàng
Tôi đang âm tứ mênh mang ấy dòng
Dưới trên cười nở môi cong
Tóc mây một mái tuyền hong nắng ngày

Này cô xin hãy dừng tay
Giữ hoa cùng với cành lay gió mùa


Vậy vừa ý Cô chưa vậy??? Khà khà
.

Thân,

Nhị Ca

Con Thuyền Không Bến Đổ

Tội nghiệp! Con thuyền không bến đổ...về đâu thuyền ơi???



Con Thuyền Không Bến Đổ

Con thuyền không bến đổ
Dòng về đâu...về đâu
Đêm chẳng đèn con phố
Ngày chẳng lá nương dâu

Nay mình trong gió sóng
Mai thân dưới khói sương
Mùa bể yên, nước động
Đâu bờ cũ! Cố hương

Con thuyền không bến đổ
Dòng về đâu...về đâu!!!


Chị Tư hát chi bài này! Làm nhị tôi nghĩ đến kiếp đời lưu lạc trên đất khách quê người của mình...buồn quá chị Tư Lệnh ơi.

Thân,

Nhị Đệ

Chờ Tôi Hái Hoa Vàng

Mượn bức hình này mà thơ ghẹo Cô Giáo Lan vậy.

Chờ Tôi Hái Hoa Vàng

Cô chờ tôi hái hoa vàng
Tay cài lên tóc rồi đàng hãy đi

Sống lại một thủa xuân thì
Thủa đen sợi tóc gieo tì vết thơ
Vần âm sáng đợi đêm chờ
Áo người sang bến qua bờ Sông kiên

Chờ tôi hái hoa sân tiền
Tay cài lên tóc...xuống triền vội chi!!!


Ông tối ngày cứ thơ thẩn...đến già cũng không bỏ được cố tật này, chán thế ông nhị; khà khà.

Thân,

Nhị

Có Những Điều

Nói sẽ được gì Bác????


Có Những Điều

Có những điều muốn nói
Mà sao cứ lặng câm
Có những điều muốn hỏi
Mà chẳng tiếng cùng âm

Tháng ngày trôi qua mãi
Hừng đông nối chiều tà
Tiết mùa đua tàn tái
Thanh xuân...thoáng tuổi già

Có những điều chưa nói
Mà nay vẫn lặng câm
Có những điều chưa hỏi
Rồi chẳng tiếng và âm

Kiếp đời giữ! Mang theo


Thôi thì mang theo xuống tuyền đài tốt hơn Bác nhé.

Thân,

Nhị

Đường Xuồng! Tương Hội Tửu

Vâng Bà Chị, có dịp gặp sẽ ngồi hầu rượu Bà Chị Tôi vậy.


Đường Xuồng! Tương Hội Tửu

Mai Đ
ường Xuồng đãi Chị
Tạ lỗi! Chữ thơ quên
Bàn rượu say luý tuý
Nhắc đường dưới lối trên

Những tháng ngày còn bé
Cùng chung một quê hương
Những tháng ngày tuổi trẻ
Người ở! Kẻ ly hương

Gặp nhau nhắc lại buồn
Nâng chén! Giòng lệ tuôn
Ai ngồi thương ai mất
Ai nhớ cội...quên nguồn!!!

Đường Xuồng! Tương hội tửu

Chúc Anh Chị luôn vui nhé.

Thân,

Đứa Em Hoàng Diệu

Ai Người Thương Tiếc Thu (2)

Cảm ơn Bà Chị đã lộng thơ nhị tôi vào hình, nhìn là muốn thơ nữa rồi chị Việt Đức ơi.


Ai Người Thương Tiếc Thu (2)

Ai người thương tiếc thu xưa
Nhành phong lá rụng ngoài mưa nắng về

Ta bàu dưới áng trăng quê
Dưới tơ vàng nhớ tái tê bóng hình
Mắt biếc cùng với môi xinh
Làn mong manh tóc hương trinh xa rồi

Ai người thương tiếc thu trôi
Nhành phong lá rụng! Tình đôi ngả tình


Lòng nhị tôi đã muốn quên...mà Bà chị cứ hình với ảnh thu tái thu tàn, tóc dài một mái thả lưng thế này, khổ thật; khà khà.

Thân,

Nhị

Dòng nay! Thuyền Xưa Đâu

Giời ạ! Sao hôm nay bác rượu vào kể chuyện đời bể dâu, người muôn năm cũ chi cho sầu bàn tiệc thế này hả bác Bắc???


Dòng nay! Thuyền Xưa Đâu


Hôm qua dòng xanh đến
Nay nguồn chảy về đâu
Bão giông mờ mịt bến
Mưa giăng nước đục mầu

Thanh xuân giờ đã mất
Hiên đêm độc bóng già
Tàn canh chờ mặt nhật
Đầu thôn vang tiếng gà

Hôm qua dòng sương khói
Nay vầng đông nắng lên
Tơ vàng trôi bến rọi
Đò nhẹ mái sang bên

Bờ tây...thả dây câu
Dìm sông một khối sầu
Mấy mươi mùa đông tái
Tàn! Bể hoá nương dâu

Thuyền năm xưa phương nào!!!


Bác nhớ ai thế nhỉ??? Khà khà
.

Thân,

Nhị

Thu Vẫn Còn Đây

Thu vẫn còn đây thật ư!!! Để nhị ca vào mượn bốn chữ " Thu Vẫn Còn Đây " mà thơ tặng Mi nghe Khánh Nga.


Thu Vẫn Còn Đây

Lá vẫn còn vương vấn sắc thu
Chiều tơ nắng chiếu sớm sương mù
Hiu hiu ngọn gió vùng hoang vắng
Lửng thửng chòm mây cõi viễn du
Phố cánh phong mùa khăn nỉ cáo
Đường cây liễu tiết áo da cừu
Ai chân guốc mộc ngoài kia thấy
Sắc lá rơi thầm tiếc nuối thu!!!


Trời lạnh! Em đi giày, chứ không mang guốc mộc nhị ca ơi; khà khà
.

Thân,

Nhị Ca

Sắc Giao Mùa

Nhị tôi vào mượn cảnh sắc thu vãng-đông tái của anh Phi Hùng mà lục bát bốn câu nghe, mời Anh.

Sắc Giao Mùa

Sân người đã sắc giao mùa
Mưa sa đất tuyết gió lùa trời mây
Thu vãng! Đông tái bên này
Tha hương ai gánh hao gầy nhớ quê


Chúc Anh luôn vui vậy.

Thân,

Nhị

Tiên Sư Cha Mầy Trọng

Trở vào thơ mắng cái thằng Lưỡng Lú Cộng Nô bán nước non cho Giặc Tàu Phương Bắc này mấy câu mới được.


Tiên Sư Cha Mầy Trọng

Biết rồi Nguyễn Phú Trọng
Thằng bán nước Việt Nam
Còn kèn, loa, trống gióng
Chi tên Lú Gian Tham

Tiên sư cha nhà mi

Dân Việt còn đợi gì mà chẳng nổi loạn để đè đầu mấy triệu Đảng Viên Mọi Rợ Việt Nam ra mà bằm hầu tế hồn tiền nhân An Nam vậy
???

Áo Đỏ Áo Xanh

Vào thơ ghẹo hai cô áo xanh áo đỏ này mới được.


Áo
Đỏ Áo Xanh

Này cô áo đỏ áo xanh ơi
Xuống phố hay đâu một góc trời
Lụa sắc ngang đàng tôi hỏi khẻ
Rằng đi " Có chịu kéo theo chơi "

Sao hai chẳng nói một lời nào!!!


Bớ cô Minh Dương+Trang Hoàng! Sao không trả lời nhị tôi một tiếng vậy??? Khà khà
.

Thân,

Nhị