Tuesday, October 8, 2019

Đêm Xuân Chong Đèn

Cảm ơn cô Tố Lan đã bỏ công lộng thơ nhị em vào hình và bác VK đã vào viết tặng hai câu thơ nhé; giờ nhị em xin đáp lễ bằng bốn câu thất ngôn tứ tuyệt vậy, mời.

Đêm Xuân Chong Đ
èn

Thôn đêm lấp lánh ngọn đèn chong
Thiếu nữ chờ ai mắt lệ dòng
Tiếc giấc xuân tình xưa gối tựa
Kề vai áp má! Nguyệt vàng song


Vậy mà ông nhị nỡ lòng nào rượu say lăn ra khoang nằm khò, không chịu chân lên bờ hội kiến cùng người ta...thiệt là tình; khà khà
.

Thân,

Nhị

Lục Tĩn Đường Xuồng Thi

Đọc bài viết của Bác bên kia! Tức cành hông nên...vào thơ " Lục Tĩn Đường Xuồng " với bác Biển Đông Cá Kình đây, mời Bác.


Lục Tĩn Đường Xuồng Thi

Ta say ngón đếm tay lục tĩn
Rượu Đường Xuồng đã xỉn bèn thơ
Đâu thời áo trắng qua bờ
Sông mùa phượng vĩ hoa lờ lững trôi

Ta say khóc người môi kẻ mắt
Trời Kiên Giang đường tắt ngõ thông
Đâu thời guốc mộc chưa chồng
Chưa ai đuổi tóc bềnh bồng gió bay

Ừ lục tĩn! Ta say thơ viết
Đường Xuồng ơi da diết nhớ mi


Thơ lục tĩn thế này...được không vậy đại canh Lanh? Khà khà.

Thân,

Nhị

Luật Đường Thi Khó Chơi

Nhị tôi vào hoạ với anh Tài cho vui nhà Phây nghe, mời Anh.


Luật Đường Thi Khó Chơi

Luật khó lòng nhưng vẫn muốn chơi
Vô ra khởi ý đối cùng lời
Năm ba chữ sắc mây lơ lửng
Bốn sáu câu hương gió rụng rơi
Kẻ bảo vần âm dìm xuống đất
Người kêu vận tứ thả lên trời
Xong xem chẳng hiểu rằng sai đúng
Ngẫm nghĩ đường thi luật khó chơi


Đang tập viết đường thi, mong anh Tài đọc đừng cười nhị này; chúc Ông Anh luôn vui nhé.

Thân,

Nhị

Áo Tím Hồ Soi

Nhị ca còn nợ thơ Cô bao giờ mà réo đòi nợ thế nhỉ?


Áo Tím Hồ Soi

Cô áo tím dòng yên khoát nước
Hồ Xuân in sau trước hai tà
Bờ đây bến đấy nào xa
Đò không chuyến để tìm qua bóng cùng


Vậy đã vừa dạ Cô chưa? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca
 

Xuân Chiêm Bao Vạt Áo

Câu cuối hay lắm chị Bảy Đại Kiều, cho nhị mượn làm mấy câu ngũ ngôn áo và mùa xuân nhé.

Xuân Chiêm Bao Vạt Áo

Xuân chiêm bao vạt áo
Xưa xanh thềm mến yêu
Viếng chùa bên bước dạo
Đỏ cánh đào hoa thêu

Tà nào lay sân gió
Ngạt ngào hương tết đưa
Qua mềm thân cọng cỏ
Non thắm màu nắng trưa

Xuân thơ vần vạt áo
Ai tà xanh mến yêu
Xưa thềm chân bước dạo
Đỏ sắc đào hoa thêu

Nay cảnh cũ đâu còn


Chúc chị Bảy luôn vui và ý thơ mãi mượt mà để nhị tôi còn có nơi để vào trộm về vần âm làm của riêng nghe; khà khà.

Thân,

Nhị

Ngày Em Xuân Áo Lụa Vàng

Đa tạ chị Bảy Đại Kiều đã vào đọc thơ nhị tôi và để lại lời khen tặng nghe.

Ngày Em Xuân Áo Lụa Vàng

Ngày em xuân áo lụa vàng
Đào hoa cánh rụng đỏ đàng bên hương

Bên gió đưa khói và sương
Đưa tơ và nắng vượt tường sang đây
Thơ vần vạt lụa người bay
Vạt thương vạt nhớ vạt gầy vạt hao

Ngày em dù trắng xuân đào
Hoa và áo lụa vàng vào mộng ta


Viết tám câu lục bát đáp lễ chị Bảy, chúc luôn vui.

Thân,

Nhị

Tháng Ba Hoa Đào Rụng

Nhị ca vào mượn ảnh bình hoa đào của Mi mà hoạ mấy câu thơ xuân nghe Tím Tiểu Kiều, được không?

Tháng Ba Hoa Đào Rụng

Tháng ba mùa xuân đó
Trời hanh nắng rụng hoa
Dòng trôi đào cánh đỏ
Bến tình với đò ta

Thanh minh hẹn ước cùng
Khoang ngồi...bước đường chung
Viếng chùa bên xin quẻ
Xem nợ với duyên cùng

Tháng ba giờ mất nhau
Hoa rụng cánh xuân mầu
Đỏ đào trôi bến nước
Đò đây bóng người đâu

Thanh minh! Lỡ hẹn thề

Trời! Nhị ca hỏi Muội còn chưa trả lời...đã thơ; khà khà.

Thân,

Nhị Ca

Bình Minh Đầm Cầu Hai

Nhị tôi vào mượn ảnh Đầm Cầu Hai của mấy Bác mà hoạ bốn câu ngũ ngôn vậy.


Bình Minh Đầm Cầu Hai

Bình minh soi bóng nước
Đầm Cầu Hai khói sương
Đò ai dòng xuôi ngược
Gềnh nam...bãi bắc phương

Chúc mấy Bác Cầu Hai luôn vui nhé.

Thân,

Nhị

Mai Tôi Đào Nàng

Nhị Ca vào trộm hình mai và đào của Mi mà thơ nghe Khánh Nga.


Mai Tôi Đào Nàng

Mai tôi cận với đào nàng
Bên đỏ xám nhánh bên vàng búp xanh

Tiếng hương với sắc dậy thành
Danh thơ với chữ xuân hành vần âm
Đêm trăng người khúc sáo cầm
Ngày tơ nắng kẻ văn trầm trồ khen

Lan giận dỗi, cúc ghét ghen
Mai vàng đào đỏ hai bèn vườn chung


Ối giời! Mai tôi sắp rụng, sao đào nàng còn đang búp thế??? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca

Chữ Có Muôn Rồi Cũng Ấy Câu

Đa tạ o Kim Thuý đã vào đọc thơ nhị tôi và để lại lời khen tặng.


Chữ Có Muôn Rồi Cũng Ấy Câu

Chữ có muôn rồi cũng ấy câu
Trăm năm một phiến đá xanh mầu
Đây đường họ tuổi đời dương thọ
Nọ lối danh tên kiếp bể dâu
Mộng vỡ sinh tiền mây khuất núi
Tròn mơ hậu thế nước qua cầu
Trăm năm phiến đá thơ người khắc
Chữ có muôn rồi cũng ấy câu


Ừ! Suy cho cùng, ngẫm cho tới thì...giấc mộng vỡ thời sinh tiền rồi cũng theo mây khuất núi và có tròn mơ ước thì mai sau hậu thế cũng sẽ xem như dòng nước qua cầu mà thôi vậy. Nhị tôi lấy bảy chữ O thích "
Chữ có muôn rồi cũng ấy câu " hoạ bài thất ngôn bát cú mà đáp lễ, chúc o Thuý luôn vui nghe.

Thân,

Nhị

Một Nhành Đông

Nhị tôi xin vào hoạ bốn câu nghe anh Lạc và Nhị Nương Việt Đức, mời.


Một Nhành Đông

Đi về lạc cõi sắc cùng không
Trắng khói vàng mây với gió đồng
Với nhánh khô gầy trơ trụi lá
Ô kìa! Cội trổ một nhành đông


Cái nhánh con vươn lên làm mất hết thi vị một cõi sắc không của nhị tôi rồi, thiệt là tình; khà khà.

Thân,

Nhị

Tranh Người! Thơ Ta

Cảm ơn anh Hiệp đã vào xem tranh của nhị tôi trộm từ Google xuống làm hình cho thơ nghe,


Tranh Người! Thơ Ta

Tranh người xuân đi lễ
Mùng năm áo lên chùa
Tím một màu hoa khế
Lừng hương cơn gió lùa

Đêm ta về thơ chữ
Dòng hoa năm cánh rơi
Tím mực vần thanh nữ
Tà xuân trong gió lơi

Tranh người treo...mộng ru

Làm chín câu ngũ ngôn đáp lễ anh Hiệp, chúc Anh luôn vui.

Thân,

Nhị

Trộm Hoa

Đệ trốn sau lùm cây! Rình cô chủ nhà đi vắng mà vào trộm hoa...chứ chưa đi Đại Ngương Ngọc Huệ ơi.


Trộm Hoa


Vườn ai hoa đào nở
Xuân khách lữ xa nhà
Sắc mùa lên dạ nhớ
Người năm cũ...trộm hoa

Về tay chưng lọ tết
Hiên chén rượu hoài hương
Sắc mùa tơ nắng lệch
Xuyên mành cửa...vấn vương

Vườn ai hoa đào nở
Xuân khách lữ mơ tà
Áo người sân bên nớ
Thầm trách kẻ...trộm hoa

Cho nhành xuân gãy nhánh

Bớ làng! Lão nhị leo rào vào trộm hoa nhà La Thuỳ Tôi; khà khà.

Thân,

Nhị

Sao Đi Vội Thế Hỡi Nàng Xuân!!!

Ý! Tam Nương Hương Huệ nói thế thì...nhị tôi phải vào lục bát xuân rồi vậy.


Sao Đi Vội Thế Hỡi Nàng Xuân!!!

Rằng đây đào đỏ...mai vàng
Sao đi vội thế hỡi nàng xuân ơi!!!

Chờ thơ vần chữ mùa chơi
Tứ âm màu sắc hoa thời đoá hương
Cánh hứng khói, nhuỵ ngậm sương
Đêm cành níu nguyệt in tường lá lay
Ngờ hôm áo lụa tà bay
Ngờ hôm tóc thả sợi gầy gió hong

Đào đỏ! Mai vàng rụng dòng
Sao trôi vội thế xuân...lòng ta đau

Giờ thì nhị tôi đi trốn nghe Hiền Tỷ Hương Huệ! Chứ không...chốc nữa Ngũ Nương La Thuỳ đến là lấy thơ vùi mất xác nhị tôi a; khà khà.

Thân,

Nhị Đệ

Vườn Hoa Xuân Thơ Nguyệt

Khoan về đã các Thi Nhân Vườn Thơ Ngọc Huệ ơi...chờ đò nhị tôi sang ngồi rượu, hoạ ít vần âm xuân và thưởng nguyệt Tết Nguyên Tiêu với.


Vườn Hoa Xuân Thơ Nguyệt

Hoa xuân vườn đỏ sắc
Rằm tháng giêng nguyệt thơ
Rượu quỳnh khoang đếm khắc
Mùa trôi nổi vàng tơ

Dòng đông mù sương khói
Đò khuya mái chèo mau
Gió làn vi vu gọi
Người sang bến hội nhau

Thơ nguyệt vườn hoa xuân


Ối giời! Ông chèo chậm thế này thì...đến nơi chắc rượu chẳng còn một giọt, dĩa mồi sạch bách rồi còn gì ông lái đò ơi??? Khà khà.

Thân,

Nhị

Nguyệt Bạch Đêm Xuân Hề (2)

Giờ nhị tôi quay lại thất ngôn tứ tuyệt đáp tạ công Nhị Nương Việt Đức lộng thơ vào hình, Đại Nương Ngọc Huệ vào khen và Lữ Khách (Chắc là phe Tóc Ngắn!!!) vô hoạ thơ cùng nhị tôi nghe.


Nguyệt Bạch Đêm Xuân Hề (2)

Trùng mây đất khách nguyệt giăng đầu
Tháng chạp về tơ khói ngõ sâu
Phủ nhánh hoa thềm xuân nụ nở
Đào trong gió rụng cánh đêm mầu

Trùng mây đất khách tết tha hương
Tiếc thủa xuân xưa sắc phố phường
Đỏ áo xanh hài chân chợ sớm
Hàng dưa! Quán rượu bánh trời sương

Nguyệt bạch đêm xuân chén nhớ nhà


Giời ạ! Đã qua Rằm Tháng Giêng rồi, sao thơ ông vẫn Tháng Chạp vậy hả ông thần say??? Khà khà.

Thân,

Nhị

Cô Tôi Trộm Xoài

Bớ làng! Cô Sáu Tôi trộm xoài kìa làng ơi.


Cô Tôi Trộm Xoài

Bớ làng! Cô Tôi trộm xoài
Đã chân qua chốn thôn đoài ngồi xơi

Thôn đoài đãi kẻ sống đời
Đãi người quân tử nhắc thời xuân thanh
Nhắc thời áo trắng đường quanh
Tà tơ chở gió hạ thành Kiên Giang

Cô Tôi trộm xoài...bớ làng
Thôn đoài tay đã cùng chàng gọt ăn

Đọc xong bài này, chắc Cô Sáu Tôi từ nhị này mất!!! Khà khà.

Thân,

Tên Cháu Trời Thần