Tuesday, January 31, 2023

 Hôm nay mưa đông phủ trắng cả bến bờ rồi ông nhị ơi! Không đò qua sông để ngồi chén đầy chén cạn với ông được, buồn ghê.


Giọt Đông Bến Cũ

Em à giọt đổ giọt đông rồi
Trắng một dòng ra nước cuộn trôi
Bụi cúc bông tàn hương rụng bãi
Cành mai nhuỵ rửa sắc rơi đồi
Hai mùa gió khởi khoang hình độc
Bốn tiết tàn mây mũi bóng côi
Lạnh buốt mưa dòng ra nước cuộn
Em à giọt đổ giọt đông rồi


Tại đò không dám qua sông, hay là tại người nhìn mưa...lại nhớ chuyện tình muôn năm cũ nên không vui trong lòng mà qua bờ ngồi rượu vậy hả ông bắc? Khà khà.

Thân,

Nhị
 

 Được tin ông đã mất mà lòng nhị tôi thương tiếc vô vàn.


Hùm Thiêng Khuất Bóng

Thương ai tám hướng đời rong ruổi
Đường tha hương lắm chuỗi nhục vinh
Tháng năm dài gánh nghĩa tình
Hai vai nặng trĩu thân hình ngả nghiêng

Thương ai bóng hùm thiêng khuất bóng


Rất lấy làm ân hận đã không đến tiễn đưa ông về đất.

Thân Kính,

Nhị

 Nhị tôi có quen hai Cô Em tài sắc vẹn toàn, một sánh cùng Đại Kiều và một so với Tiểu Kiều xứ Đông Ngô. Mấy tháng rồi không nghe âm tiếng, chẳng thấy bóng hình...


Đâu Rồi Hương Sắc Giang Đông

Lâu nay không âm tiếng
Hoài trông...chẳng bóng hình
Hạ-thu mùa cận viễn
Lời thơ-nhạc vô tình

Đại-Tiểu Kiều xưa đâu
Đông xám sắc mây sầu
Ý từ cơn gió lạnh
Vần vận luyến nhớ nhau

Lâu rồi không âm tiếng
Hoài trông hai bóng hình
Vào ra đường cận viễn
Lời thơ-nhạc luận bình

Rộn ràng bến Giang Đông


...hương sắc Nhị Kiều Phạm Gia giờ đâu?

Thân,

Nhị Ca

 Để đứa em họ này vào làm tám câu lục bát tặng bà Chị Họ nhé, mời.



Đi Đâu Cô Áo Lụa Vàng

Tơ chiều pha áo lụa vàng
Sắc thu phong chiếc rụng đàng heo may

Đi đâu cô...vạt ngõ này
Đi đâu cô...dáng vóc gầy đi đâu
Hương tà sau trước đuổi nhau
Dưới không gian tím một mầu không gian

Tơ chiều nhuộm áo lụa vàng
Sắc thu phong lá trên đàng lá reo

Đọc xong, nếu không ưng bụng thì...nhớ nhắn tin cho đứa em họ này xoá bỏ nghe; khà khà
.

Thân,

Đứa Em Họ

 Vâng! Bác đã muốn đọc thơ nói về mưa mùa đông thì...nhị tôi làm ngay đây ạ.



Mưa Đông Tí Tách Hiên

Trời đã làn đông lạnh
Mây xám...giọt mùa bay
Lò bập bùng lửa ánh
Người sưởi ấm đôi tay

Mưa đông tí tách hiên


Thế đã vừa dạ bác chưa? Khà khà
.

Thân,

Nhị

 Ông làm cho bắc tôi mấy câu thơ dưới bức hình này được không ông nhị?


Ừ Đã Buổi Đông

Ừ đã buổi thu tàn đông tái
Hạt mùa rơi trắng mái hạt rơi
Sáng mây lơ lửng giăng trời
Chiều cơn gió lộng lá rời cánh bay

Ừ đã buổi đông ngày đông giá

Xong rồi đấy, ông bắc mau về đi để nhị tôi còn vào ngủ tiếp... đêm qua quá chén, sáng dậy hơi men vẫn còn nồng nặc đây ông bắc ơi.

Thân,

Nhị

 Cảnh đẹp và người cũng đẹp, phải chi người đẹp réo nhị tôi một tiếng, qua ngồi ngắm cảnh thu sang, uống vài chai bia nhạt và làm dăm ba bài thơ thì còn gì bằng? Biết chỉ là mơ thôi...vẫn hoài mộng.



Vườn Nguyệt

Lá đỏ phong vườn nguyệt khói tơ
Đường đây lối đó chẳng ngăn bờ
Không thư hẹn buổi thơ âm tiết
Lá đỏ phong vườn nguyệt óng tơ

Nghĩ đến...mà lòng buồn quá đi thôi; khà khà.

Thân,

Tên Bạn Rạch Giá

 Nhị ca định vào làm thơ nói hộ cô Holy, nhưng lại sợ âm tiết chúng đắm say sắc màu, từ câu chúng đam mê hình bóng...




Cô Áo Đỏ...Dưới Lá Vàng

Cô lụa đỏ...dưới lá vàng
Thu cơn gió nổi thu đàng phong reo

Ta dòng trôi...gác mái chèo
Buộc dây lên bến vượt đèo dọ thăm
Hỏi xem đâu chốn bán tằm
Người tơ đan mảnh chăn nằm đông sang

Cô lụa đỏ...dưới lá vàng
Thu cơn gió nổi thu đàng áo bay


...thì khổ lắm cô Holy ơi; khà khà.

Thân,

Nhị Ca

 Mấy o cho nhị tôi mượn tạm hình này để làm bài thơ năm chữ nghe.


Tháng Mười Một Đây Buồn

Tháng mười một của ta
Và của em nay là
Bóng hình trong dĩ vãng
Màu kỷ niệm phôi pha

Thu vàng phong con phố
Đường quanh khói sương vây
Khởi tàn thu mấy độ
Ngồi nhớ gió thương mây

Tình đã trời cách biệt
Tình đã đời dở dang
Ai người hay ai biết
Lòng héo hắt thu sang

Tháng mười một của ta
Và của em nay là
Bóng hình xưa kỷ niệm
Từng âm tiếng phôi pha

Tháng mười một đây buồn


Xong rồi, giờ mang trả lại hình và tặng cả bài thơ vừa làm...mấy o có ưng dạ chăng? Khà khà.

Thân,

Nhị

 Còn bức hình này nữa đây ông nhị, cố làm thêm một bài thơ về tháng mười một được không ông?



Bây Chừ Dĩ Vãng

Em bây chừ dạ còn thương với nhớ
Tháng mười một tình...của thuở trong mưa
Hạt mùa bay từng hạt trắng như vừa
Rơi đẫm lối đường xưa ta chung bước

Tôi bây chừ thường mộng mơ thu trước
Lời thơ buồn gieo ướt mực tím câu
Cánh lá vàng phong rụng cánh phong mầu
Thu hình với bóng người đâu...dĩ vãng


Ông bắc đúng là tuýp người " Được đằng chân lân đằng đầu " à nghe; khà khà.

Thân,

Nhị

 Nhị ca vào mượn hình này để làm tám câu ngũ ngôn nghe cô Holy, mời.



Đường Quanh Áo Tím

Đường quanh người áo tím
Về chân đạp lá vàng
Lối xưa tìm kỷ niệm
Tình thu xưa lá vàng

Đường quanh ai sắc hương
Mùa như vấn như vương
Lá vàng thu cánh 
rụng
Trong chiều loang khói sương


Cho nhị ca hỏi nhỏ điều này...cô định giết hết phe địch hay sao mà cứ đăng hình mình lên phây miết thế? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca

 Tháng mười một rồi ông nhị ơi! Năm nay ông có đãi tiệc gà tây với rượu vang đỏ không vậy?



Tháng Mười Môt...Tiệc Gà Tây


Tháng mười một...tiệc gà tây
Uống ly vang đỏ quần quây nhắp trà

Kể chuyện gần...nhắc chuyện xa
Người năm bảy ngõ kẻ ba bốn đường
Đây đất khách...đó quê hương
Màu hoa cỏ nhớ sắc thương bể trời
Trút buồn vui...chung chén vơi
Bàu nghiêng hồ ngả nền rơi dáng gầy

Tháng mười một...tiệc gà tây
Rượu trà chiếu tiệc quần quây đón mùa

Bị trận dịch Cúm Tàu hoành hành gần hai năm nay, một ngày có việc để rồi đôi ba ngày không, thì lấy đâu ra bạc mà tiệc tùng mùa lễ này hả ông bắc..hay là ông có ý, muốn cho nhị tôi vay mượn ít tiền chăng? Khà khà.

Thân,

Nhị

 Giờ thì nhị em vào mượn bốn chữ của tựa đề bài thơ " Ai Về Xứ Biển " của hiền tỷ Kim Ba để làm tám câu bảy chữ nghe, mời.


Ai Về Xứ Biển Nhắn Đôi Lời

Ai về xứ biển nhắn đôi lời
Rạch Giá-Hà Tiên-Phú Quốc ơi
Mến lắm thương nhiều khi sát cạnh
Buồn đong cảm thấm lúc ly rời
Hoài âm chuyện phiếm đường xưa chốn
Tưởng tiếng hàn ôn ngõ cũ nơi
Định chuyến sông ngòi thăm sóng nước
Ai về xứ biển nhắn đôi lời

Nếu mai này Hiền Tỷ lại có dịp về thăm Xứ Kiên thì nhớ nhắn gửi giùm nhị em đôi lời thăm mấy o Rạch Giá ngày xưa, mà nhị em đã được lần " Em tan trường về anh theo ngọ về " ...đến tận tai họ nghe; khà khà.

Thân,

Nhị Đệ

 Đêm nay anh lee lạc bước vào chốn này, thấy mấy tay thức giả mà khiếp hồn. Chú Vũ nhớ ra bờ sông thắp đuốc và căng lều lên để nằm nghe suốt năm canh nhé.



Hỏi Chi Không Hỏi..Hỏi Kiều

Hỏi chi không hỏi...hỏi Kiều
Ra sông thắp đuốc xua chiều đón trăng
Đợi gió thuyền cặp bến đằng
Đông-tây-nam-bắc thân bằng luận thơ
Hỏi chi lại hỏi...Kiều ờ
Căng lều tai lắng bốn bờ âm vang


Hy vọng là Ông Em Tui không lăn quay xuống sông đêm nay vậy...khà khà.

Thân,

Anh Lee