Saturday, June 3, 2023

 Mấy hôm rồi bão giông làm bắc tôi và người dưng không ra ngoài mua sắm được, không biết mùa lễ này lấy gì mặc đi tiệc đây ông nhị?


Tiết Đầu Đông Bão Giông

Mấy hôm rồi đông gió
Đường hạt bay trắng mưa
Thềm khuya sương giọt nhỏ
Ngày mây lấp nắng thưa

Mấy hôm rồi con phố
Nằm buồn thiu! Nhớ âm
Vang từng hồi chuông đổ
Mùa lễ chúa giáng lâm

Mấy hôm rồi sắc áo
Hương tà lạnh tái tê
Không ra ngoài bước dạo
Nhìn thông nhánh đèn huê

Tiết đầu đông bão giông


Nhà nhị còn cả chục tấm áo tơi mới khâu để chuẩn bị cho mùa đồng áng năm sau, hay là...ông bắc lấy về mà dùng tạm vậy.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment