Friday, July 28, 2023

 Ối giời! Đêm qua say quá, nên đi ngủ sớm...giờ bụng đã cồn cào rồi ư?


Ta Yêu Người...Yêu Đời

Tiệc đêm qua còn rượu
Và một ít mồi ngon
Sáng mò ra mở tủ
Hâm nóng! Vét sạch xoong

Ta yêu người...yêu đời


Ông nhị nhẹ tay giùm, cho chúng tôi ngủ...có được không! Mới hừng đông đã xuống lục lạo gì dưới bếp thế hả? Khà khà
.

Thân,

Nhị
 

 Ông nhị à! Bắc tôi vừa gửi tiền về bên nhà trước giáng sinh, sáng nay lại nhận thư họ hàng xin tiền ăn tết. Mà trong nhà không còn một cắc bởi chơi xả láng sáng về sớm suốt mùa lễ vừa qua...giờ biết trả lời họ sao đây ông?


Giáng Sinh Qua! Tết Đến

Thiệp giáng sinh vừa mới gửi đi
Người xin kẻ hỏi bạc lì xì
Xuân về rượu sắm tên ngồi viết
Tết đến quà mua họ đứng ghi
Trước trẻ chiều trưa đường níu kéo
Sau già sớm tối ngõ ôm ghì
Tiêu xài lễ giáng sinh tiền hết
Kẻ réo người kêu! Bất khả thi


Dễ thôi mà ông bắc, im hơi lặng tiếng là xong chuyện ngay.

Thân,

Nhị

 Hôm nay đã là ngày bốn tháng mười hai ta rồi Tiểu Thư Trại Kèn ạ, sớm gì nữa?


Phố Thị Xuân

Đã tháng mười hai xé lịch ta
Đường quanh rực sắc nụ vàng hoa
Mai mùa tết nở tà thêu gió
Bấc nhẹ hương thềm lụa áo qua

Đã tháng mười hai phố thị xuân


Nên nhị tôi chỉ còn hơn hai tuần thôi để làm thơ xuân gửi đi mừng tết mọi người à nghe tiểu thư. Lo xa thế, mà có năm thơ chúc tết đến tay họ thì...mai đào gì cũng rụng trơ cành, họ gọi mắng nhị tôi như tát nước vào mặt đấy tiểu thư ơi; khà khà
.

Thân,

Nhị

 Ông nhị à! Chiều nay bắc tôi nấu món ác phụ (ý quên! Gà ác) tiềm thuốc bắc, dùng với rượu ngâm mật rắn hổ mang...ông có qua ăn cho mát gan và uống cho bổ cật sau mấy ngày tiệc tùng liên tục không?



Gà Ác Giáng Sinh

Giáng sinh mời bạn món gà
Mái tiềm thuốc bắc dùng là mát gan

Lai rai rượu rắn hổ mang
Uống vào đôi cốc địch hàng...địch thua
Thời ta vĩnh viễn ngôi vua
Họ hoàng hậu khoác áo bùa thêu hoa

Giáng sinh mời ông món gà
Mái hầm thuốc bắc xực là chẳng say

Hèn gì bà nhà tôi cấm nhị này, không cho qua nhà ông bắc hết mùa lễ năm nay...giờ mới hiểu thấu ngọn ngành, khà khà.

Thân,

Nhị

 Nhị tôi quay lại ngồi viết tiếp bài đông xuân giao mùa tặng ông bắc nghe.


Đông Xuân Giao Mùa (2)

Chơi chưa chọn mùa đông...sắc tết
Rực rỡ xuân áo dệt tà hương
Cổng hoa vàng ngõ đỏ tường
Đào mai nở khắp phố phường người xem

Chân ghé quán môi mềm chén rượu
Ngồi chữ thơ tinh tú trời trăng
Phách cung quảng cợt Nga Hằng
Hồn trêu ngọc thố mộng rằng của ta

Chơi chưa chọn đêm đà ngủ thiếp
Thấy tuyết sương hoà hiệp đông xuân


Uả! Chiều hôm qua sao ông nhị không qua sông dự tiệc Christmas Eve nhà bắc tôi vậy? Khà khà.

Thân,

Nhị

Monday, July 17, 2023

 Để nam tôi kêu cháu chèo xuồng đưa ông nhị về bên ấy nghe.




Giáng Sinh Say

Tam bôi cười với gió
Và nói với mây bay
Ngả nghiêng đường nắng ngọ
Nhìn chẳng bóng...quơ tay

Ừ ta say về thôi
Nằm mượn gió đò trôi
Bến nhà...tai nghe tiếng...
" Xuống cõng cha! Bây ôi "

Lo chi phiền thế! Ông nam bảo cháu đẩy xuồng nhị tôi ra cho gió trôi...về bến cũ cũng được, bến mới cũng đã sao? Khà khà.

Thân,

Nhị

 

 Giờ thì tôi thơ chúc giáng sinh bà nghe.



Giáng Sinh Chúc Mình

Giáng sinh ngồi chữ chúc mình
Cười vui bốn buổi bên tình nhân nghe

Lo rượu thịt...chẳng bánh chè
Say tôi kể chuyện ông nghè mê thơ
Vần câu hụt bước lọt bờ
Tứ vận va vách! Tay sờ đầu u

Giáng sinh ngồi chữ gât gù
Chúc mình nhất chín nhì bù lấy tôi

Ông có mau vào xoá ngay cho không? Khà khà.

Thân,

Nhị

 Vâng! Nam tôi đã thức từ lúc bốn giờ sáng, đun nước luộc mớ lòng heo non, rửa ít rau sống các loại...giờ đang ngồi chờ ông nhị qua sông ngồi tiệc buổi sáng đây.


Hăm Lăm Tiệc Sáng

Hăm lăm sáng dậy tách cà phê
Gọi chúc người xa kẻ cận kề
Cách ngõ mâm mồi ngon rượu đế
Gò đen giục thúc...lẹ qua phê

Tiệc sớm! Về say ngủ giấc trưa


Để nhị tôi cúp điện thoai và xuống đò, chèo qua ngay đây ông nam nhé.

Thân,

Nhị

 

Nhân ngày giáng sinh hai mươi lăm tháng mười hai năm nay, nhị tôi xin chúc tất cả Thân Bằng Quyến Thuộc xa gần có một ngày vui bên gia đình và bạn bè nhé.


Chúc Giáng Sinh (8)

Hăm lăm tháng mười hai giáng sinh
Chúc thân bằng quyến thuộc yên bình
Có một ngày vui cười như ý
Mồi ngon rượu ngọt với quà xinh


Merry Christmas of the year 2022 to you all.

Thân,

Nhị

 Chiều nay tôi không cho ông qua nhà ông bắc dự tiệc! Phải ở nhà lo nấu nướng đãi tôi và con cháu cả nhà đấy nghe.


Hăm Bốn Nấu Tiệc Đãi Bà

Rượu mồi ngon hăm bốn
Chiếu tiệc mừng giáng sinh
Trước sau nhà bề bộn
Không thứ lớp! Thất kinh

Để tôi lo sắp bàn
Ông xuống bếp thổi than
Rửa sạch nồi-xoon-chảo
Xào nấu mật-tim-gan

Rượu mồi ngon đã sẳn
Tôi ăn! Ông chỉ nhìn
Động tay dài ngón ngắn
Tôi dao nĩa vô tình

Đâm thấu tim...lút cán
Ông đừng oán trách tôi
Bởi khôn nhà...dại bạn
Họ mời ông bỏ tôi


Dạ mình! Em đã gọi ông bắc sáng sớm nay, cho hay là đêm qua nằm ngủ bị sao hoả tạ đè nên xú thể bất an...không thể qua đấy ngồi chén anh chén được; khà khà.

Thân,

Nhị

Sunday, July 16, 2023

Hôm nay đã sang ngày thứ hai của tháng mười hai ta rồi, gian hàng em mới khai trương bán tết sáng nay...mời ông nhị ghé lại mở hàng, mua vài món giúp em nghe.

Tôi Nào Vọng Tết Ước Xuân Đâu

Tôi nào vọng tết ước xuân đâu
Phố cũng đường hoa đỏ pháo mầu
Sáng khói mờ che hình cổ tự
Chiều sương xoá nhạt bóng thanh lâu
Nhâm trà vị đắng niềm ưu uất
Nhắp rượu mùi cay nỗi thảm sầu
Phố kẻ mời hoa vàng pháo đỏ
Tôi nào vọng tết ước xuân đâu

Cảm ơn cô, rất tiếc là bà nhị chẳng bỏ xu nào trong túi nhị tôi cả! Nếu mua...thì biết lấy đâu ra tiền mà trả cho cô đây? Khà khà.

Thân,

Nhị

 

 

Ông nhị bảo bà nhị và con cháu đừng qua nhà bắc tôi chiều nay nhé, chỉ đủ rượu và mồi cho phần ông thôi.



Hăm Bốn! Đãi Rượu Mình Ông

Hăm bốn! Đãi rượu ông thôi
Tử-thể chớ lại nhà tôi sinh phiền

Bảo họ ở nhà tự biên
Tự diễn tuồng tích luân phiên mở quà
Vỗ trống...tấu nhạc...đàn ca
Âm đùng đùng suốt chiều ra tối vào

Hăm bốn! Ông rượu...tôi bao
Tử-thê chớ lại tốn hao dĩa mồi


Ông bắc nói thế thì có khác gì bảo nhị tôi đừng đến?

Thân,

Nhị

 

Nhị tôi quay vào viết tiếp bốn câu tặng ông bắc đây.

Đào Mai Xuân Hương Sắc

Ngày xuân đoá hoàng hồng hương sắc
Đào mai hiên ngọn bấc nở hoa
Tha hương ai kẻ nhớ nhà
Khóc đời khách lữ! Vỡ oà lệ rơi


Hẹn gặp ông bắc chiều nay, uống cho quên nỗi sầu viễn xứ nghe.

Thân,

Nhị

 

Ông bắc ơi! Hôm nay đã hăm bốn rồi, chiếu tiệc Christmas Eve chiều nay có rượu không ông?


Hăm Bốn Đi Dự Tiệc

Chiếu tiệc chiều nay có rượu không
Đò qua dự có vợ cùng chồng
Con đàn cháu đống mười mươi mạng
Chỉ bấy thôi à! Chứ chẳng đông


Và các món ăn có ngon chăng? Khà khà.

Thân,

Nhị

 

Bên này đang đông mà bên kia đã vội xuân rồi ông nhị ạ! Nhìn hình người thân bên nhà lo chuẩn bị tết, mà nghe lòng dạ mình nhớ quê quá đi thôi.

Đông Xuân Giao Mùa

Bên kia xuân hoa nở
Nơi đây đông lá tàn
Tiết mùa thương hay nhớ
Bay theo gió mây ngàn

Biết bao giờ hội tương
Hoa cùng lá chung đường
Bóng thềm loang dạt nắng
Cội nhánh sắc hoà hương

Bên em hoa xuân nở
Đây ta lá đông tàn...


Nghe ông bắc nói, lòng nhị tôi cũng buồn lây.

Thân,

Nhị

Wednesday, July 5, 2023

Tin tức nói nhiệt độ miền Đông Bắc Mỹ ở dưới tám độ âm, lạnh khiếp thế hả ông nhị?

Trời Đông Xám Một Màu Mây

Đường đông vi vu âm gió
Phố đông trắng tuyết hoa bay
Giáng sinh sắp về qua ngõ
Đêm thánh vô cùng lạnh thay

Trời đông xám một màu mây


Ừ! Ông bà bắc có đội tuyết và bơi ngược gió xem hoa đêm nay không vậy? Khà khà
.

Thân,

Nhị