Sunday, July 2, 2023

 Mấy ông thần lưu linh, lũ bạn nhậu của nhị tôi ơi! Đã hết nửa ngày hăm hai rồi, sao chưa thấy ai gọi cho hay là năm nay ai đãi tiệc chiều ngày hăm bốn vậy?



Hăm Hai Vắng Tiếng Bặt Âm

Hăm hai vắng tiếng bặt âm
Không hình chẳng bóng mồi mâm rượu bàu

Hỏi đấy lòng có giận nhau
Nghĩ ân suy oán trước sau dạ hờn
Đắn đo ấy chữ thiệt hơn
Thì tôi đây lỗi nguồn cơn kia mầm

Hăm hai chờ tiếng đợi âm
Trông hình ngóng bóng mời mâm rượu mồi

Chúng tôi đang chờ ông nhị gọi đây, năm nay đến phiên ông tiệc đãi lại bọn này cơ mà? Khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment