Sunday, July 2, 2023

 Tuy rằng hôm trước bắc tôi nhận được tấm thiệp giáng sinh của người ta gửi với những lời đay nghiến mình, nhưng tự đáy lòng vẫn muốn gửi lại vài câu hồi đáp họ...ông nhị viết hộ bắc tôi được không vậy?



Gửi Người Cánh Thiệp Giáng Sinh


Chúc giáng sinh người cánh thiệp thơ
Vần câu mộng bến hội tương bờ
Mây làn lấp bể âm u khói
Gió ngọn lùa sông lấp lánh tơ
Buổi tuyết rơi thềm sân đợi ngóng
Ngày sương rụng mái cửa mong chờ
Hiu bờ! Quạnh bến đò ngang gửi
Cánh thiệp hoa vần chữ tím thơ

Xong rồi đấy ông bắc, phải cẩn thận cho...kẻo bà bắc biết được là ông tàn mạng và nhị tôi cũng bị hoạ lây à nghe; khà khà.

Thân,

Nhị

No comments:

Post a Comment