Bọn bắc tôi nghe làng trên xóm dưới nói lại là cô mai chủ quán giận lời ông nhị chẳng thanh khi làm thơ trêu hoa ghẹo nguyệt đêm qua, nên phạt ông phải đứng uống rượu chứ chẳng cho ngồi...có đúng vậy không?

Tháng Chạp Trêu Hoa Ghẹo Nguyệt
Tháng chạp đường mai cúc nở rồi
Hương mùa gió nhẹ khói làn trôi
Hàng cô má đỏ trà nêm thức
Quán gã môi thâm rượu nếm mồi
Bảng giá ba tiền thương chiết nửa
Tờ đơn tám bạc ghét nhân đôi
Du mùa ngoạn tiết thời may rủi
Buổi nắng ngày mưa đứng hoặc ngồi
Say suốt cả đêm, sáng nay tỉnh rượu...giờ đã không còn nhớ gì nữa cả mấy ông ơi.
Thân,
Nhị
No comments:
Post a Comment